1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 15/04/2006
  2. iosha

    iosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=132764&ChannelID=13
    Vừa đọc xong, choáng!!!
  3. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mang tiếng quá!
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cái này giống như báo cáo cuối năm: 100% Khá và GIỏi nhở
  5. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Thì nó được lấy từ đó mà ông bạn ơi, cái chuyện đó bi giờ không còn lạ nữa ùi
  6. iosha

    iosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Uh, cũng biết là ko lạ nhưng hs giỏi mà...ngu thế. Chép của nhau thì cũng đừng có mà sao y bản chính như thế chứ. Khá khen cho thanh niên giải ba ấy nhỉ, lập trường vững vàng (ko biết lập trường vững vàng hay tại ko chép đc nên....khíc khíc)
    Quân nhà ta giỏi thật!
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay viết cho ngày hôm qua...
    Kiểu này phải chuyển topic thành viết cho ngày hôm qua mất
    Hôm qua ngủ dậy muộn, đã hẹn đồng hồ để dậy đi làm nhưng hậu quả của việc thức khuya là ngủ quên. Anh bạn gọi điện rủ đi Hòa Bình cùng nhóm bạn chơi cho thay đổi không khí, thế là okie luôn ( mình ham chơi thật ). Hơn 80km về HB nhưng cuối cùng không tìm được nhà người quen, thế là nổi hứng rủ nhau về TB. Về nhà lại không dám về vì sợ papa mắng, thành ra không dám vào TP ( đau thía ).
    Chưa bao giờ được đi chơi tối ở TB, hôm qua mọi người dẫn vào Trà Hoa Viên. Choáng ! Không ngờ ở gần nhà mình lại có một chỗ chơi bời thía mà mình không hay bít.
    ......
    Ngày hôm nay !
    Sáng giật mình tỉnh dậy nhận ra mình đang ở nhà bạn, không khí trong lành thật. Buổi trưa được đãi món gà nướng ( ngon kinh khủng ). ăn xong lại lên đường về HN.... Mệt !
    ... Chiều tối lên đến HN. Anh nhắn tin. Chỉ kịp tắm rửa rùi lại lên cửa hàng ngồi chơi. 9h về CN. Tối nay có hẹn với Nov ở CN. Hai đứa ngồi một lúc thì F1 nhắn tin rủ vào CN. Thế là mình gọi nó vào luôn. Nó đem theo một thằng bạn hơi bị... làm mình cũng chẳng thèm lịch sự nữa
    11h về. Lạnh. Nov mặc áo cộc tay và kêu lạnh. Nhớ lại có lần Nov nói muốn thưởng thức cái lạnh của HN thì hãy ra đường với một chiếc áo mỏng. Lâu lắm rồi.... Bây giờ là cái lạnh cuối mùa rồi, tận dụng mà hưởng trọn vẹn cái lạnh của HN đi nhé
    Hôm nay : Vui !

  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    Sáng cố gắng mở mắt dậy đi học. Đến lớp thì lại ngủ. Chán
    Chiều đến chỗ làm thì máy móc lại chẳng ra gì. Mình bắt đầu thấy chán chán công việc ở đó roài.. chẳng lẽ lại...
    Tối học xong. Chẳng muốn về nhà. Rủ anh C đi cafe. NGồi một lúc thì gọi F1 đến, có nó thì vui vì lắm mồm, anh C bảo nó như cái đài CD không kén đĩa, keke... Nhưng đúng là nếu chỉ hai anh em ngồi nói chuyện thì cũng chán, may mà nó qua nên vui vẻ chút
    Hôm nay chẳng có gì vui vẻ. Lẽ ra thì vui nhưng mình mất hứng quá. Hôm qua cũng vậy. Buồn cười thật
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Sáng đang ngủ ngon thì có điện thoại. Bọn nó gọi ầm ĩ đến lớp làm bài kiểm tra. Bùn cười thật, cứ hôm nào kiểm tra môn này là y như rằng bọn nó lại làm khổ mình. Mà mình thì hơn được có chút thôi chứ có giỏi giè đâu...
    Trưa về nhà, sực nhớ là hôm qua mới biết T ốm mấy hôm nay, từ hôm mình và T cãi nhau chẳng thèm liên lạc, mình cũng chẳng biết là T ốm. Nhắn một cái tin hỏi thăm vậy. Mình lại là người làm lành thôi, thật khó chịu khi cứ phải chịu đựng kiểu thái độ như thế chỉ một chuyện lãng xẹt, nhưng T hình như vẫn đang giận mình hay sao ấy...
    ... Hôm nay công ty phát vé đi xem bóng ở MĐ. Chẹp, nếu không vì có chuyện kia thì chắc mình sẽ rủ T đi, mình biết T đang tìm mua vé mà, nhưng...
    ... Mình ghét bản thân vì mình luôn là một người dễ mềm lòng và không chịu được thái độ lạnh lùng quá lâu.... Tệ thật !

  10. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn lạnh,và gió...vẫn những con đường ấy,những con đường mà "khi ấy đi rồi có lẽ tớ sẽ không qua bao giờ..."Vẫn giọng nói ấy,vẫn bờ vai ấy ,hôm nay mình chỉ cố tình ngồi xích ra xa hơn thường ngày một chút thôi,mà sao thấy xa thế...?Mình đã từng có cảm giác hụt hẫng,mất mát và khó khăn khi nói sẽ "không bao giờ gọi nữa",nhưng mà cứ thử quyết định một lần xem.Có lẽ minh ích kỷ,mình luôn đòi hỏi quá nhiều,luôn làm người khác ngột ngạt,mệt mỏi,bởi vậy mà mình cũng mệt mỏi theo...Ngồi sau xe về,nước mắt chảy mặn chát,nghe cổ nghèn nghẹn,chẳng hiểu vì cái gì mà thế...Có quá nhiều lần như thế rùi nhưng lần này có lẽ...Xin lỗi nhé!Vì tất cả!

Chia sẻ trang này