1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thầy báo điểm thi , chán quá , chẳng muốn làm gì cả , trong đầu lúc nào cũng bị ám ảnh bởi nó . Kỳ II lại còn kém hơn kỳ I những 3 điểm . Chẳng hiểu ra sao nữa . Lần này đi thi , nó cũng đã có linh cảm thế nào cũng có chuyện mà ...
    Mẹ đang lo lắng nhiều chuyện, vậy mà nó lại còn làm cho mẹ buồn . Nó cảm thấy nó đang có lỗi , nhưng dù sao mẹ cũng biết , chỉ có điều là biết sớm hay biết muộn thôi , dù thế nào , nó cũng phải đối diện với sự thật này ...
    Nó đã hứa với mẹ , rằng sang năm tới , nhất định nó sẽ học hành tử tế , nhất định nó sẽ ko để cho mẹ buồn nữa . Nhất định nó sẽ làm cho mẹ vui , bây giờ mẹ chỉ mong 1 điều là nó sẽ đỗ Đại Học ... Mẹ ơi , con hứa , con sẽ làm được những điều mẹ mong muốn , mẹ hay tin con!!!
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngoan ngõan đi học sớm. Nhưng mà cứ lần nào mình đi học thì y như rằng chẳng ai thèm điểm danh. Chán ớn cả lên. Gặp phải lão thầy trẻ mà hách dịch, cười cũng bị chưỉ. Ức chế kinh
    Chiều đi làm. Tối đi đặt áo cho đội bóng. Về nhà định online một tẹo báo cáo tình hình cho cả nhà rùi đi ngủ thì bị thằng D rủ đi cafe. Lang thang ra MĐ, gọi điện cho anh nhưng anh không ở HN nữa rùi. Lại chán
    Về nhà online. Gặp anh. Nói được dăm ba câu lại cãi nhau. Mệt mỏi kinh khủng. Chẳng lần nào là không cãi nhau cả. Chẳng hiểu sao nữa. Mình cố gắng không để chuyện đó xảy ra nhưng thành bất lực rồi. NHiều khi vô cớ, hoặc có mà mình không hiểu được lý do nữa. Anh bảo mình "ngố - không hiểu thế nào là tốt hay không"... mình thì không hiểu anh.... Buồn
    ... Tự nhiên thấy chán nản, và lo sợ về tương lai phía trước. Mình đã chọn con đường ấy, đã dấn thân vào nơi ấy... sẽ theo đến cùng... Nhưng , nghị lực - niềm tin thì thiếu nhiều quá
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi off box. Vui quá
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sad
  5. vuduongvu

    vuduongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vay la cung het 2 ngay o Hn, chang gap duoc em vi thoi gian it qua, co 1 ty thoi gian ranh toi qua thi lai nhau lai lai hoi qua chen vay la cung chang dam den em ma danh chut thoi gian qua off cung moi nguoi
    Vay la 1 ngay buon vi chang duoc gap em ma lai o ngay gan em
  6. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Mát ngủ cả đêm,sáng đang ngủ thì bố mẹ lên...bố mẹ về 2 chị em lại lang thang...mất cả ngủ.
    3h cậu em về trường,buồ ngủ qúa,đang định ngủ bù thì con bé lại í ới rủ đi ăn.Lang thang mãi chẳng bít ăn gì,gà vịt thì sợ H5N1, bò thì sợ "bò điên",lợn thì đang lở mồm long móng,cá thì lo "lở vẩy long vây"...đành pizza cho nó lành,đã thế thứ 7 còn được sale 50%.QUÁ ỔN!Ăn rùi qua Nguyễn Thái Học tìm mãi cái anh xe ôm hôm qua mà không thấy để trả cho anh ấy 10.000

    Một ngày mới nắng lên,em dang tay chào đón...
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng 8h tỉnh dậy. Nháy máy anh S, anh gọi lại và bảo sẽ qua đón. Đi xem Legend of 1900 hay nhưng buồn quá....
    Trưa về đi lấy áo cho đội bóng. Lang thang qua trường, nhận được tín xấu - buồn 2p rồi lại nhăn nhở ra sân bóng ngay.
    Về đến nhà với cái ví rỗng tiền, hik... chả bít mấy hôm tới sống thía nào, lại thứ 3 trả nốt tiền áo đội bóng nữa chứ...
    Mệt quá !
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , nó cũng chẳng biết làm sao nữa . May mà hôm qua bảo brother nạp tiền trong tài khoản cho nó , chứ nếu ko chắc cũng chẳng nhắn tin được . Nhắn tin cho !!! , bảo !!! nếu tuần tới này ko bận thì về , nó cũng muốn hỏi !!! 1 chuyện , bây giờ nó chẳng biết có nên nhận chức " Hội trưởng " đó hay ko . Bạn thân bảo chỉ có nó mới làm được , thực sự nó cũng rất muốn làm nhưng thời gian lại ko cho phép nó nhận cái chức đó ... Mong rằng tuần này , !!! sẽ về
  9. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật gì mà bận cả ngày !!!!!Fuuùu Mệt quá!! Muốn đi xem ( cổ vũ ) Tí Bóng đá mà có được đâu!! Chán quá!!
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tối nay dở hơi thế nào mà anh gà lại gọi điện đi cafe. Vừa cafe cà pháo về đến nhà. Tự nhiên thấy chán tệ. Hôm nay thì không có điều gì khiến mình vui lên được

Chia sẻ trang này