1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có vẻ vui vui. Mới sáng sớm đã có người mời đi ăn rồi. Linh tinh toàn chuyện tương lai ( nghe mà hạnh phúc thế ). Thế rồi đứa đi học, đứa về nhà...
    Chiều nay chả có tâm trạng làm việc. Đang mong điện thoại để gặp mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Lạ nhỉ ? Sao không online ? Đi đâu rồi? Hay là về ?
  2. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Àh mà hôm nay còn được ĐẦU GẤU của Box Thái Bình phát cho cái áo TBFC.
    ĐẦU GẤU ơi, trông tởm ơi là tởm. Không biết mặc vào thì có bị "mong ước kỷ niệm xưa" không nhỉ. Thời sinh viên ấy, ôi ghẻ lở hắc lào nang ben ............... ơi
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay.
    Mệt, cả ngày cắm mặt vào cái máy vi tính, sao mọi người làm nhanh thế nhỉ, mình cũng đã rất chăm chỉ, có vào TTVN để spam đâu mà vẫn mãi chẳng xong. Lại còn thêm cái bệnh chán ăn mới mắc phải nữa chứ, đói rã mà ko nuốt trôi một cái gì cả, vừa ra chợ làm cái bánh khúc với xiên chả, ăn thấy ngon ngon nhưng bi h lại muốn cho ra, mình bị sao thế này, bực mình quá.
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mệt mỏi thật đấy, chả muốn làm gì. Chán thế. Cảm xúc mất hết rùi............
  5. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Thế là gần xong một ngày ^_^. Spam cái he he he he
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đọc được những dòng nhật kí của bạn , nó sững sờ . Bạn nói rằng " Mình nhận ra rằng người bạn cạnh mình chưa chắc đã là người hiểu mình và cùng mình vượt qua khó khăn , họ chỉ gần mình khi mình vui vẻ , hạnh phúc còn khi mình thât bại đau khổ thì họ sẵn sàng lánh xa để mặc mình đối phó với mọi việc "

    Biết nói như thế nào nhỉ , bạn luôn quyết định 1 mình ,luôn nghĩ rằng mình có chức quyền cao nhất nên mọi người phải nghe theo bạn . Chính vì thế mà bạn mới rơi vào tình cảnh này , bạn ko có quyền trách bất cứ ai , bởi việc này là do chính bạn gây ra . Bây giờ ai cũng biết bạn "ăn ko nói có " ,nói những điều ko đúng sự thật . Đó là do bạn chứ ko phải do bất kì 1ai . Chính cái tính muốn lên nắm quyền đã khiến bạn mất lòng tin ở tất cả mọi người, kể cả nó .
    Bây giờ đại gia đình nó đã có quá nhiều áp lực đè xuống rồi . Biết xoay xở như thế nào đây ...
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Giữa trưa thì bạn đến rủ đi chơi. Eo ơi trời nắng ngại quá , mình ko đi bắt ban ở lại cơ quan chơi với mình, ko biết bạn có nghĩ gì ko.Hôm nay mình chẳng làm gì, ko thấy vui mà cũng ko hẳn là buồn , cứ có cảm giác hụt hẫng, xa lạ.
  8. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Ngồi bó gối cả tối nhìn bể cá. Có một nhúm giun ba đặt trong một cái khay thủy tinh nhỏ ở dưới đáy bể. Những con giun sống. Ngo ngoe trong nước. Mấy chú cá vàng, chép Nhật thơ thẩn dạo chơi. Bất chợt, sà xuống đám giun tợp mạnh...
    Những con giun ấy sống, mà không biết lúc nào chết. Nói cách khác, có thể chết bất cứ khi nào, bất cứ khi nào lũ cá thấy đói bụng.
    Không hiểu, trên đời này, có người nào phải sống kiếp sống như vậy không? Sự sướng hay khổ, vui vẻ hay buồn rầu của mình lại cứ phải phụ thuộc vào tâm trạng của một kẻ khác.
    Nghĩ thế bỗng dưng lại cảm thấy căm thù mấy con cá đẹp như mơ kia.
    Thật dở hơi! Mình thật dở hơi.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vừa làm một phát bên Gamshow về, thắng hơn 1000G. Sướng
  10. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở nhà cả ngày.Ôn thi!Ở nhà mới thấy thời gian trôi đi nhanh quá.Cả ngày gộp lại chẳng biết mình đã làm ddc gì nữa.Nhưng vẫn thấy vui vui.Lạ thật đấy...........

Chia sẻ trang này