1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Em lo gì giời gió
    Em lo gì giời mưa
    Em buồn gì mùa hạ
    Em tiếc gì mùa thu...
    Em cứ yêu đời đi
    Yêu đời như thưở nhỏ
    Rồi để anh làm thơ
    Và để em dệt lụa...

    Kon bạn bảo trông phờ phạc... Có cái gì đó đang diễn ra trong cái đầu này, chẳng ổn tẹo nào, vô hình nhưng mà ...cứ thế này, mình lại... mất thôi... Cảm ơn mí câu thơ trên, thấy cái gì đó nhẹ nhàng lắm, cảm ơn bà!!!

    Chỉ có chúa mới biết..
  2. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Chén cái con mèo ròm màu nâu trắng, mũi hồng mắt nâu kia kìa. Tui chỉ có thích chó chứ chưa bao giờ thích mèo. Tụi mèo nó cứ ngu ngu thế nào ý.
    A proud wolf alone in the dark
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ...áp lực ... ... ... phù , không dễ dàng chút nào ... đã quyết định rùi ... từ bỏ , bắt đầu 1 thứ mới , một điều thích hợp hơn với mình ...
    Tối qua, vắt vẻo trên lan can tầng 3 ..... " chat voice " cùng 1 cô bé - khá vô tư , nghịch ngợm ... tới khuya ... thú vị ....
    Tối nay ... phù , dừng xe ...uỳnh uỳnh , oành oành .. oé , chả hỉu trò game gì , lên tầng 2 ... keng keng , vù vù .. bọn nó đang oánh Đế Chế . Tầng 3 , ... pằng pằng , pùm pùm pùm ... vù , đòm ..." Chết con m mày đi " ... vâng , Háp Nai ... hỗn loạn , ầm ĩ ... kinh khủng thật ... .
    ... ấn tượng xấu về một môi trường mới .. lát nữa họp bàn lại với " ông chủ " ... như thế này thì không ổn rùi .. cùng lắm là .... ah lê hấp
    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    2 lần cắn răng đi ra 0 ngoái lại, thế mà vẫn có cửa ải 0 qua được ... Kiểu này ... chết
    3 kon như hâm ... hát ầm ĩ chúc mừng sinh nhật ... rồi đến chết Cái cửa hàng châu Á lắm rau giống ở nhà thế 0 biết ... hừ hừ ... chỉ muốn vác hết về
    Mệt quá ... mai đi tập trung rồi
    ... xét cho cùng chính vì ngược gió mà những cánh diều đã bay lên ...
  5. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, hôm qua xem Nữ Hoang Bóng Đêm thấy 1 anh handsome n manly dã man
    Hic..I could''t sleep last night.....Hic.....I fell in love with him mất rùi...

    Hic....Sét đánh, ngã cái RẦM!
     Yes, I am
     If  U wanted me to be
  6. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Đi cả ngày trưa nắng chẳng đc cái tích sự gì cả mệt hết cả người........đau đầu quaaaaaa
  7. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Sáng lạnh, tối lạnh, kẹp buổi trưa nắng chang chang vào giữa, hix hix, hắt xì... Nghe như miếng sandwich nóng hổi, măm măm đói quá
    Chắc là đi ăn đã. Khi có quá nhiều thứ phải suy nghĩ thì lại chẳng biết viết gì...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hôm qua mình như hâm....hix..Lần đầu tiên đi chơi với ''Gấu'' mà lại thế,....Chắc người ta không ưa mình lắm....
    Kệ...Biết làm sao....Tính như thế mà...."Gấu'' nhỉ.....
    Tớ thèm phở quá....................................

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hừm....đang ổn.....hôm nay đứa nào gọi điện làm mình chả biết là H nào?Cứ gọi lung tung lên.....chả biết có chuyện gì....không biết có cần mang gì nữa không?
    Mai sẽ đi...không thấy thích lắm...tự dưng thấy....chán chán...ước sao có 2 con điên kia cùng đi...đi với lớp....cười nhiều...mệt lắm....
    Oài....biết chuẩn bị gì đây,mệt quá......chời ơi
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Đàm phán thành công .. .......... .... nhưng lại rơi vào 1 tình huống khác .. khó xử quá... ......................
    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này