1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi đến nhà Mummy mà 0 thèm thông báo 1 tiếng hư quá, tình hình đến bây h tự dưng lại có chuyện này, chẳng biết 2-9 năm nay sẽ như thế nào, lại ở nhà ngủ thì vui nhỉ mọi chuyện 0 đến mức nghiêm trọng thế mà, bình tĩnh sẽ giải quyết được tất cả mọi người nhé, mấy hôm trước thấy chẳng nhớ rì mọi người cả nhưng hum nay đã nghe và đã đọc thấy nhớ mọi người nhiều lắm
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ...Thôi...thì có em..đời ta hi vọng...thôi..thì có em...

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  3. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm mãi mãi sẽ là kỉ niệm, đừng để nó ảnh hưởng đến hiện tại.Nó sẽ mãi la những kí ức mà ta sẽ cảm thấy xúc động khi nghĩ đến......
    Cả ngày đi lang thang, nhưng cũng làm đc một số việc có ích đấy.....Rồi lại nhớ đến nhưng hôm trời mưa, sao mà thích thế.......
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    hôm qua tu tu 1 trận ... nhẹ nhõm hơn 1 tẹo ... có phải vì những cái .... pitchu hay vì vẫn còn ở bên cạnh .... 0 nghĩ tiếp đến đoạn tiếp theo ...
    cố lên nhé ...
    ...on ne voit bien qu' avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux...
  5. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mất con miu rùi chứ, may wá, nó vẫn còn iu mình, ôi trời, cả một ngày loanh quanh với cái giẻ lau và cái xô chịu khó ngoan ngoan chút xíu ngày mai xin đi chơi cho dễ.......Lâu lắm rùi mới nói chuyện , ấy hơn 1 tuổi mà sao ây khác so với tớ nhiều quá.......chẳng biết ấy đang nghĩ gì nhưng có cảm giác bất an thế nào ấy........hình như tớ hơi sợ.......nhưng bạn bè với nhau tớ cũng 0 thể trách ấy được nhỉ, thông cảm nhé............
  6. A83

    A83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ban nãy vào box 83 sài gòn... Mình cảm thấy buồn man mác vì nhớ đến những kỉ niệm từ lúc ở đó .. có quá nhiều kỉ niệm và dấu ấn riêng ... có lẽ từ giờ đến lúc xa lìa cuộc sống này mình cũng không thể nào quên . nó là cái mốc trong đời
    Alô Alô ...!!!
  7. alucus

    alucus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    2/9 muôn năm!!!!!!!!! Dù hôm qua đã có chuyện gì, đã ngạt mũi như thế nào, thì bây giờ, sau khi "được biết" sẽ ở nhà 1 mình cả ngày thì.........khẹc khẹc khẹc, còn gì sung sướng hơn. Chỉ muốn nhảy tưng tưng
    A simple life''s my chain Hifi
    I don''t need anybody but me
    What I wouldn''t give just to be left alone....tèn tén ten
  8. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, đúng là ngày quốc khánh. Vui thế . Sáng ra có 2 kon dở hơi ngồi buôn chuyện, rồi chiều lại có 2 kon dở hơi nữa lượn lờ lên CN, rồi còn 2 kon dở hơi khác ko bít làm những cái zì... Oài, bây giờ nghĩ đến bọn bà thấy vui lắm. Tèo teo. Tèn ten. Lại còn đọc được cái topic đấy nữa chứ, cười đến vỡ bụng mất, hichic, hì hì "...Có thế em mới biết tôi yêu em như thế nào- sư tử cái không móng vuốt của tôi ạ... Tôi sắn sàng đưa bờ vai của mình ra làm chỗ dựa cho em....( em ơi, em bi nhiu cân dị.. tôi gầy đét xi mô na ), sẵn sàng ngồi đong gạo, thổi cơm những chiều em đi làm về muộn, sãn sàng thay bỉm, đét đít những đứa con - sứ giả của sa tăng- của chúng ta... thế được ko em... Em sẽ sớm biết được anh thôi.... sau khi em disconect.. Đơn giản lắm. Em chỉ cần chạy ra đường, ú ớ, nhảy nhót, cào cấu lung tung... người ta sẽ đưa em lên xe ôtô - chở em đến thiên đường của chúng ta.... Anh ở phòng số 6 em nhé
    Vừa nãy papa lại được cho thêm 2 vé nữa. Định xin, papa cho rồi nhưng lại nghĩ ra vụ CN với 83... Hì hì, thôi vậy, để lần khác
    Ấy ơi, hôm nay tớ dán giấy vào cái "điện thoại" rồi đấy, hình :D:P nhé. Con vịt hum wa ngủ ngon ko, hay là vẫn kêu inh ỏi . Nó hết pin chứ tớ ko thể hết pin được, có điều tớ ko nói đâu
    Hèm hèm, vẫn thấy vui thế. Cười toe toét từ nãy đến giờ
    Ai cho em mùa xuân, long lanh mùa xuân trong ánh mắt cười.
    Ai trao em nụ hoa, cho nụ hoa đến bên tôi ngồi.
    Tôi nghe đất trời, bỗng nhiên thênh thang hơn
    Tôi nghe mỗi người, bỗng dưng như vui hơn...
    Xin em hãy về, hát riêng cho tôi nghe
    Để cơn gió chiều xanh mát những hàng me
    Hát với em về mọi người, về ngày mai và ước mơ
    lại hát với em về cuộc đời, ồ cuộc đời thật nên thơ
    Nói với nhau dù một lần, rồi buồn vui hãy lãng quên
    Để thấy trái tim mình ngập ngừng, ngập ngừng lời hát, yêu em...​

    Meo meo meo, rửa mặt như mèo...
  9. A83

    A83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chết chửa kiểu này là đang yêu rồi he he .. nguy cơ bị nhiễm lạnh và nóng của mùa thu mà .
    Alô Alô ...!!!
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    wow ... trời nắng đẹp ... cái khu vườn phía dưới romatic thế hả trời ... nhưng sao ông cụ lại rào cây táo lại nhỉ cháu để cháu ngắm chứ cháu 0 măm đâu
    mọi ng chuẩn bị CN rồi đây ... vui vẻ nhé ... mình cố chờ đến năm sau vậy ... rồi lại như thế tiếp ... rồi lại thế này tiếp ... rồi lại ...
    có 1 chút gì đấy tiếc tiếc ... buồn vui lẫn lộn ... cách nào là tốt nhất nhỉ ... à mà chắc chẳng có gì là trọn vẹn cả ... vì nếu 0 .. mình đã chọn được từ lâu rồi
    em đâu có biết ... lúc mặt trời sinh ra ... mặt trời là nước mắt ... suốt 1 đời mẹ cha...
    tự nhiên nhớ đến câu hát này ...
    ...nhớ ngay cả khi ở bên cạnh ... mình cũng thế rồi
    ...on ne voit bien qu' avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này