1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hết mưa!Ngủ dậy thấy trời đất thay đổi,khô cong,lạnh lạnh....lao ra ngoài đi chơi,chẳng gì cản được,dù sáng nay quyết tâm ở nhà cả ngày...:DTrời chả nên đẹp lắm,cứ mưa mưa như hôm qua có khi lại là con ong chăm chỉ..biết đâu..hehe

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh ... 1 tác phẩm nghệ thuật sắp ra lò
    Trời lạnh ... ngồi nhắn tin cho 2 hắn rung rinh
    ...on ne voit bien qu' avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux...
  3. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    hai ngày liền toàn mưa ghét thế không biết tại mưa mà mịnh bị ngã xe cú thế không biết. Nhưng may ko sao vẫn có thế đi trung thu ngày mai được. Hôm nay đen thế không biết ngồi học cái môn chiến lược kinh doanh chán thế không biết, cái ông thầy môn này thì hắc ám quá ko dám nghỉ nhưng nhìn mặt lão ta thì
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    mình lúc nào cũng buồn ngủ...hôm nay tự dưng thấy choáng nặng vì hội boys lớp học thêm,quá bất ngờ,qúa đỉnh..thế mà ngày xưa mình cứ không ưa lắm..giờ thì kết vì đèn ông sao rồi....giá như con trai trong lớp mình bớt bảnh choẹ đi và học cách làm đàn ông thì hay biết mấy....
    hihì,lần đầu tiên trong đời thấy bánh con cá cực kì ngon...năm con Dê...nhiều cái hay ho cho tuổi Hổ....
    có 1 điều mình băn khoăn,chả lẽ cứ nhớn nhớn mà cầm đèn ông sao ra ngoài đường là bị soi à?Chắc trông quái quá, trung thu...lâu lắm mới đáng yêu thế....
    <P>   <STRONG><FONT color=#ff69b4 size=4>....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....         </FONT></STRONG></P>
    Được KDIG sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 11/09/2003
  5. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mong mưa thì lại tạnh, điên hết cả tiết....nhỡ hẹn với bác nhợn....

    ***Một bóng cô đơn giữa trời chiều***
    ***Ta - Kẻ liều mạng vì tình yêu***
  6. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Thằng khốn nạn Des, hẹn xong rồi bỏ.....sẽ biết tay tao
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá chị nhỉ...Em nhớ chị nhiều.
    Bánh mì yêu bạn.
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Eo, gấu mèo ôm eo gấu nhợn! Gấu nhợn xí xớn gấu mèo! Kinh wé!
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Lai tạo giống mới.
    Bánh mì yêu bạn.
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Chìu nay ấy đừng mang cái đĩa đi nhé, để tớ lại có cơ hụi ....
    ... hãy cứ thế nhé ...​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này