1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay sao mình xui thế ko biết, tức quá. Gửi tin nhăn cho thằng bạn thì mải mấu cơm thế là gửi nhầm để người ta nói cho xấu hổ. Đã đang chán thì bố gọi điện lên mắng cho một trận, chỉ vì bố gọi điẹn cho mình 4 lần ko liên lạc đuợc thế mà bố cũng mắng . đó là do mạng đt thế mà bố bắt mình chuyển ko dùng viettell nữa. KO biết từ bao giờ mà cai topic này là bạn thân cua minh mất thôi, chuyện gì buồn mình chỉ còn biết trút vào nó thôi. Mai bố mẹ lên HN mà mình ko đc gặp, nhớ lắm nhưng thôi để mấy hôm nữa về quê vậy. Hôm nay buồn thế này mong sao vẫn ngủ ngon đừng có nằm mơ linh tinh thì sợ lắm.
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn cách đó hay sao , cái cách mà tât cả mọi người trong đại gia đình nhà nó đều ko muốn nghĩ tới , nhưng bây giờ chỉ còn duy nhất cách đó thôi . Mấy hôm nay mọi người trong nhà mình bàn suốt , nhưng tất cả bây giờ là 1 con số 0 tròn trĩnh , chẳng còn cái gì cả . Cậu ko về nhà , cậu ko muốn nhìn cơ nghiệp bao năm của mình tự nhiên biến mất , cậu ko muốn nhìn thấy nó sup đổ trước mắt mình . Cả nhà thương cậu , ai cũng lo lắng cho gia đình cậu rồi sẽ ra sao đây khi trước mắt chẳng còn gì cả , khi trước mắt luôn là đám mây đen bao phủ . Mẹ và nó đã khóc khi biết rằng sẽ chẳng còn gì cả , khi biết rằng bao nhiêu công lao nhọc nhằn của cậu bỗng chợt tan biến . Biết đến khi nào cậu mới có thể gây dựng lại được đây
  3. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Không biết hôm qua langtungheo có bị làm sao ko, tự nhiên đang đêm 1h28 phút nhắn tin là đang xem C1. Mình thì thiết gì C1 chứ.Mình ghét phải thức đêm xem bóng đã.Tức chết đi được đã khó ngủ thì chớ. Hôm nay mệt ơi là mệt chẳng muốn đến trường, chắc trưa nay phải ngủ bù thôi
  4. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải chỉ nhắn cho một mình U mà tức chứ ??/ tui còn nhắn tin cho nhiều người mà hic, trận chung kết hay thế mà không trèo tường ra ngoài xem được.Chỉ có 3 thằng đực rựa với nhau.
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay..
    Một phút nhói đau rồi lại qua nhanh.. ko hiểu... phải cố gắng, giá mà mình có thể thù hận chắc là sẽ ko có cảm giác đó, bỏ qua, coi như ko tồn tại,
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy muộn chẳng kịp đi học nữa. Dậy phát hiện ra nhà mất nước, đành phóng luôn đến cty. Cả bọn ngồi bài bạc đến chiều, đi ăn uống rùi về. 3h chiều, chả làm được mấy lại kéo nhau về.. Cứ tình hình làm ăn thế này, sếp mà bít chắc trừ hết lương
    Tối đi thăm vợ chồng HT. Nhìn cháu Kem kháu thế... Tự nhiên thấy iu trẻ con đến lạ.
    Về sau trường anh, thấy đang ngồi đánh cờ... Bực mình quá bỏ về.... Tự nhiên thấy bức xúc
    Hôm nay là một ngày chả ra dek gì
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện về nhà, mẹ bị ốm muốn về nhà quá, bố ko cho về bắt khi nao nghỉ hè mới đc về. Chẳng dám cãi, sợ bố mẹ lại lo đành để tháng sau về vậy.
    Chị gọi điện nói sáng mai sẽ về HN thăm mình, nhớ đi đón chị nhé. Ngày xưa mình toàn mắng chị và bắt nạt chị, nghe theo người khác nghĩ chị ko tốt nhưng chị vẫn quý mình, chẳng bao giờ ghét mình vì chị biết tính mình rồi. KHi chị đi rồi mình mới thấy thưong chị, đã hơn 1 năm ko gặp ko biết chị có thay đổi gì ko.
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay...
    lại buồn, sao mình ko thể nhìn được hình ảnh đó, uh. có can đảm đến mấy mình cũng chỉ là một cô gái thôi mà, sao lại ko thể khóc chứ
  9. thienhanho

    thienhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay....
    Gia nhập "Hội độc thân" với mục đích là mong "vào muộn - ra sớm" hì hì hì, không biết thế nào nữa nhỉ? Trái tim bướng bỉnh của nó vẫn lững lờ, mập mờ thế này sao có thể yêu ai trọn vẹn được mà đòi ra sớm chứ (Nhưng mong vẫn là mong, mơ vẫn là mơ, biết đâu bị sét lại thành sự thật)
  10. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Phù, thế là mình đã hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ 6.Ko biết điểm như thế nào nhưng cũng cảm thấy đỡ căng thẳng hơn...

Chia sẻ trang này