1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng có lắm chuyện vui thật , nhưng vui nhất vẫn là !!! về . Heeee , mình phải xử lí đẹp vụ trước mới được . Tối nay đứa bạn rủ mình đi , đen thật , tối nay thì ko thể nèo đi với nó được . Tuần trước thì ko rủ đi , rủ vào tuần này thì làm sao người ta đi đựợc chứ .
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay....
    Đặt chuông đồng hồ sớm để còn ra sân bóng. 8h HT đã gọi điện í ới bảo anh đang ở sân bóng rồi mà dek có thằng nào ở đây cả. Hoan nghênh tinh thần bác ý vài câu rồi phóng xe ra sân y. Sao hôm nay nhìn đội hình toàn người lạ. Chiến thắng với KBF làm nó vui súyt quên cả thu tiền quỹ.
    Trưa tạt qua trường xem lịch thi, buồn kinh khủng khi nhìn thấy cái lịch thi dày đặc. Gặp con bạn thân. Hai đứa lại rủ nhau lang thang đến tận chiều tối. Rồi đưa bạn về nhà...
    Tối nay ở nhà ngoan ngoãn... Lâu lâu mới được một buổi tối ở nhà một mình như thế này. Bình yên...
  3. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chí anh hùng cuối cùng cũng đã đổ xuống .... giường hic hic hic. Em ốm!
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay vui vì gặp anh :D
  5. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay xui thế không bit, ko biết ra ngõ gặp phải cái gì, vừa ra cổng trưởng thì bị ngã gãy mất 1 bên got dép huhu, trời mưa trơn quá, một chân thấp chân cao đi khắp sân trường ai cũng tròn mắt nhìn mình và họ quay đi cười mới chết chứ, xấu hổ không còn chỗ nào mà chui xuống được.Mình cố đi nhanh về cq thì càng không thể đi nổi đau chân quá, chẳng lẽ lại vưt dép đi chân đất thì cũng chết. Thôi thì đành vậy giống như người thọt chân thôi. hic hic sao mà đen đủi thế này
  6. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    hic mưặa câng 'Ă , anh em mơnh phỏÊi luyỏằ?n tỏưp 'ỏằf vô dỏằ<ch chỏằâ , he he , vô 'ỏằ<ch rỏằ"i kiỏm 'ặỏằÊc ỏằ'i nhà tài trỏằÊ
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Ốm rùi à ! tội nghiệp hic hic .
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm định đi học thì mưa. Lại lười định không đi nữa thì bạn cùng lớp gọi đến điểm danh. Thế là phóng xe đến. Ngồi mãi chả thấy điểm danh quái gì ( ức không chịu nổi ). Trên đường về anh gọi ra đón, hai đứa về nhà online một lúc thì anh bảo về qua nhà rồi chiều anh qua. Ở nhà toàn tệ nạn bài bạc, chán... đi chơi thì chả bít đi đâu khi trời cứ mưa thế này? !
    Bi giờ thì đang buồn ngủ kinh khủng
  9. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có cái hẹn mà ngủ quên mất hic hic chán tháng này đen như gì ý phải đi giải đen thôi
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tháng này thế nào mà xui xẻo thế ko biết .Cuối tháng phải rủ đứa bạn đi giải xúi mới được.
    Mình thế này mà còn bị đưa vào chòng nó mới đau chứ . Mình biết người đó nói ý gì roài , chỉ tại cái tính nôn nóng mà phải đãi mới tức chứ . Khổ thế đấy

Chia sẻ trang này