1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Ức chế, chán, buồn, cáu giận, mệt mỏi. ....là như thế từ mấy hôm đấy, nhưng chẳng sao cả.... Bây giờ san bớt cho 2 kon rồi, chả thèm nghĩ nữa, mà có nghĩ cũng chả biết nghĩ sao....3 kon rửa tay gác kiếm!!!!
    Dù sao mình cũng chẳng trách..., dù sao đó cũng toàn là ý tốt cả thôi, cứ nghĩ thế để thấy...yêu đời hơn....

    Chỉ có chúa mới biết..
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    gr gr, trời nắng chang chang, ngồi măm caramen ... lạnh quá ... cả đêm 0 ngủ được .... mơ linh tinh ... mình đi đóng fim mới chết dở chứ ... hic ... lại còn bị cái thằng khủng bố cầm súng bắn cho 1 phát ... rồi tức quá ... bảo đạo diễn cho iem ...hồi sinh Hèm hèm ...
    Tý chuột sún rồi ... "cái răng mẹ con cho tay vào nhổ mãi mà vẫn chưa mọc " ...
    ...on ne voit bien qu' avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux...
  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Bùng học hơi nhiều rồi đấy nhỉ. Chăm lên tí nào.
    Never forget the winter when the first time I saw you.
  4. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    sáng ngủ dậy đã thấy trời mưa rồi ghét thế không biết. Lại bắt đầu một ngày mới vậy mà mưa. chiều đi học không biết mưa có tạnh không nhỉ mỗi lần mưa là mỗi lần đáng ghét khổ nhất cái xe của mình
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sáng Ngủ dậy đã thấy trời mưa rồi...Tại bắt đầu một ngày mới rồi mưa......Mưa rồi...Chắc chắn tạnh thôi.......Mỗi lần mưa là mình lại muốn.......
    Bánh mì yêu bạn.
  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Phù, bắt đầu 1 buổi sáng bằng việc run lập cập và ướt lướt thướt. Nhưng mà vẫn thích, tại vì lạnh Nghe nói hôm qua có lớp lao động cuốc phải dây điện, kết quả là sáng nay chơi nhiều hơn học. 3 đứa bị loại, 2 đứa nghỉ cộng 1 đứa vi vút roài, lớp còn 11 mống, hichic. Leo ra ngoài ngồi ngắm mưa, bình phẩm về 1 bông hoa súng duy nhất trong cái hồ đầy nước
    Hơ hơ, đang vui lại ức chế roài. Hè hè, cười lên đi. Tự dưng lại thấy rằng những gì mình đang muốn cố gắng tan đi đâu hết. Phù phù phù
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mưa gió thế này lại càng ái ngại cho nó, phóng hơn 10 cây mà chưa đến trường được, còn phải vòng vèo vào đón kon bạn ẩm ương...Thế mà cũng hơn 2 năm rồi, nhiều lúc ngại định bảo nó thôi...
    Kon bạn nói đúng thì phải, những hôm nào đầu buổi vui vẻ, iu đời thì cuối buổi sẽ tiu nghỉu, chán đời chẳng buồn chít và ngược lại...Hôm nay là minh chứng tiu bỉu cho trường hợp đầu...Chẳng hiểu mọi chuyện là thế nào đây....

    Chỉ có chúa mới biết..

    Được conangngongao sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 05/09/2003
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Không muốn có ngày hôm qua,không muốn nhận cái tin này.
    Cantona
  9. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    girl of my friends
    what can i do to make you belive me
    what can i do to make you feel me
    what can i do to make you smile..............
    Áu uuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, dậy sớm lóc cóc đi học nhưng quý hoá thế nào mà đến nơi mí biết thầy báo nghỉ...
    OL sớm và không ngờ lại được đọc những lời thẳng thắn như thế trên cái diễn đàn này. 1 chút buồn và 1 chút mừng... Chỉ biết hy vọng vào tinh thần xây dựng của mọi người...còn đủ sức "sốc" cái box này đứng thẳng lên, chứ nhìn gù gù còng còng thế này, buồn lắm!!

    Chỉ có chúa mới biết..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này