1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    To Mèo:Có chị ạ!Một là người cực ngu,hai là người cực khôn!
     ...Vô duyên đối diện...
  2. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Sáng, lâu lắm mới đi đá bóng.Mệt.
    Chiều,đi học cái môn khá chuối,thầy dạy như cơm nguội,buồn ngủ.Học được hết tiết 1,văn phòng khoa vào điểm danh, ha ha,cơ hội đi về rồi.Điểm danh xong,cố gắng học hết tiết 2, rồi té. Định đi chơi , nhưng không được,chán.
    Về nhà thằng bạn,nó đang nằm ở nhà ,gọi thêm 1 thằng nữa,3 thằng ngồi nói đủ thứ chuyện ,từ Money .. girl .... linh tinh.
    Chẹp ,1 ngày phình phường như mọi ngày
    [red] Sống để bụng,chết không yên [/red]
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì, mà cũng chẳng thích hiểu Gặp bạn hìn trên đường mà đi học muộn, không kịp trào, xẩu hổ quá
    Tự dưng thấy "đek cần"

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hờ, có fải dân BK ko đấy, nếu fải thì ra nhận đồng hương nè
    May wá, hụi lớp mình làm bảo vệ sân, ko cần vé,
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  5. asgardangel

    asgardangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái bọn bạc bẽo vô tình.....
  6. Komachi_007

    Komachi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    1 ngày " cười ra nước mắt "
    hic hic reeng reenggggg 6h - oạch ối má ơi 7h rồi á ! hichic huuu đánh răng rửa mẹt ... hộc tốc đến trường - thở ko ra hơi ...
    hichic ôi ới 6h - mình đi học muộn nhỉ ?? Khóc
    ới ới ngủ tiếp - Cộp - " vào giờ rồi lấy giấy ra làm bài kiểm tra "
    Hịc chưa học phần này - thôi thôi " lẹ lẹ đổi đề khác
    9h - hichic Dung ma ma và mình bùng tiết - ối giời mình với nó đóng kịch tài thiệt nghen - ai cũng tưởng mình ốm ..
    Vô y tế : " huhu bác ơi cháu đau bụng .. " vô lên giường --> khóc ngon lành ( ơ hay ốm đâu mà khóc ) kiểu này mai sau thi khoa sân khấu điện ảnh quá .. ui da đauuuuuu bụng
    MA MA MA ơi - vô đây tao kể tiếp cho mày nghe !
    Khi mày lên lớp rồi - tao vô phòng y tế chống chọi ác liệt với má mì - Má cho tao uống viên giảm đau he he - ta tưởng má định thử ta uống luôn mấy viên - giả vờ khóc rồi kêu đau đến tận tiết 3 - hịc hịc cuối cùng má giở thủ đoạn tối tân hơn là " bật quạt vù vù " - Hic khổ cho tao trẻ người non dạ đâu có hiểu thế nào là " bụng già bà già " ỐM THIỆT . hic tao ho hắng suốt - và rồi mày biét vì sao tao đau bụng thiệt ko ? Hịc hậu quả là những món ăn tao với mày nhậu ở tiết thứ 2 hoành hành ( Hình như uống nhiều nước quá !) . Mày biết rồi đấy tao vẫn kiên trì chống chọi và ngăn được cơn lũ này ở World Cup - THật tuyệt vời và sảng khoái như uống " nước tăng lực BÒ HÚC " he he !!
    Tao chiến đấu khắp chiến trường cuối cùng là đối mặt với cô Lan tiếng Anh - he he kẻ địch yếu xìu - chỉ cần vài động tác ôm bụng đá hậu - kẻ địch cho tao ngỏm luôn - he he !!! Viết đơn xin giám hiệu nghỉ học 3 tiết cuối ..
    Oạch - MÁ BƯ LIỄU - ôi tao ko ngờ lại cạm chán với MÁ - phải nói Má quá nhiều kinh nghiệm để làm cho tao chết cứng khi chưa oánh ... - Má vứt ta vô phòng tối - lột tất cả những gì có thể ở nơi tao - và rồi .. Mày biết ko ??? Tao ko chịu được mà kêu váng lên .... OOI CON KHỎI ỐM RỒI . MÁ hài lòng vì đã " cứu rỗi được 1 linh hồn vô tội và tràn đầy thánh thiện " như tao ...
    Thôi đừng khó cùng tao nữa - dù gì thì tao cũng thoát khỏi cửa ải cuối cùng là bà Chủ nhiệm - bà ko còn cớ gì phone tao lên bảng kiểm tra - ha ha !! Tiết 5 tao còn thu được 2 chiến lợi phẩm ... mày biết gì ko ? Ôi mày cứ tưởng tượng đi - tưởng tượng xong thì đừng có thèm quá mà lên cơn điên - Khổ với tao hôm nay là ngày ĐIÊN quá đủ rồi !
    ÔI chúa ơi ! Tao sẽ chẳng dám bùng tiết với mày quá ! Hay chăng ta đóng kịch giỏi đến độ nực cười - ko ốm mà ốm thật ! Nhưng tao cảm thấy ân hận lắm lắm - tao dẫu sao cũng chỉ ốm tí ti mà cuối cùng làm mọi người lo lắng !~ hichic !
    OAA NGÁN NGẨM
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật Bố...
    Buồn ...
     ... cách xa đâu là lãng quên ... để nhớ thương nhuộm hồng trái tim ...
            
  8. checkmate

    checkmate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ờ há, bác là bảo vệ sân há, vậy mai cho em vào nhé...
    thú thật với bác là mấy lần trước em cung có vé đâu mà vẫn vào sân được..chuyện BK đá mà lại không cho cổ động viên vào thì thắng sao nổi.....mà bác học khoa nào vậy.....hôm nào đi đá bóng rủ em cái bác nhá
    Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ.Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.                                                  
  9. checkmate

    checkmate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    tội lỗi quá, hôm nay thực ra cũng không muốn bỏ học đâu, nhưng cái thời tiết chết dở đầu mùa đông này làm cái mũi bị chết ngạt , tại cái xe chết tiệt bị thủng, tại thằng bạn chết bầm cứ thách đấu winning eleven
    Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ.Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.                                                  
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    19 tháng 10 ! (Năm ngoái 20/10 là chủ nhật, còn năm nay thì là thứ 2.....)
    Chủ nhật bao giờ trời cũng đẹp hơn ngày thường 1 tẹo Ngủ dậy thì bố và anh đi làm rồi, mẹ lại làm mọi thứ như chủ nhật nào cũng thế, và mình thì, ôm ngay cái điện thoại, chẹc, "đấu tranh tư tưởng" khá căng thẳng : 1 nhỏ, tuần trước hư rồi, 2 nhỏ, đang thấy tức tức, 3 nhỏ phải làm kon ngoan , 4 nhỏ cần phải làm việc "có sắp xếp hơn" vân vân và vân vân...... Không hiểu giờ này chúng nó đang làm cái gì, chắc là ...

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này