1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hôm nay sáng tác được một nửa bài Hoàng Hôn.
    MK, thằng Triệu Hoàng hát như ***, chả bằng 1 nửa của mình !
    Bạn ơi, rồi có ngày tớ cho bạn nghe tất cả 10 bài tớ sáng tác, đợi nhé, hì hì !

    Sealed by a kiss !
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nếu 0 có cú đt thì có lẽ sáng nay đã nằm bẹp 0 dậy nổi ... Học xong 2 con lang thang ... rồi về đến nhà lăn đùng ra ngủ ... mà cũng chẳng ngủ được ... mệt
    Ấy thích cãi tớ không? Nhìn tít thế kia mà chưa sợ à?
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Rồi đọc mail ... thương Ông Bà ngoại ... Bố Mẹ cũng vất vả quá ... tự nhiên thấy mình vô dụng ... muốn nói với 1 ai đó ... thế mà ... ol cũng chẳng kịp nói được gì ...
    Ấy thích cãi tớ không? Nhìn tít thế kia mà chưa sợ à?
  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Còn hành động nào dã man hơn là:Nhận ra điều mình cần phải làm rồi mà chưa bắt tay vào hành động!!!!

    Chỉ có chúa mới biết..
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ttvn cứ làm sao, đã thế cái máy của mình lại chập cheng . Dự định coi như đã sẵn sàng, chỉ còn thực hiện thôi, đạp rào xông lên!!!!!!!!

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Lại máu cam
    Ấy thích cãi tớ không? Nhìn tít thế kia mà chưa sợ à?
             
  7. casper111983

    casper111983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ việc hỏi có chuyện gì là sai sao? Nếu ko tin, tớ đã gọi thẳng đến cái số đó và hỏi cho ra lẽ... Nhưng đằng này, muốn cả 2 cùng nhau giải quyết mọi việc, và dù sao đó cũng là bạn của ấy. Nếu tớ nghĩ rằng người gửi tin nhắn là ấy, thì tớ đã chẳng thèm hỏi xem có chuyện gì đâu. Ấy bảo ấy tức??? Tức vì tớ đã nói cho ấy à??? Tớ chẳng nghĩ gì cả. Tớ nghĩ linh tinh cũng chỉ trong giới hạn thôi. Buồn. Vì ...
    Bố mẹ đừng hỏi có chuyện gì nữa. Có chuyện gì đâu. Chỉ tức là sao dạo này lại yếu đuối đến thế. Sao lại mất phương hướng đến thế. Sao cần phải lo nghĩ cho người ta nhiều đến thế, để rồi lại bị nói là nghĩ linh tinh... Đừng ... nữa mà... Hôm qua, hôm nay, 3 lần như thế rồi... Mình có ướt át như thế đâu...
    Muốn nói với 1 ai đó quá... Muốn gặp bọn bà quá. Muốn khóc cho thoả thích, chứ ko phải kìm nén thế này, ko phải sợ ai nhìn thấy thế này... Thôi nào, ngoan đi chứ... Ko thể xuống nhà với bộ dạng này được. Mình ko sao cả. Sẽ không sao mà... Sẽ khóc nốt tối nay thôi nhé, để ngày mai thì tập trung hơn vào mọi việc. Muốn đi học tiếng Anh luôn, muốn đi làm... Người ta bảo rằng khi bận rộn thì mình sẽ ko còn phải buồn vì cái gì nữa...

    Chẳng có gì...
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Đã muốn vít thật nhìu, nhưng mà, ............ cám ơn mày nhá, f_285
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Sắp có phim korea mới rùi
    .... mừng gold thứ 777 nào
    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Không biết viết gì cả. Hơi thấy bực bực. Nếu thực sự ai đấy muốn thay đổi thì sẽ thay đổi được thôi, nếu chỉ nói thôi thì.....

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này