1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nghỉ ở nhà suốt , toàn chơi à , chơi cho bõ bao tháng ngày phải đi học , mệt bử cả người mà vẫn phải cố . Hình như mấy ngày qua công việc của mình lúc nào cũng theo tuần tự hay sao ý nhỉ . Sáng ngủ dậy , lò do đi đánh răng , rửa mặt , rồi đi ăn sáng , xong rồi về xem đĩa , nấu và ăn cơm xong , ngủ trưa , chiều lại cứ như thế . Ngủ dậy , xem đĩa , xem phim , nấu cơm rồi chờ cho đến tối lại tiếp tục như thế . Chẳng mấy khi có thời gian rảnh rỗi vậy , 2-3 ngày sắp tới lại phải dậy từ 5h mới chít chứ . Mong cho thời gian lâu lâu 1 chút , 15/6 phải đi học roài
  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Uể oải 3h30'' tỉnh giấc tưởng dậy được ngay ai dè làm giấc nữa đến 4h15'' mới dậy được( mấy hôm rồi đang ôn thi mà) .hic
    7h kém 20 đi làm người cứ đơ đơ, có lẽ mệt do trận bóng vô bổ tối hôm qua.may công việc hôm nay cũng nhàn, đi ăn cơm trưa sớm về làm giấc đến đâu thì đến.
    19h tối nay thi môn đầu tiên, xong đi SN đứa bạn thân không biết về nhà mấy giờ nữa.hic..hic
    người mong gặp thì không gặp.buồn lại càng thêm buồn ...
  3. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ở nhà ôn thi bây giờ mới tranh thủ lên diễn đàn chút.Mấy ngày nó ko lên mà thấy box rôm rả hẳn. Nhất là vụ sinh nhật box.Nó cũng muốn đi quá nhưng ko biết có chắc đi được ko nữa...Hôm qua chị chuyển ra nó thật sự bất ngờ.Bình thường suốt ngày di với chị thì ko có cảm giác gì cả.Chị chuyển ra rồi thấy trống vắng quá.mà nó cũng ko biết tại sao chỉ còn 1 tháng nữa hết năm học chị còn ra làm gì chứ?
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    ngày bình yên, mình đã nói thật về mình với cô ấy, lạ thật thấy nhẹ lòng, nhiều lúc cũng ko hiểu nổi mình chẳng có lấy một chút cảm giác tức giận, ko có được cả lòng hận thù. Một ngày nào đó cô ấy biết mình thực sự là ai cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? bi h mới chỉ là một chút thôi, dần dần tôi sẽ nói hết cho bạn biết, bạn thân mến ạh!
    mấy ngày nay mệt quá, hôm nào cũng phải ở lại muộn, chỉ mong có một ngày để ngủ, dào nì thèm ngủ thế ko bít
  5. thienhanho

    thienhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...
    Buồn cả ngày, tết mà sao mình lại buồn thế. 20h30 tối rồi còn rủ em trai ra net, ở nhà ngột ngạt quá. Sao lạ thế, mình vẫn thường thích ở nhà mà sao hôm nay không chịu được.
    Hôm qua anh nói bố mẹ anh muốn mình xuống nhà chơi nhưng hôm nay mình trả lời anh mình không xuống được vì mình và anh đã là gì đâu chứ. Vậy là anh nói sẽ không gặp mình nữa, đợi điện anh cả ngày không thấy anh gọi lại dù mọi ngày anh gọi cho mình rất nhiều. Buồn cả ngày nay vì khi anh không gọi điện mới nhận ra mình có tình cảm với anh đó, có lẽ là nhiều nữa. Đúng là ta thường không biết trân trọng và quý những gì khi đang là của mình, chỉ khi mất đi ta mới cảm thấy trống vắng...
  6. thienhanho

    thienhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...
    Buồn cả ngày, tết mà sao mình lại buồn thế. 20h30 tối rồi còn rủ em trai ra net, ở nhà ngột ngạt quá. Sao lạ thế, mình vẫn thường thích ở nhà mà sao hôm nay không chịu được.
    Hôm qua anh nói bố mẹ anh muốn mình xuống nhà chơi nhưng hôm nay mình trả lời anh mình không xuống được vì mình và anh đã là gì đâu chứ. Vậy là anh nói sẽ không gặp mình nữa, đợi điện anh cả ngày không thấy anh gọi lại dù mọi ngày anh gọi cho mình rất nhiều. Buồn cả ngày nay vì khi anh không gọi điện mới nhận ra mình có tình cảm với anh đó, có lẽ là nhiều nữa. Đúng là ta thường không biết trân trọng và quý những gì khi đang là của mình, chỉ khi mất đi ta mới cảm thấy trống vắng...
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ hôm nay là một ngày buồn, nhưng đến lúc này mình mơi thực sự có được niềm vui. Hiểu ra một điều, hãy học cách kiên nhẫn và chờ đợi. Sau nỗi buồn sẽ nhập nhoạng niềm vui - có ai đó đã nói thế. Niềm vui hôm nay là được thấy anh hạnh phúc, thấy anh cười, thấy anh lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống hơn.
    Đôi khi cứ lo lắng những chuyện dở hơi, để rồi không cảm nhận được điều anh đang mong đợi, điều anh muốn vươn tới. Bây giờ, anh đã có khát vọng , đã có ước mơ, và cái mơ ước, khát vọng ấy sắp thành hiện thực.. Anh vui, mình cũng hạnh phúc...
    Giá mà được bên anh lúc này....
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến lớp làm bài kiểm tra rồi lại nghỉ sớm. 9h, mấy đứa rủ nhau lên Trần Nhân Tông mua quần áo. Đi lang thang khắp HN : từ TNT - HN-HĐ - rồi về CG mà mình chẳng mua được cái gì. CHán !
    ANh nhắn tin bảo 1h qua... Mò về nhà với cái bụng đói. Cũng chẳng buồn ăn uống gì. Lại online đến 1h. Anh đến, gọi thằng nhóc xuống và đưa nó đi chơi. Mình đòi theo nhưng không cho... Hik... Ức chế
    Bây giờ gần 16h30 rồi mà vẫn đi chơi chưa về. Hik.. Sốt hết cả ruột, chả hiểu đi đâu mà lâu thế nhỉ???
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Sau trận Bia đêm qua( SN anh bạn) 1h mới ngủ, sáng bị đánh thức dậy sớm hơn thường ngày, tuy kô đau đầu nhưng người khá uể oải. Cùng em đi ăn sáng, buồn vì em về quê mấy hôm, 1 mình anh anh sẽ ăn uống sao đây. Cầm con Rubic chơi cho đến chỗ làm, ngồi trên xe buýt cứ gật gà gật gù...Trưa ăn cơm lại thèm bia, làm cốc về cứ buồn ngủ, bỏ lại đằng sau tất cả vừa nghe nhạc vừa làm một giấc.Ngủ dậy---->sướng
    Ngồi mãi mới đến 3h chiều, sao thời gian trôi chậm thế.Chiều nay có trận bóng cùng anh em, sau đó đi off, kô biết mấy giờ mới về đến nhà.
    Em về quê mà sao anh buồn thế ???
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Biết em về quê là anh có chuyện. Tối qua về đến nhà 21h, nằm nghỉ 1 lúc, tắm xong cũng đã gan 22h, vội vàng đi ăn tối, hic.Về nhà mệt qúa lăn ra ngủ, 2h sáng nay tỉnh dậy do đau bụng kô chịu được(chắc do đĩa mì xào tối qua).
    Em ơi lên nhanh đi !

Chia sẻ trang này