1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    lãng xẹt.

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế được chứ cùng yêu nhau, cùng học 1 lớp mà sao ra nông nỗi này hả Thọ ơi , Mai ơi ........ Đọc xong cái mail mà lạnh toát cả ng .... Cả 2 còn quá trẻ ...
  3. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thôi,từ mai chắc fải sky net rùi.
    (TS cứ fải hy sinh 1 bài để đọc được bài ở trước nhỉ?)

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    4 người 20 tuổi.... for youth...
    Khó hcịu với cái cảm giác của mình bây giờ . Khè, tháng này nhiều sinh nhật quá, có lẽ phải đãng trí thôi
    Ờ mà hôm nay lại có 2 kon ăn ốc luộc và tưởng nhớ đến 1 người đang làm nghĩa vụ nơi phương xa đấy rub iu quí ạ, hị hị

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp Mummy mà không thể nào nhận ra .
    Dạo này khác thế không biết .
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  6. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Kho* kho*,kể ra cứ thỉnh thoảng ngồi ngâm cứu các topic của box cũng thấy hay phết!!!!
    Dạo này bài vở hơi nhiều,thành ra la chả nghĩ được cái gì khác... Để thi xong đã,xả một thể!!!!!!
    Bách Khoa 1
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ Nhưng mà đồng chí này ngồi măm hạt dẻ nóng nhé
    Nhưng chẳng hiểu sao 0 nuốt nổi
    a sweet sweet :") everyday ...
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ...và nỗi đau rơi trong từng đêm vắng...
    ............nỗi đau Ta nhận riêng mình....


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế nhỉ có con gấu bé xíu , xinh cực ...........cho vào chìa khoá .............. chẳng có cái gì cụ thể .........gone with the wind .........
    Caring is sharing.........8318
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Giằng xé lẫn lộn,phải trái lung tung,quyết định ngập ngừng,năm trong mớ bòng bong,ko mau tiếp kế thoát ra có mà chết ngạt,giảm cân nhanh quá cần đi khám xem mắc cái bệnh gì nào
    Cantona
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này