1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    phù,lúc mún post bài thì mạng đơ.Mát hứng .

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chỉ một nụ cười....và cơn mưa chợt tắt....
    When you hold my hands,I understand...the magic that you do...you''re my dreams come true...my ONE...and only you....

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hù, đường vắng, lá rơi, gió hiu hiu, người, và người, và xe đạp .... sẽ rất là giống fim HQ đấy, nếu như lúc ở căng tin, anh ko uống nhìu nước wá ....
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Uhm... xem nào .... Ngốc nghếch tên Hương... Hơ tên Mai ... Quạ tên Hương ... Ma cây tên Vân ( mama )... Phờ Tờ tên Hương ... Thần Chít tên Hồng ... khì khì ... từ nay phải nhớ tên mọi người thui ... sau vụ Hương-Thần Chít thì chừa hẳn rùi ....
    ------
    hix hix ... hum nay được thử món Sữa chua nếp cẩm (đặc sản Tài Chính ) ngon tuyệt , mình đá xong 2 cốc mà vẫn đang còn thòm thèm

    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nên dừng ở đây..nghe lời DH nói...đúng qúa...để làm gì nhỉ?Chính mình cũng không hiểu.....
    Bye bye my F_TEF,hẹn nhau vài tháng nữa,cần thời gian để F5 mọi thứ,mong là lúc mình quay lại,mọi ng không quên minh`........Hope so....
     ...Vô duyên đối diện...thấy yêu liền...hì hì...
     
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Có thể thông cảm vì có vẻ như trong box mình nhiều người tên Hương quá , đấy là còn chưa tính Kem Ý
    Hôm nay, xem nào...... đầu tiên là dưa hấu, bánh đa cua, dog''s meat, 2 quả quýt, vài hạt lựu, cháo trai, cá kho, táo tầu..... Bi kịch của một ngày phờ phạc... Sáng sớm phóng xe trên cầu, lạnh, mà hôm nay có sương...
    Người lớn thì vẫn y hệt như cả chục năm trước đây, còn trẻ con thì lớn lên rồi, không còn trò chạy xe đi hái roi với anh M và lăng xăng với cả đám cháu chắt nữa... Mình trở thành đứng giữa, không trẻ con, không người lớn...
    Chiều.Tiếng Anh, winnie the Pooh . He he he, tôi cười đỉnh nhờ Chậc, sao bà lại cứ như thế nhỉ ? Mọi thứ vẫn bình thường mà ? Có những cái nói mãi rồi cũng vậy thôi, cái problem qua đi lúc nào không biết... Nói chuyện điện thoại với ai đấy, nhẹ nhõm đi nhiều , nhưng chỉ là vài moments để rồi sau đấy lại y như rằng...Hu hu, heo mi heo mi , tại sao lại chẳng hẻo gì cả thế này
  7. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là 1 ngày may mắn +đen đủi.May là bởi vì bài kiểm tra môn khá chuối ở lớp đã qua.Đáng nhẽ thêm được cái vui nữa là tối đi sn thằng bạn.Mấy đứa cứ bắt nó đi chỗ nó kô thích,mặt nó nhìn chày kô tưởng ,thế là cuối cùng đành phải đến chỗ nó muốn.Chẹp,thêm bực vào người.
    Đi về nhà ko hiểu sao ko thể connect được vào mạng,sáng nay dạy thì lại vào được, xem có gì kô,hic, hình như ... có người ... rồi ,tại sao không phải là mình cơ chứ?? chán thật
  8. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, lâu lắm mí viết diary. Vì lâu lắm mí ở trường buổi trưa, lâu lắm mí online 1 mình, hit hit . Sáng nay có sương. Đến lớp muộn 7 phút, buồn ngủ... May mà sau đó vẫn còn Winnie the Pooh được, hì hì. Chẳng hiểu sao cứ lần nào nhắc đến cái đĩa phim đấy lại buồn cười... Hum nào lại đi chăn mấy cái đĩa hoạt hình của thèng em mới được
    Chiều lại học đá bóng. Tự dưng hôm nay lại có cảm giác của năm 1... Mặc dù ko nguyên vẹn như thế nữa...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    chán ...học ngu không chịu được ....chả mún làm gì hết
     ...Vô duyên đối diện...thấy yêu liền...hì hì...
     
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Mệt, ặc ặc ... thằng nhóc đấy mà là cháu mình thì ăn mấy cái phát vào mông roài Zưng mà nó lại 0 phải
    Từ 8h sáng đến h ... chịu được bao nhiêu lâu nhỉ 0 sợ, 0 thèm sợ ... hù hù ... cảm thấy thoải mái quá Cười suốt ngày thế này có thêm 24h nữa vào mỗi ngày chẵc cũng 0 stress nổi Cái thời khoá biểu kín mít Oaaaaaa, muốn hét thật toooo
    Nhanh, 1 năm roài ... ngày mai chứ đâu e hèm hèm

     ... cách xa đâu là lãng quên ... để nhớ thương nhuộm hồng trái tim ...
            
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này