1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hờ, bài hôm wa mà vẫn fải thi lại nữa thì chắc ... đốt trường luôn
    Đã muốn quên, nhưng rồi vẫn fải nhắc lại, mệt mỏi wá, mệt mỏi cả cho người đang sống lẫn người ...
    Tối nay có nhạc free, ừm, đi xem, đôi khi 1 mình cũng có cái hay của nó
    Ngày mai ...
    Gone with the wind ... far away ...
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Noel....

    Người đi còn mãi bóng dáng ấy,ánh mắt ấy,tiếng nói ấy trôi dần xa nơi chân mây khắp phương trờiLệ tuôn rơi sao không thôi,thời gian bao đêm trôi,mình em ôm đơn côi tình xa xôiDù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương ngườiTình đôi ta nay chia xa,thầm mong anh yên vui và quên em
    TTTTTTTTT
  3. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    noel năm nay chán y hệt năm ngoái, ko có gì đặc biệt hix hix
    thôi chịu khó mấy hôm vậy, mấy hôm nữa tha hồ

    `·.¸¸.·´¯`·.¸¸¸.ối giời ơi.¸¸¸.·´¯`·.¸¸.·´
  4. _mystery_

    _mystery_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ bị đem ra so sánh thế nhỉ? Chẳng thích thế tẹo nào! Mình là mình cơ mà!
    Còn ấy ... bao nhiêu thương nhớ cho vừa!
    _WAI_
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Xong 1 môn!
    Không đi thì phí...Chời ơi...anh Tuấn ui....
    .....Cứ biết thế đã!
  6. _mystery_

    _mystery_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ không bao giờ quá tệ [​IMG] Biết mở lòng ra ... và mọi chuyện sẽ khác [​IMG] Mình lại như 1 đứa trẻ vô tư [​IMG] 
    _WAI_
  7. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya có hại cho sức khoẻ ..
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    1 tuần home alone ... chẹc ... nghĩ cũng oải
    Cứ vui vui rồi lại khật khừ ... Phải biết chấp nhận là mọi thứ không thể lúc nào cũng như .. lúc nào. Hơn 1 nãm .. bản thân mình cũng khác đi nên thôi ... đừng trách ng khác But có những cái cứ dấu trong lòng papa ai chịu được cơ chứ hic ...
    Khổ thân con mèo ... mất cái vòng đeo cổ buồn 1 tuần rồi. Hôm nay lại còn uống Champagne ... nhìn mà chỉ muốn ôm nó khóc
    Nhớ là mình còn fải thi đấy nhé

    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mệt mỏi, có lúc cảm giác đấy là đá chứ ko fải cơ thể mình nữa ... 2 bác vẫn thế, chỉ là cố gắng cứng rắn thôi, cháu biết ... cần có thời gian, nhiều thời gian, bởi cháu cũng đã ... bác à ...
    ... 2 thằng bạn thân, 1 thằng làm 49 ngày, 1 thằng làm sinh nhật, cuộc đời đôi khi trái khoáy thế đấy ...
    Gone with the wind ... far away ...
  10. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chuyện buồn của thiên hạ,ối giời ơi...mình lại làm sao nữa đây!!!!!!!
    et c'est facile d'accuser le soleil
    Facile de dire que le monde est cruel
    il n'y a pas que des chansons d'amour ... sur le soleil de tout les jours....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này