1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy rõ sớm đọc qua bài rùi hăm hở đi thi. Đến trường nó bon chen tìm số báo danh mãi cuối cùng chẳng thấy.Trời đất ! Sắp đến giờ thi rùi mà chẳng được vào phòng. Lại phải đi đính chính mãi mới được thi.Mấy ông làm văn phòng kiêu gì ý.Cả ngày mỗi việc lập danh sách cũng ko xong.Nhầm lẫn lung tung cả.Bực mình thật.Cuối cùng thì cũng vào phòng làm bài thi được.Chẳng biết kết quả sẽ ra sao.Hi vọng..........
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thực hiện nốt nhiệm vụ đưa thằng em đi chơi. Chiều nó về TB. NHẹ cả người. Đúng là để chăm lo cho một người không đơn giản...
    Chiều ngủ. Lâu lâu mới ngủ thế này. Sướng... 5h đi cùng Deny đặt bánh sinh nhật, mua hoa quả và làm cái băng rôn ( hik, cái băng rôn của 1love dài quá... )
    6h hẹn anh domuc rùi cùng đi mua đồ ăn. Bao nhiêu là thứ, nặng kinh khủng, lại gặp trận mưa.... thành ra con bé về nhà mệt mỏi quá, lại thấy đau đầu... Lạy trờì mai đừng có ốm nhá...
  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thi Mar , giám thị rồi thanh tra thay nhau tóm. hic. kiểu này dễ mất Hè lắm ! Chiều đi Đá Bóng, sau đó kô biết đi đâu nữa : Hát cùng Box, uống Bia cùng anh em hay về nhà ( hôm nay em lên rồi ) ---------> ???
  4. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay toàn ở nhà , ra ngoài thì ngại vì nắng . Thôi cứ ở nhà hơn , an toàn lại chẳng sợ ốm . Thuê đĩa về nhà xem , vừa tình cảm lại vừa buồn cười . Dạo này chán mình quá , cứ vui buồn lẫn lộn , chẳng biết đâu là lần
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    4h28'' dậy vì đói, tối qua uống bia cùng thằng bạn quên chưa ăn gì. nằm cố ngủ đến 5h15'', giặt chậu quần áo to vật...vã.
    6h30 cùng cô bạn đi làm, báo hại mình hôm nay cô ấy dậy sớm và ăn sáng rồi. ngồi trên con 34 như tra tấn. nóng vãi cả... mồ hôi chảy ầm ầm.nhưng hôm nay vui cũng chẳng biết làm sao nữa.
    gọi điện cho em máy bận suốt, chắc lại buôn...
    Chiều nay thằng em lên chơi----> lại mệt rồi đây !!!

    Tối......???

    Đêm....
  6. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hic hic Không biết cái loại muỗi ở Suối NGọc là muỗi gì mà nó lại khủng khiếp đến thế. Đến tận hôm nay mà vẫn ngứa , chân tay cứ như là vẽ hoa ấy . NGọc thì chả thấy mà nươc suối thì quả "tuyệt vời" hic hic . Sáng nay không thể nhấc người ra khỏi giường, sao mà đau thế ko biết, động vào chỗ não cũng thấy đau đã vậy sáng đến co quan lại phải ngồi họp mà như tra tấn đến tận 11h30 phút, vừa buồn ngủ vừa mệt . Chẳng lẽ giờ lại bỏ về ngủ thêm chút nữa.
  7. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại bị bọn bạn cho leo cây , cứ tưởng hẹn 4.40 thì nó ko kêu nữa, nào ngờ cứ kêu , bị con em nó bảo là ko đẻ cho ai ngủ cả . Hẹn đứa bạn đến nhà nó , bận mãi cuối cùng cũng chẳng đến được . Mai thế nào nó cũng tế mình lên . Chiều đi tập , mệt quá , nhưng đã mất tiền đăng kí , phải tập thoai . Cố gắng lên , mày sẽ thành công !!!
    3111 11760 41176
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại bị leo cây , chờ mãi chẳng thấy chúng nó đâu , mình tưởng tắt chuông di động roài , hoá ra chưa tắt , lại bị con em nói là ko để cho ai ngủ cả . Thôi kệ , lên giường ngủ tiếp . Hẹn con bạn hôm nay đến nhà nó chơi , bận mãi cuối cùng cũng chẳng đến được .Thế nèo nó cũng tế mình lên cho mà xem . CHiều đi tập , mệt nhưng lại thấy hay , mới mà thế nên cũng chưa quen , dần dần sẽ quen mà thôi .
    Cố lên , nhất định mày sẽ thành công !!!
    3111 11760 41176
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là một ngày dài .........
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vẫn dậy sớm đi học. Từ đầu tuần đến giờ, thời tiết tự nhiên nóng kinh khủng, chẳng thể ngủ nướng được. Đến lớp làm bài kiểm tra Tiếng Anh. Có mấy câu khó vật phải nhắn tin hỏi anh. Anh nhắn tin lại.. Buồn cười cái kiểu nhắn tin hỏi bài qúa cơ, cứ làm xong 1 câu lại nhắn tin rồi đợi đáp án...
    Trưa về nhà, ở nhà một lũ nhóc con. Hè, tự nhiên đông trẻ con đến lạ. Trẻ con ở trên này nghỉ hè, trẻ con ở quê lên chơi... sao mà đông thế không biết. Ầm ĩ hết cả nhà lên. Khó chịu kinh khủng ( nhớ có lần than vãn với anh là ghét nghe bọn trẻ con nô ầm ĩ vang nhà, anh bảo, như thế thì chưa làm vợ được, hị hị, kệ chứ... nhưng mà đau đầu thật ).
    Chẳng được ngủ trưa. Hai thèng ku trong đội bóng hẹn nộp ảnh lúc 1h. Hik, giữa trưa nắng thế mà không tha nhau. Đến được 2 cốc nhân trần, thu được 2 cái ảnh thì bi giờ ngồi đau bụng... Đến khổ cái thân mình !
    Tối nay lại học... Chao ui, sao mà chán thía. Cả ngày nắng nóng có mỗi buổi tối mát mẻ để đi chơi thì lại phải ngồi học chứ. Đến là đau khổ.

Chia sẻ trang này