1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hom nay tu nhien tieng viet hong font,chang hieu lam sao nua,chi thay lau lam roi thi fai,(danh the nay nhanh hon)
    Hi`,the la da qua thu 4 ngay 19-11-2003 roi`,1 ngay nhieu viec nhi?,ngay tu buoi sang,nhung minh thay vui vi da chon lua dung,can fai biet tu bo?,hi`,vay thi con chan` chu` gi nua nhi?,
    Ve truong cu,khiep,bang tuoi nhau ma trong cac bac'' i nhu di lam` roi i,so that,nhin lai minh`,thay buon cuoi`,dung la dan KL,di dau cung ngoan,tu hao` 1 cai
    Sao co 1 ng hop ca nhu the,ma bay gio minh moi tim` ra nhi?Tu hoi long`,neu ngay xua luoi` ko di hoc,thi co fai da mat 1 ca cung khong,chang hieu sao minh thay that gan gui,nhu la da quen lau roi` vay,nhung doi khi minh cung rat so,hinh nhu no hoi hoi thoang qua,may ma minh da dung lai kip luc,neu the that,xi`,cha them nghi...cai lop hoc them nay`,minh cam thay,yeu no nhieu hon lop hoc chinh''...chi toi cac ban boys ngo qua,hi`hi`,ngo moi dang iu
    Dem online,thay co 1 chuyen lam minn` nhe nhom hon 1 chut.thuc su cung ban khoan,roicuoi cung de lam gi?Con nho Tu da noi:Chang can biet de lam gi ca,em so cai gi co chu?Dung la loi khuyen cua 1 ng` gia` trai? doi`,xet cho cung`,minh so cai gi chu,so hoc kem,so linh tinh,vo van?,noi chun
    gla rat la so,,chang di den dau ma da so,cai do nhat gan,xi`,mac xac no di nao`.thu gian 1 chut,nhu hom nay i,mac ke moi ng nghi gi,minh cam thay khong hoi tiec la duoc,da het minh` roi`,thi cung danh chiu thoi
    Ngay den tu beautiful tu dung cung chang nho cach viet the nao,lai fai tra tu dien,hi`. tu cuoi `chinh minh` nao`,
    Hi`,nghe bai hat ma tu nhien thay am long` ki la,hi`,chac boi vi anh i dep trai qua,ma hom nay sao gap nhieu ng dep trai the
    ''Have u ever seen such a beautiful night?
    I could almost kiss the stars shining so bright...''

                          ...when thou say nothing at all...;)
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nào ... lại có thứ để lựa chọn rồi mà phải chọn mới đúng Ghét thế
    Dù sao cũng phải cố thôi ... 0 khác được
    Hakuna Matata
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Mai thi, thế mà vẫn còn mua nhầm sách, bó tay với mình ....
    Gone with the wind ... far away ...
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    đến 1 tiếng đồng hồ cơ á,sao mày khoẻ thế,có bí quyết gì không
    Cantona
  5. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng, một ngày xanh nắng
    Đoá tầm xuân vẫn ngủ trong ngây dại
    .....
    Thức dậy đi chứ ! Sao mày cứ như người ngủ mơ thế này?
    vnv
  6. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    3 tiết cuối buổi sáng nghỉ.Đánh tấn với 5 đứa con gái.
    Mình với con lớp phó 1 bè .Lúc đầu ,đánh ăn sữa chua, ổi thì
    2bèkia thay nhau phải trả tiền,sướng.Đến cuối,đánh ăn bún thì
    lại thua,cú.
    Buổi trưa ,Thêm mấy thằng nữa về nhà con lớp phó làm lẩu
    no căng bụng .
    Buổi chiều , thi thể dục ,thoát.
    3 tiết cuối ,đi thăm thày ANH .khiếp ,nhà thày ở tít trường mở
    Trong lúc đưa lớp trưởng đi mua quà,con trai đánh bia,con gái
    lại tấn. Một lúc sau, "Bốn chân" phát hiện ra cái bàn bi lắc ớ góc
    nhà chủ. Xong.Mình với "Đội trưởng" cùng với 4 con nũa chui
    vào cái bàn bé xíu.Mình ,"Bốn chân",con lớp phó một bên.
    "Bốn chân" cầm thanh thủ môn ,lớp phó cầm thanh hậu vệ
    mình cầm thanh tiền vệ với tiền đạo.Cái bàn bé tý như sắp sập
    vì 6 con to đùng.Con "Bốn chân " chỉ biết quay cái thanh liên tục
    đau cả bung. cười,thế mà ghi những 3 bàn.Kết quả cuối cùng
    Thắng 30-12.lãi 28 cái tét mũi+búng tai...........
    Đến nhà thầy ,bọn con gái lại xúm lại nghe thầy bói ...xem xong
    mặt con nào con đấy hớn hở vì thầy bảo ai cũng có quý nhân
    phù trợ .Nhưng vẫn tức mình ,he he ,vì thầy cứ phán 1 câu thì
    mình lại đế vào 1 câu.Hậu quả,cả bọn xúm lại bắt mình uống
    hết dúng 1 bình cà phê ,ặc ặc,tối về ngủ kiểu rì ..lại còn bao
    vết sẹo ở chân tay.Xong.
    Mai sinh nhật "Nghiễu" ,lại phải gặp "Dậu già" .....
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  7. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    đã cố quên sao lại còn nhắc lại vậy nhỉ. Ngày hôm nay không biết là ngày gì đây?
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Trái tim mách bảo....Khiến cho đôi chân phải chạy,đôi tay phải tìm,đôi mắt phải yêu.......Khi trái tim lên tiếng,tất cả đều có thể.....
    .............................................xxx...................................................
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em đừng nhớ làm gì tình yêu ấy
    Chỉ mình Anh thương nhớ cũng đủ rồi
    Tình đầu thường mỏng manh như nắng
    Ngỡ thật gần mà lại rất xa xôi.
    Em cứ để cho mùa thu rụng lá
    Lá rồi cũng khô chẳng thể mãi màu vàng
    Nếu gió cuốn về nơi xa ngái
    Cũng chỉ vì ngọn gió ...đa mang.
    Em cứ mặc cho vầng trăng khuyết nửa
    Qua mùa đông trăng lại tròn đầy
    Đừng thổn thức khi thấy hoa quỳnh nở
    Sớm mai này hoa sẽ tàn phai.
    Em hãy quên như chưa bao giờ nhớ
    Cứ bình tâm - bên cạnh một người
    Đừng cúi mặt khi gặp Anh trên phố
    Vấn vương gì một kẻ dở hơi ?!

    Tặng Cà chua

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  10. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chậc...lơ ngơ.Quên phéng mất hôm nay là ngày gì rồi thì phải.Lớ ngớ đi học ,nhưng cũng chỉ là đi ăn ngô nướng và ngồi học gói hoa ,hay hay.Ngồi giữa một đống hoa cảm thấy... sung sướng,lạ thật.Rồi về,vác một đống hoa xanh xanh tím tím,vậy mà chẳng có ai ở nhà cả,lụi cụi chụp ảnh mấy bông hoathấy mình cũng hơi dở hơi thật rồi.
    Định gọi 1 cú để đố thằng nhóc xem có nhớ ngày này năm ngoái thế nào không...nhưng thôi vì ,oài,chả nhớ thật,có phải là đi ăn ...mà ăn gì ...hic,chả nhớ!Bố khỉ.Dạo này,2 chị em cũng có vẻ lởn phởn ,tăng tăng...chả hiểu thế nèo.
    úi chà.Vừa gặm ngô vừa post bài hoá ra là ..ngon.
    Thấy ngày hôm nay cứ kì kì .Từ chiều.Cái thư trách móc ngớ ngẩn ,đã cáu ,thế mà down cái file về 1 cái ,tự dưng quên béng mất là mình đang bực..hic...
    It''s amazing
    How you can speak
    Right to my heart
    ....
    cảm thấy...chẳng lẽ vẫn chưa hết hẳn...Vớ vẩn rồi.

    Nói chung là...chẹp,cũng chả làm sao cả.

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này