1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới nhìn thấy đồng chí đấy nhá ... trốn đi đâu thế hử
    Trời lạnh ... trung thu ... ngày mai rồi ... 1 phát nào ... hình như cái số nó thía mất roài ...
    ...on ne voit bien qu' avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux...
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Trung thu-ở nhà một mình-nhớ chị....
    Bánh mì yêu bạn.
  3. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hơ..........mưa tầm tã thế này lại đội mưa về vậy, trời với đất, mưa suốt ngày đêm lạnh lạnh...........
    Chẳng biết có phải tự mình xa cách 0 nhưng dạo này thấy như lạc lõng với mọi người quá........
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    .. thật vui khi biết có nhiều người bên cạnh quan tâm tới mình , buồn vì mình chưa làm được gì xứng đáng ... cuộc sống ... phù
    no love no money
    [​IMG]
  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    mai chắc sẽ có 1 cảm giác khác rồi, thiếu thiếu,
  6. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    post bao nhiêu ảnh, chả ai trả nhời, hic hic!
    Phóng sự điều tra ... tâm huyết của tôi ... có đứa nào vào không thì bảo!

    ***Một bóng cô đơn giữa trời chiều***
    ***Ta - Kẻ liều mạng vì tình yêu***
  7. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hic trời mưa ngồi nghe I Believe 3h rồi vẫn chưa thấy chán.....càng nghe càng ko muốn tắt đi
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua...mưa rả rích...nghe Memories...không có lời mà sao như nói lên tất cả....tự nhiên thấy nhớ Sonic....ngày xưa...đã lâu lắm rồi....mới đầu đếm bằng ngày...đếm bằng tuần...bằng tháng..giờ đây bằng năm....đã lâu lắm rồi....tự nhiên nghĩ đến lời ông Phương nói....rồi lại nhớ những ngày mình tra tấn anh Honest boy....ngày nào cũng câu chuyện ấy mà sao lại nghe được nhỉ?.........mình đã tự tin để quên....nhưng đã đủ để tha thứ chưa?....hình như minh đã không giận từ lâu lắm rồi....mưa vẫn rới...vẫn memories.....mình cảm thấy hạnh phúc...như lời ông Phương Ve đã nói....cuộc sống vẫn diễn ra....không thể vì ai mà trốn tránh mọi thứ được....đã đủ tự tin để làm lại chưa.....hình như mình vẫn chưa đủ....mình vẫn sợ.....sợ lắm cái lúc ấy....lần đầu tiên học chung lớp trong 1 ngày mưa....lần đầu tiên nói chuyện trong 1 ngày mưa....và chia tay trong 1 ngày mưa...nhanh quá....mưa vẫn rơi....nhanh quá......
    Phải làm lại thôi...đã đủ tự tin chưa.....đã đủ chưa...mình vẫn sợ...làm sao đây....bao giờ mới tự tin để lại là mình.....mình đã mất mình rồi...mình sợ lắm..sợ lắm...sợ lắm....thật khủng khiếp....ai sẽ giúp mình đây?.....làm ơn đi.....ai đó...hãy làm ơn...
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay lại có hứng post bài, chắc vừa thi xong thoải mái tệ......
    Những chuyện của ngày qua cho vào quên lãng bibi my sad......., tất cả sẽ trở về là mình, miu hơi hơi ngoan hơi hơi hư chút xíu.........
    Hẹ.....mưa cũng chẳng ngăn được ..... lại 0 ghét mưa nữa........lại thích đi mưa ........
    Caring is sharing.........8318
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Uống bao nhiêu đi chăng nữa...vẫn không thể không nhớ đến chị.....em đã có quên....Như chị nói,nhưng em vẫn không thể chị ạ.........Em luôn mong có một ngày nào đó,chị hiểu em và tha thứ cho em.....em yêu chị...
    Bánh mì yêu bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này