1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    I don't have the right to let you wait, but do I have the right to hope???
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hít bọn chúng nghịch hỏng cái quạt nhà mình, rùi bỏ đó đi về mà ...... ê bọn kia .....ơ mà chẳng nhớ rõ là đứa nào ...đến sửa cái quạt cho ông nhanh, mấy hum nay trời nóng cóc có quạt khó ngủ quá ....
    look into my eyes you can see my love
  3. Prince-of-galaxy

    Prince-of-galaxy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    H' h'''' hôm đấy nhớ mỗi cốc nước chanh của Rio và cái quạt của ke chon tu thui - công nhận của bền tại người, bao nhiêu người đá, đấm cái quạt thế mà vẫn chạy được đến hết lúc đầy là rùi
    Ảo mộng như gió như mây như sương khói ...
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mí người sướng thế còn được ngồi nghịch quạt mình còn chẳng được nhìn thấy cái quạt nó trông thế nào mà đã hỏng roài
    Hèm nhà tớ có mí cái quạt Ba Tiêu é cho mượn tính công theo ngày TT nhá
    Hum nay bực mình 0 chịu được nén nhịn bao lâu nay vẫn chưa giải toả được......Còn hơn 3 năm nữa mà cứ như thế này chắc đầu nổ tung mất thôi
    Giải quyết hết mọi việc trong tuần này chắc là sẽ xonghèm lại được chơi
    I'm not afraid,every piece of my broken heart
    Shining bright,showing the way, I can see a new day
    And with you, gonna find my tomorrows dream
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Chết chết , bác phải hết sức bình tĩnh, ko được manh động ko là hỏng hết cả.
    Winter and MA.
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ... Hà hà ... đi học về thấy suất hiện 1 con ... Chíp trong nhà ... hị hị , không giống con Chíp bị die hum trước .. lần này là 1 con tròn tròn mập mập , khì khì ... nhưng mà nó nhát hơn con Chíp kia , không dám lăng xăng nhẩy lên nhà từ ngày đầu ... nhưng rùi sẽ quen thui ... .
    Lần này sẽ cố gắng để mắt tới nó , không để cho nó đi theo con Chip kia .

    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    oẹp, mưa, thích, chỉ tội lúc đầu mưa hơi to quá, ngập đường ngập phố.....
    Sẽ làm cho ngày mai là một ngày tươi đẹp, làm việc mẹ nhờ, gặp thèng em, hik , dọn phòng.....
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    1h rồi. Còn sớm. Nhưng lát nữa chắc là không vào mạng nữa. Lại một đêm thức trắng. Đêm nay mưa.
    Bình tĩnh lại nào. Cái gì là quan trọng nhất lúc này. Đã kiên nhẫn đến thế rồi... Tự nhiên đầu óc lại xao động quá. Tại sao vậy nhỉ.... Bình tĩnh lại....
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  9. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...thi với cử bù cả đầu, học mãi không vào đành lang thang vào đây buôn mấy câu hehe...
    Không biết bao giờ mới đến ra mắt hội Ỉn được đây nhể!!! Thi xong nhá, chờ tớ zới !!!!!!!!!!!

    Thèm nem chua rán quá trời ui

  10. casper111983

    casper111983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại nhoè nhoẹt... Vừa mới vênh mặt khẳng định dạo này chẳng có gì tác động được tới tuyến lệ của bản phủ nữa, kể cả mí cái phim sướt mướt, thế mà... Cũng chẳng hiểu tại làm sao... Tại vì mấy hôm ở trong nhà, bức bách khó chịu, tại cái kiểu ngủ cả ngày, đến tối tỉnh như sáo rồi lại " nhàn cư vi bất thiện", tại ...táv ~v"e cqfov xqôep cqèz xêd..., tại tự dưng lại... Ôm lấy cái gối mà... ngon lành rồi ngủ lúc nào ko biết nữa...
    Sáng nay trời mát. Tỉnh dậy vì có chuông. Ngồi im trên phòng nghe tiếng xe đi xa xa mới lò dò chui ra. Tự dưng thấy sợ sợ. Nghĩ đến D, đến G, và thấy mình độc ác. Nghĩ đến những khi ng` ta day dứt, khổ sở vì cái kiểu lạnh lùng của mình, lại sợ đến 1 lúc nào đó... mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự... Nghĩ đến những lúc phải tự mình giải quyết 1 số chuyện rắc rối mà mong có ai đó ở bên cạnh thế... Phù...
    Chẳng có gì...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này