1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    phù .. 1 ngày có 48h phải không nhỉ
    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Lục thư cũ ra đọc,2 năm trước,mình đã quên béng mất cái chuyện này rồi...nghĩ lại,thấy ngu ngốc và rồ dại...không sao cả,cố lên,bây giờ chắc có thể vênh ngược với bọn nó rồi...ít ra xét về trình độ thì mình hơn 100% là cái chắc...mà có lẽ cũng chẳng quan hệ nữa ,
    KT SInh,câu 1 chép ở bàn,câu 2 chép bạn,bài tập cũng chép,thế cuối cùng là mày học cái gì hả D,...lắm lúc ngồi nghĩ,chỉ cần học đủ mấy môn kia là được,nhưng không hiểu sao vẫn thấy buồn,xưa mình đâu thế,sao bây giờ lại đổ đốn thế,,xấu hổ thật,hôm trước nghe T hỏi mà ngượng không chịu được...buồn đời
    Hôm nay đi học Anh...vui lên nào ta vui lên nào...
                          ...when thou say nothing at all...;)
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Cái bệnh viên xây đến lạ, cạnh khoa sản là nhà xác .... Cả đêm dài, chỉ là tiếng khóc .... 1 bên khóc vì niềm vui chào đời, 1 bên khóc vì tiễn biệt người thân.... Cuộc đời, đôi khi trái khoáy thế đấy .....
    Chỉ hơn 1 năm, nhưng tao đã coi mày là bạn thân, và mày cũng thế, fải ko? ... tại sao trong cuộc sống, bao nhiu thằng sống ko ra gì, ko đáng gọi là người, thì cứ nhởn nhơ mà sống.... còn những người sống tốt, sống vì mọi người lại cứ lần lượt ra đi thế ....Cuộc đời, đôi khi trái khoáy thế đấy .....
    Nuôi nấng, dạy dỗ, hơn 20 năm, .... giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cháu đã muốn nói điều gì đấy...., nhưng rồi cháu lại câm lặng như mọi khi ... Cuộc đời, đôi khi trái khoáy thế đấy .....
    Đôi khi hạnh fúc ở ngay bên cạnh, vậy mà mình lại cứ cố đi thật xa mà tìm, để khi tỉnh lại ... thật may là ko fải hối tiếc .... Cuộc đời, đôi khi trái khoáy thế đấy .....
    .... ngày mai là một ngày mới .....
    Gone with the wind ... far away ...
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng này có vẻ 0 ổn lắm ... mệt quá Cố đến mấy cũng vẫn 0 đủ ... thế này thì
    Tự nhiên chẳng thấy bất kì cái gì là quan trọng với mình hết ... tất cả đều diễn ra tốt đẹp xung quanh ... mình thôi ... tốt với mọi ng là okie roài
    .... hát như thể 0 ai nghe ... nhẩy múa như thể 0 ai nhìn ... làm việc như thể 0 cần money ... sống như thể ngày mai ngỏm củ tỏi ... Bao h mình thế được nhể
    a sweet sweet :") everyday ...
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đôi khi bạn cảm thấy cô đơn
    Đôi khi thấy tủi thân
    Dường như không ai hiểu bạn
    Và bạn khóc

    BẠN THÂN MẾN, HÃY ĐỂ TÔI NÓI VỚI BẠN RẰNG...
    Có ít nhất hai người trên đời này yêu quý bạn đến mức sẵn sàng hi sinh vì bạn.
    Có ít nhất mười lăm người yêu quý bạn theo cách này hay cách khác.
    Lý do duy nhất khiến ai đó ghét bạn là bởi vì họ muốn giống bạn.
    Nụ cười của bạn có thể đem niềm vui đến với bất cứ ai, ngay cả khi họ không thích bạn.
    Hằng đêm, có vài người nghĩ đến bạn trước khi chìm vào giấc ngủ.
    Bạn là cả thế gian đối với một số người khác.
    Bạn là người đặc biệt, người duy nhất đối với một vài người nhất định nào đó.
    Và nếu không vì bạn, một vài người sẽ không thiết sống nữa.
    Một vài người mà thậm chí bạn không hề biết đến sự tồn tại của họ, họ cũng yêu quý bạn.
    Khi bạn mắc một lỗi lầm nghiêm trọng, có thể bạn sẽ nhận được một vài điều hay ho từ nó.
    Khi ban nghĩ là cả thế giới quay lưng lại với bạn, hãy nhìn lại, có phải chính bạn đang quay lưng lại với thế giới không?
    Khi bạn nghĩ là mình không có cơ hội để có được những điều bạn mong muốn, chắc chắn bạn sẽ không đạt được nó.
    Nhưng nếu bạn tin tưởng, sớm muộn gì bạn cũng biến nó thành hiện thực.
    Hãy luôn nhớ vể những lời khen tặng, quên đi những lời nhận xét ác ý.
    Hãy nói với mọi người rằng bạn cảm thấy thế nào về họ, bạn sẽ cảm thấy vui hơn khi thấy họ biết được điều này.
    Nếu bạn có những người bạn tuyệt vời, hãy dành thời gian để cho họ biết bạn hạnh phúc thế nào khi có họ ở bên.


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời trái khoáy thế đấy...
    tự nhiên thấy giận hờn là vô lý,tại sao phải thế,...còn được gặp nhau,còn được nói chuyện với nhau là cả 1 hạnh phúc...thật vô lý...quên chuyện vớ vẩn đó đi...
    Cuộc sống,đừng để nói rất tiếc....
    Bỏ qua!
                          ...when thou say nothing at all...;)
  7. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Phù ! Bon chen , bon chen quá . Bao giờ mới thoát khỏi nó đây. Bây giờ thì chịu , mình làm hỏng nó mất rồi .
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Thời gian của mình.....Bán không được, thì pảhi tự tiêu thôi......Một cái lịch dày đặc, đủ cho cả tương lai gần và tương lai hơi hơi xa.....

    Làm sao......
  9. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Không cảm nhậnđược sự tồn tại của vì sao ấy
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  10. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ nó đọc đươc hết những gì mình nghĩ .Thật chẳng ngờ là lại có một ngày như thế.Có một cái gì đó bị phá tan ra.E ngại...khi hiểu rằng những băn khoăn mà mình luôn giấu kín,hoặc ít ra lúc nào cũng tỏ vẻ ko bao giờ nghĩ đến đã bị tóm cổ lôi ra ngoài .Ừ thì kệ,chẳng sao cả.Nhưng ..nhưng thôi,không nhưng nhị gì nữa....
    Ngồi gần 2 tiếng đồng hồ để nói với một ngưòi rằng,giữa chúng ta chỉ còn là bạn bè bình thường,và không bao giờ còn có thể gọi là thân thiết như trước đây mình đã từng nghĩ nữa.Lạ nhỉ?Điều mình nói là mới mẻ lắm sao?là xa lạ lắm sao?Ông í ngạc nhiên,choáng váng như thể mình đã sai vậy.Không,chẳng ai sai cả,suy nghĩ khác nhau,quan niệm khác nhau,không hiểu nhau,không thể còn là thân nữa.Lừa dối nhau để làm gì,vui lắm,hợp lắm ,hiểu lắm,chúng ta là bạn thân chí cốt,chúng ta là anh-em,luôn bên nhau những lúc cần ,luôn vì nhau trong mọi khó khăn.Phải dừng lại thôi,đây là cái gì thế?"Khi anh muốn hiểu một người,phải gần gũi để hiểu thêm về người ta,khi thấy chẳng đi đến đâu được,thì tách ra để mỗi người có 1 con đường riêng"Vậy ra ,chúng ta đã từng là bạn thân giả mạo chứ gì,còn dưới cái lốt ấy,chỉ là thứ tình cảm bộc phát vớ vẩn,để có thể áp dụng mớ lý thuyết đó vào cái từ bạn thân.
    Thật ra không có gì gay gắt cả.Cái gì qua,thì qua nhanh đến mức chẳng nhớ là mình đã nghĩ gì.Có tiếc thật,chỉ là không thể hiểu nhau thôi mà,còn về bản chất thì mình hiểu chứ.Thôi,cứ để đầu óc thảnh thơi đã.Cứ thế đi.
    Mai lại 1 tuần mới.Kế hoạch.Chật chội thật,mà cố.Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn,và cứ nên coi là nó đẹp đẽ đi.Có sao đâu.
    Cố lên nào...điều chế-sáng tác...!!!

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này