1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    Sáng lò dò đến lớp sớm, rồi lại lò dò về. Chiều xin nghỉ làm để chuẩn bị tối đi thi, nhưng chả vào đầu được chữ nào. Thế là rủ bà mợ đi Metro mua đồ. Mất cả buổi chiều mua toàn thứ linh tinh. Về đến nhà thì lăn ra đau bụng. Đau khiếp lên được. Lúc ấy mà được chọn cái chết nhẹ nhàng và sự đau đớn đang phải chịu thì chắc thà chết còn hơn. Uống một vốc thuốc giảm đau, bất kể quá liều, thế mà chẳng thấy ăn thua gì. Đứa bạn gọi đi thi, không thể đi nổi, thế là lại cancel, chấp nhận thi lại. Chẳng hiểu thế quái nào mà hôm nay lại xui xẻo đến mức ấy. Cả ngày chẳng sao, đến giờ đi thi thì .... Đúng là số mình vất vả về đường học hành
    May mà bi giờ đỡ đau mới mò lên mạng được. Ngày hôm nay tệ quá
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy muộn nhưng cũng cố đi làm. Trưa đi ăn cùng anh gà và đứa bạn. Tai nạn nghề nghiệp lại bị lão gà phát hiện, mà lão ấy lại không tha cho mình, cứ trêu làm mình điên không chịu nổi. ăn uống, bia bọt đến gần 5h, về nhà ngủ một giấc đến 8h tối. ANh gọi điện bảo ra đón anh. Phóng xe ra đường trong đầu cứ nghĩ là 8h sáng. Ngố vật vã....
    ANh lấy xe về... Gặp chốc lát nhưng cũng thấy vui vui
  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xả stress cái nèo.Sáng nay(CNhật nhá) bình minh như mọi ngày đi xem TBFC vs 9CFC.TBFC thiếu người vô đá luôn cho dù sáng chưa chén gì.Qua chỗ làm Online nghĩ sẽ có một bữa trưa ngon lành(cơm bụi nhá ).Ai dè hoàn cảnh xô đẩy máy hết xiền lại cần quá-----> nạp luôn cho máu.Quanh chỗ làm có mỗi cái bưu điện hết thẻ 50----->Cho em thẻ 100 cũng được ! Lôi cả 3 con polyme mệnh giá 20K giữ từ hôm lưu hành đến giờ mới đủ. Hic . Trả lại 3K cùng 4 tờ 500VND còn xót lại ---->đi làm bát mì tôm. hic .
    14h còn 2K đinh để ăn BÁNH BAO cho nóng.Bỗng BÁNH RÁN đê...ê....ê ! Cho em 4 cái ! 4 ngàn em ạ ! Dạ thôi em ăn 2 cái thôi !
    18h30 chiều nay lại sát cánh cùng anh em mà.....bụng vẫn sô lô
    tối nay 21h mới về đến nhà chắc HÉO quá
    ai hát cùng tôi bài này nhé : Cho tôi mượn 1nghìn ngày mai tôi đưa nghìn mốt . 1 nghìn ngày mốt đưa nghìn 2. 1 nghìn ngày kia đưa nghìn 6 tuần sau đưa nghìn 8 đầu tháng đưa gấp đôi .....
    cả bài này nữa : cuộc đời vẫn đẹp sao Tình Yêu vẫn đẹp sao. Dù bụng ta kô còn ti'' nào thì chiều nay ta vẫn đá banh bình thường
  4. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với đứa hàng xóm mới biết là mọi người cũng đang đóan gìa , đoán non . Chẳng biết sao nữa , sao cái bà hàng xóm nhà mình lắm chuyện thế ko biết , lo cho mình chưa xong cứ phải lo cho người khác . Trời !!! , biết lèm sao bây giờ nhể , hay là kệ , cứ để cho người ta biết . Nhưng người ngoaì cứ nói linh tinh , tức ko chịu được
  5. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    chưa ăn sáng đói quá đang đợi kế toán đến trông nhà mà hôm nay bọn nó nghĩ là nghỉ làm hay sao mà giờ này chưa có ai đến làm muộn 10 phút rồi còn gì
  6. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hic 00 giờ 01 phút nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật. hichic bất ngờ và xúc động quá, cái ngày thật sự mình sinh ra này của mình mình quên lâu lắm rùi mình có nhớ đến nó đâu mà toàn nhớ đến ngày ảo thôi ,thế mà ....hihi vui quá . Thằng bạn trong TP HCM gọi điện ra chúc mừng SN mình lại còn mắng nó là 1-6 mày còn chúc mừng tao à, dám mỉa mai bạn à, tao ko còn bé đâu (mình cứ nghĩ hôm nay là 1-6 cơ) Trời ! ngại quá hôm qua nó bị mắng oan rùi. NGhe nó kể về chuyện tình củm của nó mà cười đau cả bụng, chăn dắt em lớp 11 ko nổi vì em thơ ngây quá. Ngày trước mỗi nó khi hỏi thăm về mối tình đầu đơn phương của nó dạo này ra sao rồi nó thưòng ngại ngùng và gọi tên Mai rất nhẹ nhàng thế mà hôm qua nó lại hùng hồn hỏi Mai Khuynh dạo này thế nào? Thằng này đc đấy, tao sẽ nói với cái Mai, dám gọi tên cả bố vợ (hụt), nghe cái giọng nửa nam nửa bắc của nó đến là buồn cười, hè này ra HN phải dạy nó nói lại mới đc.
    HIc Tối nay lại về muộn, nốt tuần này là hết thực tập rùi ! thoát.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    ơ, sinh nhật àh? Chúc mừng nhé
  8. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Heeeee Sinh Nhật a!! Chúc mừng nhé!!!!
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay....
    Sáng nay dậy đi học sớm, đến lớp thì chả hiểu cô hôm nay ăn phải cái gì mà khó tính không cho vào lớp. Tức mình bỏ về, nhưng may tiết sau lại được nghỉ ( ở hiền gặp lành có khác ).
    Gần 9h anh nhắn tin bảo đã xuống đến HN, ra đón anh. Vội vàng đi đón anh rồi đi ăn. Anh qua trường, nó về nhà định ngủ tiếp... nhưng có anh bạn gọi đi cafe trứng. Lâu lắm rồi chưa ngồi Giảng, thấy thèm cafe trứng quá nên phóng xe đi luôn. Cafe, ăn uống xong rồi đi làm. Tối lại về trường đón anh. Anh ôm theo cái máy tính qua nhà nó ngồi lỳ ở đó copy đến tận gần 10h tối. Hik... Nhưng thà thế còn hơn là để anh lang thang ngồi đánh cờ hay chơi game với mấy thằng bạn ( ghét thế )...
    ... Anh ôm máy về, đi xe của nó. Thế là mai lại được một ngày ngủ dâỵ muộn... Hôm nay nó thấy vui, có lẽ vì có nhiều time ở bên cạnh anh
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật chị nhá . Chắc là cũng qua ngày sinh nhật chị roài , nhưng dù sao vẫn chúc chị luôn vui vẻ nha

Chia sẻ trang này