1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mệt,buồn ngủ,chán,thất vọng,bực mình,cú điên cả ng,giận đến mức không buồn ăn kem.....chỉ muốn cầm cái điện thoại mà quăng 1 phát vào tường chó nát bét ra,hỏng hết đi.....
    undescribedly angry.....
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    nhìn ******o của chị PT thấy iu không chịu được,nhà em có con mèo mướp ở độ tuổi nhà trẻ cũng đáng iu chả kém,hì hì,thích nhất là đệm ở 4 chân nó màu đen,thích hơn nữa là lúc ngủ nó hay nhai tóc mình......
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có nhầm 0 , hik chu*a bao giờ tham gia chủ đề nh­u* thế thì spam thế nào được chẳng biết đứa nào biết pass post bài linh tinh
    Cái pass của Ớt bảy màu mất rùi làm nik khác thế quái nào được
    Caring is sharing.........8318

    Được wildkittenhn38 sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 23/09/2003
  4. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ là người linh tinh .. phù ... bây giờ mới nhận ra ...
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    1 chuyện không bất ngờ nhưng lại bất ngờ với mình.....không bất ngờ bởi vì mình đã linh cảm thấy nó,còn bất ngờ là phản ứng của mình trước nó...chả cảm thấy gì cả,thậm chí cũng chẳng thấy buồn,hay tiếc,....hôm nay mình đem chuyện hỏi 2 đứa bạn,chúng nó nói''có nghĩa là mày chẳng thích nó,thế mà cũng không biết''.ờ,chuyện đơn giản mà mình cho là phức tạp,nhưng mình vẫn muốn biết,phản ứng thế là thế nào,không vui cho bạn,không mừng nhưng không buồn,cứ như là nghe chuyện ng dưng í,thế mà mình lại cứ tưởng.......
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  6. guxiguxi

    guxiguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Đồ dở hơi,sao post con mèo mà không có cái ảnh người và mèo luôn.
    Dạo này lắm chuyện mèo!ngồi buôn dưa lê đầu giờ học,con ranh con đến,cả lũ"hô hô,tóc tai dựng ngược lên trông rõ bùn cười",cái mẹt nó vẫn thế,phăm phăm bước vào chỗ,mồm méo xệch.Ngồi phịch xuống là úp tay vào mặt,khóc lóc ầm ầm,đến kinh hãi."con Kit.."À,con mèo nhà nó chết.
    Mất 1 buổi ngồi nói đủ thử chuyện vui cho nó,đang yên đang lành,1 đứa đi qua hỏi thăm"mèo nhà mày chit rùi à"..Thế là lại Đúng là kon nhãi kon,hết chịu nổi!!!Chán cái là mình rất quý cái con hâm đấy,nên không đập cho nó 1 trận cái tội làm hỏng hết cả 1 ngày đẹp đẽ quý báu của minh được!!!!
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    PT ui! con mèo của í xinh thật í.....làm BCXX nhớ nhóc mèo ở nhà
    nhóc mùa thu
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn tưởng con mèo nhà mình nó chửa hoá ra đếch phải,mất toi 750k.Ôi mèo ơi mày chửa nhanh đẻ nhanh để tao còn kiếm tiền,hết tiền rồi
    Cantona
  9. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cúm...mệt...buồn....sao đời khổ thế nhờ !

    Sealed by a kiss !
  10. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Còn gì bất công hơn việc trời đẹp như thế mà phải ngồi trong lớp gặm inh líc Vẫn cú
    Ặc, không phải thế đâu, không có gì đâu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này