1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay , mệt mỏi , chán nản với thực tại . Có quá nhiều điều đã khiến nó phải như thế ... Một ngày mà nó chỉ muốn "cry" để cho nhẹ nhõm lòng mình ...
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay toàn chuyện buồn thôi. Có mỗi câu nói mà anh tức rồi out không nói lời nào cả. Thế rồi vừa online, nói được 2 câu lại biến mất tăm. Ức chế không chịu được. Rồi đến lúc mình không chịu nổi sự bất thường của anh thì sẽ thế nào nhỉ?
    Mệt mỏi. Chán nản. Chẳng muốn làm gì nữa. Chán ghét cả những bài viết. Đi đâu cũng thấy đả kích nhau.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng !
    Ngày hôm nay sẽ mệt ( vì giờ này chưa đi ngủ, và có thể không ngủ ) nhưng có lẽ sẽ vui....
  4. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko biết như thế nào nhỉ , mong là mọi chuyện đều tốt để ko phụ công chúng nó từ hôm qua đã làm vất vả mới xong ... Hôm nay , chắc sẽ vui hơn hôm qua , nó phải lấy lại tinh thần mới được !!! ạ

    Được my_love_for_you sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 11/05/2006
  5. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi học muộn vào lớp thấy có 1 người_ rất _trẻ đứng cầm tờ giấy khoa chân múa tay trên bục giảng nó tưởng mấy người quảng cáo gì đó cơ.Ko thèm để ý nó đi thẳng vào chỗ ngồi thấy hình như cả lớp đang nhìn nó (nó tự nhủ bọn này làm sao ý cứ như chưa thấy nó đi học muộn bao giờ vậy ???).Nhìn lên thấy người_rất _trẻ cũng đang nhìn nó cười cười.Nó chột dạ.Con bạn ngồi cạnh nó ghé bảo:"Mày sao đấy?Vào lớp thầy chào mà ko chào lại à?"Trùi ui, té ra nãy giờ cái người_rất _trẻ mà nó tưởng là vào lớp nó quảng cáo gì đó là thầy giáo dạy thay thầy Bob.Trời ạ, lúc đó nhìn thầy mà ngượng quá hehe.Thầy rất trẻ lại đẹp trai thư sinh nữa chứ.Đặc biệt thầy viết bảng bằng tay trái rất đẹp và nói TA thì thui hay rùi.Cả buổi thầy dạy lớp nó cứ cười suốt thui.Ui, ấn tượng thầy quá.hihi.Tiếc là chỉ học thầy có 1 buổi.Ko biết kì sau có đc gặp thầy ko nữa ???
  6. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình buồn quá ! tại sao mình lại ngốc .Việc của mình thì chẳng bao giờ mình lo được ...mong những ngày này qua thật nhanh
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    4h sáng... rón rén như mèo, mở khẽ cánh cửa sắt trốn ra ngoài. Tự nhiên thèm đi ngắm hoa ở Nghi Tàm, thèm được nhìn những bông hoa sáng sớm còn đọng sương đêm. Ra ngòai thì trơì lất phất mưa, điện thoại trong túi khẽ rung lên. Một tin nhắn : " Mưa rồi, mặc áo mưa vào, đừng có mà đi dưới mưa nhé chị ". Tin nhắn của một cậu iem trên TTVN. Thấy vui vui vì có người đang quan tâm đến mình...
    Anh đợi ở ngòai. Mưa... Mưa thế này thì đi làm gì nhỉ? Hay là gưỉ xe đâu đó rùi bắt xe búyt đi vòng quanh HN nhỉ? NGòai đường đã bắt đầu có xe buýt rồi. Hai đứa tạt vào một quán ăn sớm ven đường đợt ngớt mưa. HN buổi sớm cũng nhộn nhịp không kém, nhưng toàn là những người lao động, người đi chợ, người bán rau quả... Vẫn tấp nập và có phần giống như một cái chợ ở quê....
    Mưa không ngớt.. Lang thang... Chắc anh cũng thật mệt với cái tính ngẫu hứng của mình. Nhưng được lang thang dưới làn mưa lất phất vào buổi sớm thật là tuyệt, lại còn đi cùng anh nữa. Hôm nay thấy vui, một niềm vui giản dị
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đến trường , gặp lại bọn bạn cũ , vui quá ... Hôm nay trăng đẹp thật , mới có 14 mà trăng đã tròn rồi , tối mai chắc là đẹp lắm đây ... Nhớ đến trăng là nhớ đến hôm đó , cái hôm mà khiến nó cảm thấy như những gì nó vất vả 2 năm qua đã có sự đền đáp . Lần đầu tiên đi ngắm trăng cùng !!! , lần đầu tiên thấy mình chững chạc lên nhiều , thấy như cách suy nghĩ của mình đã khác ... Ngồi nhắn tin cho !!! , hỏi !!! xem tình hình thế nào , mọi chuyện đều tốt chứ , ko biết tuần này nó có thể gặp được !!! ko nhỉ ??? Để còn đi ngắm trăng rằm mùa hạ nữa chứ
  9. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn công việc gì ngày nào mình cũng mò mẫn ở cơ quan đến 5-6 h tối dẫn đến việc hôm qua về sau cùng và quên 1 phòng không khoá cửa, thế là đến 8h tối bị gọi lên trường lập biên bản huhu sao khổ thân mình thế này .Lần trước đã quên ko gửi chìa khoá cứ thế mang về nhà và cũng bị cảnh cáo rồi. Sao đầu óc mình dạo này lại như thế chứ . Không biết hôm nay mình sẽ ăn nói thế nào đây , dạo này đãng trí quá hay là già rồi nhỉ.
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn tức vì có đứa nói :" KHông liên quan".

Chia sẻ trang này