1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đi mệt cả người chẳng được cái rì, công nhận có đi mới biết vất vả, từ sau chẳng biết có nên đi nữa 0, chịu khó chút vậy, hum nay là 1 ngày đặc biệt chẳng biết làm rì để ấn tượng nhỉ.........
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Oẹp, chẳng hiểu sao cứ thấy buồn cười, không bình tĩnh được, có lẽ phải chờ đến đêm khuya khi "tâm hồn yên tĩnh" thì mới post thêm được
    Buồn thì cứ cười thôi..... Thời gian hình tròn, cứ thấy trơn trơn....

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, sáng nay học có 2 tiết. Ngồi trên tầng 4, gió mát sướng ko chịu được. Thế mà bây giờ đã lại nắng chang chang được, hu huhu
    Ngồi học vừa chép bài vừa đọc thơ được, hí hí, chẹp chẹp
    "... Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây dựa vai anh mà khóc...
    Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa...
    Vì anh suốt đời là 1 sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Dù có một ngày con tàu em thay bến
    Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây...
    ... Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc...
    Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
    Xoá bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Anh sẽ vỗ về : "Dù mất cả trần gian
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    Em không bao giờ lẻ loi cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc..."

    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  4. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cũng khoảng 3 tháng rồi mới ra "bãi", hình như có cái gì đó thay đổi rồi. Những người chạy qua chạy lại khác, cách bài trí khác, cái vị cũng khác khác... Chỉ có gió ở sông là vẫn thế, mùa này không cần quạt nữa, hơi lạnh lạnh... Có lẽ là tháng 12 lại quay lại... Cứ cảm giác phải về nhà thật nhanh, chỉ thoáng nghĩ là... Để rồi trước cửa nhà có 2 người đang định phóng đi. Chậc, lí do viếng thăm cũng khá đơn giản....Một người mang vẻ "có việc cần nhờ giúp đỡ" như đển nhà mấy ông cốp làm mình không thấy thoải mái, người còn lại nói được vỏn vẹn một câu "...." (có lẽ đó cũng là thông tin mà đồng chí đó nghĩ rằng mình cần biết nhất), rồi cười cười, rồi phóng đi.... Nhàn nhạt.
    Gọi điện cho 1 đứa không có nhà, 1 đứa máy bận, 1 đứa thì không gọi vì chắc là chưa đi học về, 2 đứa thì .... Onl, chẳng nói được gì nhiều. Tắt máy, gọi lại một lượt, 1 đứa vẫn đang ở ngoài đường, 1 đứa máy lại bận (nhớ ra là... , y hệt như ông anh mình, chẳng khác gì onl), 1 đứa thì muộn rồi..... Chẳng biết mình có rỗi hơi quá không ? Nhưng những lúc cảm thấy cần, thì lại chẳng kiếm được mọi người ... Và rồi cứ thế thôi, lại cười cười, mình chỉ nhạt nhẽo như thế.. [​IMG] Để rồi lại onl thế này...
    hehe, thấy vui vì mọi thứ lại trở lại bình thường và còn hơn cả bình thường nữa [​IMG]
     
     
    Once upon a time there was a tavern Where we used to raise a glass or two Remember how we laughed away the hours And dreamed of all the great things we would do   Those were the days my friend We thought they''d never end We''d sing and dance forever and a day We''d live the life we choose We''d fight and never lose For we were young and sure to have our way. La la la la... Those were the days, oh yes those were the days
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic,tâm trạng đang buồn chán,tự nhiên đọc được bài thơ của mẹ Her,,tự nhiên thấy dù sao mình vẫn thật hạnh phúc,mình vẫn còn 1 ng để có thể dựa vào mà khóc,tự nhiên thấy muốn khóc kinh khủng,tự nhiên thấy nhớ ánh mắt bối rối của Bạn khi thấy mình khóc kinh khủng,tự nhiên thấy nếu khóc được ra thì thật là sung sướng quá,nói trắng ra là tự nhiên muốn có Bạn bên cạnh để được dựa vào bạn mà khóc,hay chỉ để bạn nhìn thấy mình đang khóc,thế thôi,nhưng Bạn đang ở đâu í,mình cũng chả biết nữa,ngày xưa Bạn quan tâm đến mình nhiều hơn ,lâu lâu lại gọi điện cho mình,mình buồn,bạn an ủi,mình vui,ban chia sẻ,mình đã quen có Bạn rồi,thật khủng khiếp nếu Bạn có ng yêu và cô ấy chiếm mất thời gian Bạn dành cho mình,chỉ nghĩ thế thôi mà mình đã sướt mướt rồi,mình ích kỉ quá,đáng nhẽ Bạn có ng yêu,ng mừng cho bạn nhiều nhất phải là mình chứ,nhưng mình dối lòng làm sao được,mình chỉ thấy tủi thân thôi,từ nay mình lại 1 mình vậy,mà từ trước đến nay mình cũng chỉ 1 mình thôi mà,thế đấy,,nghĩ được thế tự nhiên thấy thoải mái hơn,mỗi ng 1 cuộc sống,mình cũng nên tự lập là vừa,Bạn còn có cuộc sống riêng tư của bạn,mình chẳng là cái gì cả(nhưng mình vẫn mong mình là 1 cái gì đấy)...............
    Chán thế,mệt mỏi quá,hôm nay nghe Diệu Hoàng nói chuyện mà buồn cười,con gái,hình như đứa nào cũng thế cả,thích được ''vuốt ve'',''yêu chiều'' và '' trốn chay'',hì hì,lại 1 ngày nữa trôi qua,buồn ơi ngủ ngoan nhé.............
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    dạo gần đây ... hình như 1 ngày có 48 tiếng ... ...
    no love no money
    [​IMG]
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    hẹ ... chuẩn bị sống chết với ... đủ thứ ...
    XÔNG LÊN!!!!!!!!!!
    ặc ... rầm ... đâm vào cửa
    ...on ne voit bien qu' avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux...
  8. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay chẳng có gì là mới mẻ. Chán thế ko biết may mà chiều nay còn được gặp được 83 vui hơn một tẹo. VUi nhất lúc được đi mưa với ông anh trai đến nhà dì mình chơi cả hai cuũng đều ướt như chuột lột nhưng cũng vui. BAo giờ cảnh này sẽ ko còn nhỉ lúc nào cũng thấy chán
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chat với chị...Vui quá.
    Bánh mì yêu bạn.
    Được banh_mi_chay sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 07/09/2003
  10. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ặ ỏằ, con búp bê PT thơ 'ỏằât dÂy, hỏằTp mail thơ hỏằng, CXR thơ hâo hâo rỏằ"i... ko hiỏằfu là 'iỏằm gơ 'Ây ...
    CĂi link bói cỏằĐa Sunny Raining 'úng nhỏằ?, càng 'ỏằc càng thỏƠy zỏưt mơnh
    ... CỏằTng tĂc ngoan ngoÊn vỏằ>i ngặỏằi khĂc hặĂn là lÊnh 'ỏĂo hỏằ. Thưch sỏằ quen thuỏằTc thÂn mỏưt yên ỏằ.n hặĂn là muỏằ'n ra sao thơ ra, hặĂn là cĂi gơ mỏằ>i lỏĂ quĂ.
    ...Thưch sỏằ hòa thuỏưn cỏằTng tĂc. Không ặa cÊi cỏằ, xưch mưch.Dỏằ. thỏƠt vỏằng, chĂn nỏÊn, lo nghâ nỏu gỏãp nhỏằng chuyỏằ?n không vui.
    ...Dỏằ. bỏằi ngặỏằi yêu. Ngặỏằi vỏằÊ sỏằ' 2 thặỏằng tơm 'ỏằĐ mỏằi cĂch 'ỏằf 'em lỏĂi hỏĂnh phúc cho chỏằ"ng, dạ phỏÊi hy sinh nhiỏằu, giúp 'ỏằĂ chỏằ"ng rỏƠt nhiỏằu.CỏĐn phỏÊi lặu ẵ 'ỏằông 'ỏằf khuynh hặỏằ>ng lÊng mỏĂn chi phỏằ'i tưnh tỏằ't bỏÊn nhiên vơ hỏằ mỏằm yỏu vỏằ tơnh yêu...
    Hơ hơ, câng sỏằ' 2 nhâ

    Meo meo meo, rỏằưa mỏãt nhặ măo...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này