1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinh_nhu_tuyet

    tinh_nhu_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xa xa ...một bóng người đi đến , một con người với bộ mặt đau khổ với bao điều ưu tư , không biết vì sao ....từ bao giờ cảm giác ấy đã đến ....có phải từ ngày ấy , cái ngày mà ta đã gặp nhau ....
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác mệt mỏi, không làm gì tiếp được, cũng không nghe gì được, nhưng dù cố gắng cũng không ngủ được, chẳng hiểu làm sao, bực quá... Còn cái chương trình một năm, rồi còn "triệu tập", kiểm tra, chẳng biết có qua không.... Ở lớp chẳng làm gì thì ngáp rõ nhiều, lúc về nhà mệt lử lại chẳng ngáo được nữa.....

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  3. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    ...Một ngày buồn....buồn đến nỗi không thèm online...và khi online rồi lại càng buồn...tiếc... sao không ai nói với tôi là hôm nay sinh nhật của bạn ý nhỉ??... bạn ơi....CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN !

    ***Một bóng cô đơn giữa trời chiều***
    ***Ta - Kẻ liều mạng vì tình yêu***
  4. NuTacCuopTinhYeu

    NuTacCuopTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...mình mà tìm ra thủ phạm vị bánh nhúng,bánh bao và sữa....nó sẽ bị cho ra bã......đồ độc ác...nỡ nào thủ mất đồ ăn sáng của 4 thục nữ....
    Mai lại học...ngủ đã
    Xuất phát....!Cuz i luv u....
  5. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    hê hê tưởng tiêu mất cái nick này của mình rồi chứ, vẫn còn may chán :D . Lâu lắm ko vào đây post bài hê hê , tự nhiên thấy bồi hồi tệ
    First to understand then to be understood
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Anh Tom yêu quí của em tái xuất giang hồ hả?hihì....vậy tha hồ buôn bài rồi.......
    Cái tóc...kinh không chịu được...ặc ặc....ghê quá....chẳng thấy gì cả....lũ lớp mình...xui dại...tí tớn.. thử gội lại xem.....
    Amen...hôm nay kiểm tra toán...chưa học gì....kệ...tuỳ cơ ứng biến....chết thật...6h đi học rồi...
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    1 loạt nik mới, 0 biết ai với ai, có cái tin nhắn rất chi bùn cười, nhưng thấy vui tệ vì mọi người nhắn , chỉ mong ngày nào cũng được đọc tin nhắn nhiều nhiều như hôm nay
    Caring is sharing.........8318
  8. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    đang buồn tự dưng có người làm chán thêm ...
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn hơn rồi nên đỡ nghĩ linh tinh ... 26 đi tập trung, rồi chiến dịch mới lại bắt đầu
    Mà ấy hâm lắm
    ... xét cho cùng chính vì ngược gió mà những cánh diều đã bay lên ...
  10. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    cái thời tiết hôm nay thật là ghét oi không chịu được. Đi học thì chán nhưng vì gặp ông thầy hắc ám không bỏ học được. Nhưng may sao trời thương tự nhiên trường mình bị nổ bốt điện thế là toàn trường mất điện được về đúng vào tiết môn mình ghét nhất hì hì hì . Về nhà sui mấy đứa cháu vòi ông bà mua kem ăn đã thế không biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này