1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Đến lớp chán tệ. Chỉ để học rồi về , mà nào có học được gì. Chép bài lại để đấy. He, thủ quỹ của lớp mà làm mất gần triệu cứ như ko. Bình thản. Bây h thì chẳng còn đoàn kết, chẳng còn vui vẻ gì nữa. Cứ phải sống với nhau lâu thì mới biết. Ko biết có phải là có chút quyền lực gì trong chuyện này ko? Kệ.
    Never forget the winter when the first time I saw you.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chán thế???bài mình đâu???

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vẫn chưa nhìn thấy,,,

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  6. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới người cần xin lỗi : Đã nói lời 0 phải xin lỗi rất nhiều, ân hận quá , đáng nhẽ 0 nên nói , chẳng biết nghĩ thế nào lại nói thế chứ ...........
    Caring is sharing.........8318
  7. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    mún post mà ko bit fải post cái rì.Phì.Nghỉ học được 1 ngày,mất đến 2/3 là ôm nó...cái điện thoại.Nhăn nhở.1/3 là lên mạng ,viết lăng nhăng.Khịt.

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ặc ... ôi kế hoạch của tôi Cú lắm rồi đấy nhá Ơ mà mình 0 fải ng quyết định Chẳng biết thế nào đây
    a sweet sweet :") everyday ...
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ngồi mếu,may hôm nay đỡ đỡ,không buồn nữa,chắc là có việc làm,thì bị con bạn khủng bố.....kinh không chịu được,thêm 1 tên quái nhân nói cho vài câu ...đêm nay chắc không ngủ được mất....
    Nhớ cái cảm giác hình hiện lên từ từ ,tí nữa thì ...
    ...hát cho đỡ sợ
                          ...when thou say nothing at all...;)
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ghét những lúc như thế này, mọi thứ cứ dồn dập ...
    Ghét thời tiết này, lúc nóng lúc lạnh, chẳng ra làm sao cả ....
    Ghét cái cảm giác này, rõ ràng là có nhìu người xung quanh, mà vẫn cảm thấy như chẳng có ai cả .....
    Ghét bệnh cúm, đau đầu, hắt hơi, sổ mũi, mệt ........
    Ghét hoá công, hix, 99 câu lý thuyết, 120 bài tập, lại còn cả Tiến sĩ Cử nữa, ........., chắc là lại thi lại ...........
    Ghét mình, mọi thứ càng dồn dập thì lại càng hờ hững; mọi người càng vui thì mình lại càng ......; rtrời có tẹo gió mà đã áo đơn áo kép, sụt sà sụt sịt; còn đến cả tuần mới thi mà đã .... white flag .....;
    Gone with the wind ... far away ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này