1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi học cảm thấy có hứng thế không biết. Mỗi tội trời vẫn mưa khổ thân chiếc xe của mình vừa mới rửa vậy mà...mùa thu gì mà mưa lắm thế không biết
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    2h40. Vừa xem xong American beauty. Phew, phim hay. Nhưng đáng lẽ không nên xem. Tối nay đang vui mà....
    Phim có gì đó hơi mông lung... Nhưng mà....
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hic, cảnh Lester bị bắn chết khi đang xem ảnh gia đình, trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười cuối cùng. Ricky đến, ngồi bên cạnh, cũng cười.
    Ám ảnh thật.
    Cuối cùng thì ai bị mental illness đây.
    Phew
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  4. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Càng ngày càng đi xuống, chẳng vực dậy được nữamày ơi tao mệt mỏi lắm rồi, hết sức rồi, nhưng ngày nào cũng thế , tao muốn ....... nhưng 0 làm được........
    Cố để mình bận rộn , chỉ mún đi đâu với chúng mày, tao qua nhà mày với con N vậy
    Được athena_83 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 27/08/2003
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới xem phim ấy. Cảnh cuối cùng ... chết bên cạnh bức ảnh gia đình ... máu ... cười ... hic ...
    Like a flower
    Waiting to bloom
    ... Like the desert waiting for the rain
    Like a school kid waiting for the spring ...
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thất thường, hôm qua thì lụt, hôm nay đã nắng bỏng rát, rồi bi h thì tối xẩm xỉ, lại 1 trận ngập nữa chăng??
    Sáng đi xem mẹ đấu, chẳng quan tâm lắm đến việc mọi người đấu thế nào, chỉ gọi là đi...khích lệ mẹ 1 chút, chúc mừng mẹ,hehe...chắc là vẫn giữ chức...năm ngoái thôi mà
    Có trường nào toàn vịt là vịt mà lại bắt con nhà người ta học đá bóng ko nhỉ??? hẹ hẹ...
    Úi, ngoài kia sắp có bão thật, trời đen như hôm nhật thực é, có nên về ko đây???

    Chỉ có chúa mới biết..
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Huhu, lạnh quá, sao có đứa ác thế, mình mà về luôn thì có phải không mưa không ... Ướt sũng...
    Bây giờ thì có vẻ the weather ''s looking fine again rồi.... Phù, lâu rồi không gặp bác "yesterday has been and gone" , chẳng có lúc nào...
    27 à, chúc mừng sinh nhật em !!!!!!!

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  8. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    - "Ờ, tớ về rồi. Gần đến nhà thì mưa. Lạnh lắm!!!"
    - "... Gọi cho ấy ko được... Ngoài đường cây đổ... Lo..."
    Tớ thì chẳng nói đâu, chỉ thấy rấm rứt khi nghĩ đến cảnh 1 ng` muộn thi, phóng nhanh, đường thì trơn láng... Bị nhiễm nặng cái tư tưởng nghĩ lung tung lo mọi thứ của mẹ rồi... Phù
    1 ngày chả biết nên gọi là mưa hay nắng. Trưa đi học nắng rát mặt, rát tay. Lại khổ cho cái làn da chocolate của mình. Vào lớp 5 con cặm cụi ghi chép. Chuyện, những buổi đầu lần nào chẳng thế... Vẫn bàn có 5 chỗ ngồi, vẫn đầu bàn và cuối bàn ko thay đổi, còn phần giữa thì... lung tung... 5 kon 1 cái ô, vừa đi vừa than thở sao quảng cáo 2 đứa có tận 2 cái mà bọn mình thì...
    Thế rồi mưa. Rồi gió. Ào ào, lạnh run cả người. Ướt lướt thướt. Mà trong đầu lại vẫn cứ nghĩ chiều nay có ng` đi thi... Hờ, ko bít ngày mai thế nào, mưa cả đêm rồi sáng lại lội bì bõm trong khoa... Lại thấy cá nhảy lách tách và nước lênh láng, ko phân biệt nổi đâu là đường, đâu là hồ nữa...
    Hi vọng năm nay sẽ ... nhiều kế hoạch đập phá hơn. Sang năm là ra trường rồi. Chẳng còn dịp nào nữa... Bắt đầu từ... đồng phục. Xông lên nào!!!
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh nói sang năm ra trường làm em ... hic hic ... Tính sơ sơ cũng phải 5 năm nữa mới nói câu đấy Zà wá Mà thôi, cha cố cái mác Sv, đi làm sớm mệt lém
    Ra trường đi, rùi anh với nó sang đây đú với iem
    Năm ngoái, sinh nhật về trời mưa, các bà nhỉ .... 1 năm nhanh quá rồi Sinh nhật vui vẻ nào
    Avartar và signature
    ...on ne voit bien qu' avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux...
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nằm bẹp 1 chỗ, nhìn như con mèo bị ốm. Lúc ăn cơm còn khăng khăng đòi đi cùng bố đến chỗ mẹ, thế mà ăn xong thì phi lên giường và chỉ kịp để lại 1 "message" xanh rờn cho papa: Con ko đi nữa đâu!!!
    Mặc dù người đã rã ra nhưng vẫn cố ko ngủ hẳn, chập chờn " I believe" trong "My sassy girl"...Mình kết bài này rồi...
    Sáng vẫn dậy đi học bình thường, kêu "Mệt!!" với nó, thấy cũng nhẹ bớt đi

    Chỉ có chúa mới biết..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này