1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Em thì cùng số 3 anh ạ, bói với chẳng toán
    Trời mưa, ngồi nghe nhạc phim My sassy girl 0 hỉu ở nhà mọi ng nghe chưa nhỉ? Nhắng nhắng, bùn bùn ... lãng mạn ...
    ...on ne voit bien qu' avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux...
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    oé... hoá ra nhìu người nghe hơn mình tưởng nhỉ... ở nhà dạo này cứ bật máy lên là để bài này í éo suốt, nghe bùn bùn thiệt...
    Mà cái web SN gửi hoá ra là mí cái tờ bói bói của tớ, Her nhớ ko?? Mà cũng số 2 giống tớ à??? Ghét số 2 lém!!
    Hôm truớc dầm mưa thích nhỉ!! Hôm đó mình hâm và...bizzarre quá!!!

    Chỉ có chúa mới biết..
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt nhé,em gái của anh.
    Bánh mì yêu bạn.
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên tối qua đọc được Loa kèn tháng Tư ... nhớ ra mình cũng thích nó ... loại hoa chỉ vào tháng 4 mới có ... cái thời điểm xuân vừa bén gót ... hạ mới chỉ gõ cửa ... Gần hôm sinh nhật, con bạn bảo :" Bây giờ loa kèn 0 chỉ tháng Tư mới có, quanh năm rồi " Uh ... hàng hoa xịn xịn một chút thì loa kèn có quanh năm thật ... nhưng 0 đúng mùa ... cứ đợi đến khi trên những gánh hoa giản dị nhất cũng có " một dàn kèn màu trắng ...thì thầm thông báo cho người ngắm chúng những điều mát lành ... hồn nhiên " có phải hay hơn 0? Bởi lúc đấy hương thơm dịu dịu kia mới thật nhất ...

    Có phải mình đang nói cho mình 0 nhỉ ... như niềm vui được đợi một mùa hoa ... cứ chờ nhé ... vì trước sau gì, điều giản dị - hồn nhiên - mát lành nhất ấy sẽ đến
    Tháng Tư về, gió hát mùa hè .. có những chân trời xanh thế ... mây xa vời, nắng xa vời ... con sông xa lững lờ trôi... Nắng nhẹ nhàng ... mây trắng nhẹ nhàng hát giấc mơ nào xa lắm ...
    Em mong chờ, mãi mong chờ ... bao nhiêu vẫn cứ đợi anh..
    Mơ ... em mơ.. mơ về con đường nhỏ ... quanh co lối mòn hoa dại nở ... chỉ mình em bên anh bên anh ... Nghe... bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ ... ta chia tay những ngày xuân để hát .. tháng Tư về ...

    -----------------------
    lâu lâu cho phép mình viết "uốn éo" 1 tẹo
    ...on ne voit bien qu' avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux...
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    .....Để cụ thể bầu trời, những đám mây mọc ra từ phía cuối. Để cụ thể con đường, những hàng cây xanh ngắt mới chen. Để cụ thể yêu em, ta không cần phải làm gì nhọc sức hơn một vì sao. Thở dài và chớp tắt. Để cụ thể hôm nay, tôi đạp xe suốt những ngày dài cùng mơ mộng thầm kín. Tôi tạm hiểu một ngày như những vòm cây vừa chia đôi. Nửa cho tôi và nửa cho những niềm hi vọng......
    Hôm nay mưa suốt, đi học cứ thấy buồn buồn. Mấy kon hát như dở hơi....
  6. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h thấy ghét mưa như hôm nay chả làm ăn được rì cả, cả buổi sáng ướt lướt thướt mà chẳng làm được việc rì cả ngày mưa 0 dứt, hai kon cũng chẳng thể cười mãi được, đến lớp thì chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm đến chúng nó, đã 0 hiểu thì thôi cũng đừng nói xấu như thế, mệt mỏi, tự dưng thấy mình xa lạ
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    mưa...hihì....hay ho phết...không mặc áo mưa...ướt lướt thướt,mới đầu thì rét...sau thấy thú vị lạ...cảm giác man mát...lành lạnh....cô độc....là lạ....
    mưa....đứng trên ban công tầng 4...đã 2 ngày mưa....đứa đi qua bảo:''Mày như con Mù Cang Chải í'',đứa lại bảo:''sao tao trông mày bơ vơ thế!''...hình như ng ta đã quen nhìn mình tung tăng ,bây giờ,tìm cho mình khoảng riêng....xem ra đã khác trước
    mưa....chú bộ đội cho tập ở ban công tình yêu ,hihì,,lôi truyện ra đọc..chú đòi thu...mình ôm truyện vào lòng''Không!Không'',hihì,có bố bảo chú cũng chả dám thu nữa,hư quá.....
    mưa...nghỉ học thêm mất 2 hôm....tập quân sự mệt quá...
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  8. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Sao chú bộ đội dại thế nhờ, phải Des thì Des cướp bằng được ý chứ lại!
    Hôm nay mưa...đóng cửa hàng sớm....lượn hồ 1 vòng....thiên hạ vẫn ối người hâm.....ghế đá vẫn có đôi...trời vẫn mưa...nước mưa hoà vào nước...miếng !

    ***Một bóng cô đơn giữa trời chiều***
    ***Ta - Kẻ liều mạng vì tình yêu***
  9. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới ngủ dậy, hôm nay trời vẫn mưa cả ngày ngủ thích thật đó.........Trời mưa.....đi chơi thì thích thật đó
  10. hat_xi_hoi_83

    hat_xi_hoi_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, mọi người vẫn bảo, bạn đại học loãng hơn nhiều, sau 1 năm chơi với nhau mình thấy có lẽ đúng thật. Cũng buồn, hôm nay gọi điện cho con bé đấy mới biết được kế hoạch, vậy mà chẳng có ai nói với mình. Mình đã luôn luôn coi đó là những người bạn mới, có thể đã rất tin tưởng, nhưng tại sao ?????????????
    Mưa tạnh rồi, liệu có nên đi không?
    Tại sao lại không đi, còn các bạn khác trong lớp nữa cơ mà, mình không nên care nhiều đến chuyện đó.
    Mưa, mưa, khó hiểu quá, ước gì hôm nay đừng nghỉ học thêm, có lẽ có nhiều cái quan tâm hơn là mấy chuyện nhỏ này.
    Hat_xi_hoi_83
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này