1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ôn thi sướng thiệt, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, ăn lúc nào thì ăn.... hề hề con cá chọi của mình thắng liền 2 trận...hí hí.........
    .........Buổi sáng tỉnh dậy đã thấy nắng chiếu thẳng vào mặt. Kiểu này thì hôm nay nóng vãi.........quyết định chiều đi bơi. Hic, tiền sắp hết roài, mình mới về nhà, mặt mũi nào mò về nữa đây. Mẹ ơi! Sao mẹ ác thế, cứ cho con tiền cả tháng thì giữa tháng con sống bằng cái gì ?
    ........Ở một mình hay cũng nhiều mà dở cũng lắm. "Hào ơi! Đói quá" ....lại quên cho chim ăn. Cái con mất dậy, dạy mãi một câu tử tế không nổi, chỉ giỏi toang toác chửi bậy.......... Phù! Nhà mình sao nóng thế này? Cởi hết ra mà vẫn nóng Cảnh giác mấy con nhóc nhà đối diện, chúng thấy hết thì chí nguy
    .......Chán quá! Hí hoáy mãi chưa có cái design nào ưng ý. Mai phải đưa chúng nó roài, làm ơn cho tui chút sáng tạo đi.......
    ....Đói quá
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Phù phù .. huhm , đúng là cầu được ước thấy . Mong cuộc sống phức tạp lên chút ... .
    Phù , bận rộn hơn cả xếp , hix hix ... việc riêng sắp kín lịch từ sáng đến tối . Mệt thì có mệt nhưng mà ... thích ... tiếp đi nào , con người mình đang trở lại rồi , còn vài việc tự hứa với mình nhưng chưa làm được , sẽ cố . ........
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào đây. Kể ra cũng có nhiều việc bức bối. Không phải cũng có, mà là có rất nhiều....
    Nhưng hình như bây giờ mình đã thay đổi.....
    Hãy quay lại với bản tính cũ đi nào....
    Tâm trạng.... Chờ đợi.... Và mong được chờ đợi....
    Promise me, you wait for me...
    I have often told you stories
    About the way
    I lived the life of a drifter
    Waiting for the day
    When I'd take your hand
    And sing you songs
    Then maybe you would say
    Come lay with me love me
    And I would surely stay

    Nhất định là mình sẽ nói ra.... Giữ kín trong lòng một điều như thế không phải bản chất của mình... Nhất định.... Promise me, you wait for me....
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hix hix ... không bít rờ này bọn chúng đang làm rì ... , còn mình thì đang phải rán mắt vào đống màn hình ... .... 2 lần ....
    một ngày .............
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Ngày họp hội tháng 6.
    Vẫn cái tật cao su, ko tha thứ được. Hẹn 8h mà đến 9h mới có khoảng 20 mống .Chỉ tội nghiệp bé Pikachu, vừa đi tập thể dục về đã ra ngay chỗ hẹn và ... chờ đợi mỏi mòn. Gọi 1 ly cafe với 500 đồng trong túi (liều thật ), lôi sách vở ra và học bài ( Vỗ tay khen bé nào).
    Màn sinh tố truyền thống hôm nay thiếu gia vị ( no_ tương ớt, no_xì dầu), nhưng vẫn đậm đà khó quên . Các thành viên mới "xì xụp" rất ngon lành và ngoan ngoãn. Vâng, 1 tràng pháo tay cho Gió_mu`a_đông_bắc, Mr_Big và... bạn Đức(chưa có nick)
    Khoảng nửa tiếng sau, cả chuồng kéo quân về nhà Bin và Trốn Tù theo tiếng gọi của... nem chua rán, măm măm. Và gì nữa nhỉ... Bia_ có 1 can bia. Pikachu tội nghiệp của chúng ta "phừng phừng lửa giận" vì chỉ ăn được có... nửa đĩa. Sau màn ăn uống, chụp ảnh, vặn vẹo cái quạt khốn khổ là ... you sugar you, I sugar I (tại trời nắng, thiện tai, thiện tai )...
    Còn gì nữa không nhỉ...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  6. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu một ngày mới phải dậy sớm cuối cùng mãi đến 8h15 mới có mẹt ở 26
    BKS ngồi đấy tưởng thành viên mới béo wá che lấp hết cả 1 góc của hàng người ta............
    9h tụ tập cũng được kha khá , chiến dịch sinh tố èn en( lần này sinh tố hình như ngon lắm mà các bạn i' uống gần hết.........
    9h30 nha` Bean thẳng tiến, chiến dịch tiếp theo : nem chua & beerTiếc cho những ai 0 đi đượcchỉ khổ thân mình đứng nóng khủng khiếp trông lúc đấy thảm hại thật , hum nay thì món nem chua xào được hoan nghênh nhiệt liệt ..........bọn ấy ăn hết phần tớ nha'......
    Quên hum nay 0 nấu chè ăn với nem chua cho đủ bộ, lần sau sẽ nấu....
    Phù.........nóng wá ............ lúc nãycó người tự nguyện cho cái kính0 phải đi mua kiếng nữa rùi, mát phải biếtThanks !!!!!!!!!
    I'm not afraid,every piece of my broken heart
    Shining bright,showing the way, I can see a new day
    And with you, gonna find my tomorrows dream
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Eo, chẳng ngủ được rì cả ... Hôm qua toét mắt ngó cái màn hình ...huhu... chắc mai phải đeo kính râm
    E hèm, chậc chậc, tiếc nem chua ra phết, thui ... hì ... bận rộn roài
    611212111211276 ​
  8. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hix hix .... đau thật .. cuối cùng thì mọi việc không theo ý mình ..... cóc được chơi với mọi người ... cócc được miam miam nem ... cóc được xem mấy bạn uống sinh tố ( cũng may , chứ không lại mất thêm cái kẹo cao su giống lần trước nữa , Nước mắm nhà , BKS nhà ) , hix hix ... hum nay nóng , chắc là một lũ tự thiêu nhau , cho chít . ai bảo nóng rùi còn nô cho lém ( như mình ... ngồi đ h , chát ... sướng .
    HIx hix ... xong việc đi lấy típ nem thì mọi người về hít gùi ,... đau sờ cau .
    Phù ... một ngày .. quá bận rộn . ... .....................
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  9. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Thế còn ảnh chụp hum qua đâu sao chưa post huh Pikachu???

    Chỉ có chúa mới biết..

  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Bọn khốn Cocacola làm mình không được ăn nem chua,ôi 200 cái chứ có ít đâu.Nhưng bù lại coca,samurai,sơpờai,fanta .....uống bét nhè,lại được ngắm mấy em tiếp tân,cũng hay đáo để
    Cantona
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này