1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau to rồi. Vợ nó đòi li dị.
    Never forget the winter when the first time I saw you.
  2. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cái giầy??? người ta sướng thìa kệ người ta chứa !
    Hôm nay cũng thía nè, đi luyện giọng, he he, bi giờ thì đau cổ quá !
    Hic!

    Sealed by a kiss !
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Vậy là có 3 ngày nghỉ. Trống rỗng. Lười, ngại suy nghĩ...

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic mà bực mình ... Ở đâu nhảy ra 1 lũ mồm mép khua loạn lên vào chọc ngoáy nhà ng khác ... Nó làm như nó đẹp lắm ấy mà vào chê bai. Bà mà ở nhà thì chủ nhật cho bít tay Hì hì Lipid bình tĩnh nhé! Đàn em, quẳng nó ra 1 bên đê, 0 lại mang tiếng "mấy bà zà bét nẹt trẻ thơ vô tội"
    Cố gắng để mọi thứ theo ý mình
    Ấy thích cãi tớ không? Nhìn tít thế kia mà chưa sợ à?
  5. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Huhu, tớ bị mang tiếng là đanh đá rùi, PT ạ .
    Hummmm, ko thế để ma lần sau bọn nó lại vào đây phá đám à! Mà có doạ tí thui anh chị ý đã run bần bật, kon kia còn to mồm, chứ thằng kia thì sợ lém rùi Cười chít mất!
     Yes, I am
     If  U wanted me to be
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Cứ như là đi học vào ngày chủ nhật vậy, làm người câm trong lớp được rồi...
    Viết xong cái mail thấy lòng nhẹ nhõm hơn... Nhưng mà đói...

    Chỉ có chúa mới biết..
  7. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    online ... nghe nhạc ... nằm đọc 7 dragonball & Người đẹp ... hum nay sẽ là 1 ngày hoàn hoả nếu như hồi chiều không nhìn thấy vụ oánh nhau ở Núi Trúc , hix hix ... 3 thèng đầu phun #$% như thác nước , 1 thèng chắc die ... nằm bất động 15'' cho tới khi 113 tới thì mới được nhấc lên xe ... kinh rị
    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  8. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay bị đói! Về nhà, mẹ tưởng ăn cơm rồi, ko để dành thức ăn, chả nhẽ ăn cơm nguội với nước mắm. Mì hết, lại ngại ra đường, ăn tạm mấy cái bánh Kinh Đô, quyết tâm phục thù vào bữa sáng ngày mai!

    Sealed by a kiss !
  9. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt nữa, hic bây giờ mới biết sức khoẻ là trên hết......Chỉ mong mau khỏi để còn đc đi đá bóng
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hm...đi về muộn...8h30...bị mắng 2 lần.......hm...cũng đáng...
    hum nay có bao nhiêu chuyện vui nhờ
    Tiết 1 :Vũ Thanh Bình,Nguyễn Ngọc Diệp....(ặc ặc chúa ơi cứu con)...Trần Trung Hiếu...--->thoát 1 môn
    Tiết 2:con bạn ngay bên cạnh ăn điểm 1 vì không nghe đứa lên bảng đọc bài...toát mồ hôi hột
    Tiết 3:không có gì
    Tiết 4:không có gì
    Tiết 5: Dù ở vị trí thứ 6,dù cô giáo gọi từ ng đầu tiên,dù chỉ có 4 đứa lên bảng,vẫn không thoát(xanh mặt)------->7 điểm trong sự nhục nhã,(bị trừ điểm vì làm dài dòng,sai ngu 1 cách ngớ ngẩn)
    Bù lại...2 tiếng buôn chuyện ...Bù lại...chè,nộm,kem,nem,sữa chua,kem,kem,....ặc ặc
    Bù lại...thần tượng ngồi ăn ngay trước mắt( anh ui sao anh đỉnh thế,anh để râu trông càng đỉnh hơn,..hì hì...thế này thì đau dạ dày mất...sao lại tình cờ thế nhờ...so sweet........kể ra hơi tiếc...nhưng mờ cứ để anh í ăn tự nhiên...chẹp...cứ nghĩ nếu lúc đấy chạy ra bảo là anh ơi em hâm mộ anh lắm nhưng em không biết anh tên là gì,chắc anh ấy lăn ra ngất....
    Bù lại...nửa tiếng vạch kế hoạch cho thứ 6 ngày mùng 10....
    Bù lại....không có bài(mai nghỉ ở nhà)
    Bù lại.. 2 con phát hiện ra 1 man cực đỉnh...Cố gắng gạt đi mọi suy nghĩ,cuộc đời sẽ màu hồng
    ....Nên....em vẫn là người bơ vơ....

    (Nhưng mà em thích thế...)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này