1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn, các bạn đã cho tôi say, hic, phê quá!

    Sealed by a kiss !
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0

    Thui muh !... tại bean mới " vào nghề " cho nên cái thuyền nó mới quay tròn tròn đấy chứ ...

    .. lần sau ai có đi thuyền thì chọn cái có " ỉn 83 " & " Lipit bean " nhé .. gặp nhiều may mắn về sau đấy

    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    3 kô be'' hic hic ... mẹ ơi ... ở đâu ra nhỉ Mà nghĩ cũng bùn cười ... Lâu lém mới chat chung
    1 tuần đi học ... tổng kết lại là bà cô Toán rất sát thủ ... may mà buổi làm bài tập nhanh nhẩu té sang nhóm khác Hi vọng thầy dễ thương hơn 1 tẹo
    Oẹp .... bác chưa về ... măm cái rì đã
    Ấy thích cãi tớ không? Nhìn tít thế kia mà chưa sợ à?
  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chít thật, đọc lại mới thấy... Ông tớ bị ốm, tớ về thăm với papa và bác mà.... Tệ thật....

    Chỉ có chúa mới biết..
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Tẹo kể cho tớ nghe nhé

    Chỉ có chúa mới biết..
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Buồn từ chán cho đến ngủ........
    Díp mắt lại...hum nay ham chơi cho lắm vào...phải gạ gẫm mới được,yêu quá đi mất thôi,thích thế
    Cái điện thoại mình kết đang bị hỏng,hôm nay gọi cho 3 ng,đều vắng nhà,cú thật,mai lại học hoá,hỏng ng ra mất
    Chán qúa,lòng cứ trống trống,làm sao í,hoá ra,có cái gì đó mới hay,tưởng đã có gì,thế mà,lại chả có gì, thế mà ng ta lại tưởng là có gì,đâm ra mình không có gì mà bây giờ lại thành có gì,chuyện chả có gì mà dở hơi,thôi,mặc kệ,nó kiêu thì cho nó chết,chả si nhê gì mình cả,,mình vẫn thích'' ấy ấy'',mai fải năn nỉ con Dầu Gội Đầu cho mượn mới được,yêu quá
    Cố lên,nhìn thẳng vào hiện thực,học để lấy kiến thức,cứ đối phó thế này,học ngu mà không thấy nhục à?Để bọn nó đè đầu cưỡi cổ thế mà chịu được à?Mày thì kém gì ai?Cho bọn nó lác mắt đi!
    ...Vô duyên đối diện bất tương phùng...
  7. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, vừa thoát được nó lạI phảI gặp lại.Chắc là do bị lây rồi. Không hiểu có phảI là do những gì mình làm không nữa ,mà sao lạI như thế này, chắc cũng đúng. Ác giả ác báo mà Sống đúng lương tâm bao nhiêu năm ,nay chả được gì hết ,thỉnh thoảng có đôi chút tự cảm thấy không phảI vớI ai đó,bây giờ rồI cũng quay ngược lạI với mình. Chết vì ngu.
    Sao lạI có thể như thế được nhỉ, cũng có thể bây giờ kiểu nó là vậy, cũng có thể mình quá ngu muộI. Điên thật
    Thôi trẻ con mà , đã không muốn thì thôi, làm thế chỉ làm thêm khó xử .
    Tiếc quá,mấy ngày rồI , ăn cơm chả thấy ngon ,ngủ nghê thì linh tinh, thế mà lúc có cơ hộI thì chuốI thế, cũng kô phảI tạI mình, thích thì chiều, mấy giờ rồi mà còn phải nghĩ đừng có nghĩ ngợI thêm làm gì , sao chưa chi thằng em hỏI đã nói vớI nó thế này ? Chưa đâu vào đâu đã nói.
    Nói trước bước không qua mà
    Thất vọng quá.
    Thôi ,đi ngủ
    [red] Sống để bụng,chết không yên [/red]
  8. alo_em_day_uh

    alo_em_day_uh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vô zuyên đối diện...............thấy thương liền,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Phù , ngày nào cũng học cả ngày thế này , bùn ngủ chít được, coi như bước ngoặt vậy , thêm 3 năm nữa thì té lun.....
    Hè , em có cái avatar đẹp thế em....
    Caring is sharing.........8318
  10. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Chơi 12 tiết 1 một ngày thế này thì người không ra người quỷ không ra quỷ mất thôi! Hic!
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này