1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ là một ngày tử tế cơ đấy? Chưa bao giờ học N mà lại thấy buồn ngủ như thế, phát biểu lung tung làm cho bà ngồi cạnh bực bực, nhưng thực sự là đến mức không nhận ra mình đã lơ ngơ như thế nào nữa, đã nói những gì nhỉ? Rồi buổi tối, mấy con hẹn hò, cũng chỉ để go out, ờ thế rồi "ăn cơm xong, nghĩ đến quãng đường đầy bụi, thôi, mai gặp nó cũng được mà, nhỉ, nếu ấy thích thì cứ đi với P đi ".... Rồi bằng lòng với việc ở nhà xem Phếp thuật và ăn mít khô, thì ... "kon ở nhà học bài, H đi với mẹ"... Hờ, rồi tiếp đến là một lời xin lỗi mà mình không thích nghe và mình cũng nghĩ là không cần phải nói.... Phù, và những tin nhắn nho nhỏ xen kẽ....Và bây giờ là cuộc nói chuyện... Nào, nào, không được thế...

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  2. chips_rub1

    chips_rub1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hì hục làm mãi mới xong....phát hiện mình quên pass...đau quá...đành thêm số 1 vào sau vậy...đau quá....
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cái thèng quái nào "thất nghiệp" cứ vote 1* cho mình....cú thật.....!!!!!!!!!Chửi bậy cái,,,,

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  4. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 5 bao giờ cũng coi như cuối tuần rồi, chậc, được ngủ, nhất là tuần này lại lạnh, lại quên mất là chưa ăn trưa..... Đôi khi lại thích cái vẻ u ám của phòng mình, chỉ có cái màn hình vi tính trắng, và nghe nhạc..... Thôi, đi đón u !
    Somewhere over the rainbow, way up high
    In the land that I heard of once, once in a lullaby.
    Somewhere over the rainbow, skies are blue
    And the dreams that you dare to dream really do come true.
    Someday I''ll wish upon a star
    And wake up where the clouds are far behind me.
    Where troubles melt like lemon drops
    Away above the chimney tops
    That''s where you''ll find me.
    Someday I''ll wish upon a star
    And wake up where the clouds are far behind me.
    Where troubles melt like lemon drops
    Away above the chimney tops
    That''s where you''ll find me.
    Somewhere over the rainbow, skies are blue
    And the dreams that you dare to dream really do come true.
    If happy little blue birds fly
    Above the rainbow why, oh why can''t I ?
  5. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lâu 0 viết nhật ký , chẳng thấy thay đổi , chỉ thấy dạo này sống động hơn , hình như 0 thấy đi xuống nữa , lao đầu vào công việc lại thấy thanh thản ..........
    .......... liệu có ai cho đi mà 0 cần nhận lại 0 nhỉ...............
  6. checkmate

    checkmate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    CN trường đá rồi mà hôm nay chưa lấy nổi vé, chen chúc mãi, hội Sv làm ăn như.......sao không chia theo lớp cho rảnh...
    Chán quá, bỏ đi đánh hero với thằng bạn thế là muộn father nó mất giờ học.....
    đang chat thì phát hiện ngày mai phải nộp bài, bó tay, hôm nay làm việc gì cũng hỏng
    Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ.Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.                                                  
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đúng như bác nói, sẽ thoải mái hơn vì từ lâu cháu cũng nghĩ như thế rồi .. chỉ có điều ... Bây giờ sẽ khó khăn hơn ... vừa học vừa lo xoay cho đủ hàng tháng ... Biết mệt lắm và chỉ cần mình nói thì sẽ dễ dàng hơn ... nhưng quyết định không ... Mail của Bố 0 trực tiếp nhưng cũng đủ để hiểu mọi thứ chẳng dễ dàng gì ... Ai cũng vậy cả ...
    cái nào và mọi thứ sẽ ổn thôi mà
    Mai sinh nhật Papa ...
    Someday you'll know...    
            
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chẹc, tốn mấy nơron TK vì cái bọn vô trách nhiệm,individualiste ở lớp mình thì có phải là quá vô ích ko??? Mặc xác, ko đi họp cho chị thì chị trừ điểm, có vậy thôi...
    Thời tiết chập cheng, lại ko thèm lạnh cho mình...

    Chỉ có chúa mới biết..
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là qua 1 tuần sinh nhựt con O...chẹp...nghĩ lại thấy mình vẫn thấy thiếu thiếu...mình muốn tặng nó cái gì ý nghĩa hơn...nhưng đành vậy,mong là nó thích...mình cũng không rõ lắm,có vẻ như mình chọn thứ nó cần,nó cũng tỏ vẻ thích...chẳng biết thích thật không nữa
    từ hôm đấy...tâm trạng 3 con đều nặng nề,có lẽ tại vì đều chưa làm được những gì dự định...buổi chiều dở chứng...tưng tức thật....
    Dạo này ít chát đêm ,chán,tự nhiên nghiện ,chả biết vì gì,đôi khi ngồi không mà chẳng gửi msg cho ai...cứ nháy nháy...buồn
    Kệ vậy,bây giờ đã khá hơn 1 chút...hem,phát hiện ra bà Hoá lớp mính siêu giống bà Umbridge ,hị hị...
    Đọc bài của mọi ng..suy nghĩ nhiều...cũng không rõ mình đang muốn gì...tự nhiên thấy tương lai mờ mịt...chẳng biết mình có đi không...mình muốn hay không nhỉ?Cũng không biết,rồi còn ối tthứ phát sinh...tiền nong,chẹp,mình không ngại khổ,nhưng mình ghét bị sắp đặt cho mọi thứ,nghe mẹ bảo:Nịnh bà đi!Bà nhờ bạn bà!MÌnh ghét quá,mình không thích thế 1 tí nào,chỉ cần bố mẹ cho con đi thôi,tự con sẽ cố mà sống,hãy mặc kệ con,nếu cứ sắp xếp cho con kiểu đấy,con ghét ghét,con ghét cái kiểu của bố,của mẹ và của bà,con ghét cái kiểu của cái nhà này,con chẳng biết là gắn bó cái gì nữa,mọi ng sống như ở trọ,dù sao con cũng cảm thấy thoải mái vì bố mẹ chưa bao giờ ép con làm 1 cái gì cả......
    Thèm 1 lời mắng....
     ...Vô duyên đối diện...
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cứ suy nghĩ cái việc đấy :
    Có ai cho đi mà 0 đòi hỏi cái gì 0 nhỉ
    Caring is sharing.........8318
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này