1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Vừa ra khỏi phòng thi chạy ngay xuống phòng y tế, đau đầu, nóng, khủng khiếp, cả GĐ có 6 cái quật điện thì hỏng 3 hic hic. Chả bù cho đêm hôm qua phải đắp chăn. 3h20 phút đêm vừa khỏi sốt, bắt đầu thiu thiu ngủ thì có tin nhắn, hic sao có người chăm học thế mình nhắn từ 21h mà mải học đến tận gần sáng mới nhắn lại. Lại còn nhắn là E hãy ngước nhìn lên bầu trời đi, ngàn vì sao tuỵet đẹp đang lấp lánh..và một điều ước sẽ thành hiện thực...HIc hic đang dở sống dở chết làm sao mà nhìn nổi lên trời chứ...Đúng là nhiều sao thật nhưng ngày sưa mình ước mãi rồi có thành hiện thực đâu, ở quê sao sáng và đẹp hơn nhiều có cả sao đổi ngôi tuyệt đẹp nữa, mỗi buổi tối một mình ngồi ngắm sao...và đếm ...và ước mơ...ôi !bao giờ mới có giây phút như thế nữa đây.
  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    2h sáng thằng em chơi Game vẫn chưa về, oi và nóng khủng khiếp, ngồi ngắm ...sao thì muỗi đốt.
    Tất cả lại như một mớ bòng bong không sao có thể thoát ra được ....???
    "Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối
    Còn níu kéo cũng chẳng biết làm chi ??? "
    (Dĩ vãng cuộc tình _ DUY MẠNH )
  3. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc mệt mỏi nhưng rất hiệu quả. 9 h xuất phát từ Hà Nội đi ... để lấy tư liệu hình ảnh về vụ đột nhập của kẻ gian.10 h tôi cùng đội giám sát có mặt tại hiện trường vụ việc. Trùi ui khi đến đó đã có 10 đồng chí Công an của Tỉnh bạn rùi đông thía mà chẳng giải quyết được cái đếc gì cả? Cuối cùng phải nhờ đến tài trí thông minh sáng tạo của người con đất Thái Bình tui đã phát hiện được tình tiết quan trọng đã mở được hướng điều tra khai thác. Đến 13 h cùng ngày kẻ gian đã phải cúi đầu nhận tội . Thui bây giờ phải đi chúc mừng đại thắng ngày hôm nay đã
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Keke, thảo nèo đăng ký làm vệ sĩ cho mình
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bà dì mình cứ năn nỉ bảo nghỉ học một buổi để đưa lũ nhóc vào thăm lăng Bác vì mai lũ nhóc phải về quê. Thế là đành gọi điện nhờ bạn điểm danh hộ, xe thì phải chở 3người đằng sau ( may mà công an không hỏi tội - chắc thấy toàn trẻ con nên tha ).
    May mà buổi sáng không nắng, không nắng thì may lúc đi đường thôi, còn vào lăng, bao nhiêu cây cối mà không một ngọn gió, ngày thường mà người đông như hội, toàn trẻ con, người dân tộc, lại cả bộ đội nữa chứ... Oi bức kinh khủng. Bọn nhóc hết đòi ăn kem lại đòi uống nước... khổ cái thân mình. Lôi ra Hồ Tây, cho bọn nó ăn kem tẹt, cứng đờ hai hàm, đang hí hửng là đưa bọn này về nhà rồi tranh thủ tắm phát cho mát mẻ thì có điện thoại. Đứa bạn gọi đến lớp ngay làm bài kiểm tra. Thế là phóng xe như điên về nhà, thả bọn nhóc rùi phóng qua trường.. Mệt kinh khủng, may mà vẫn kịp.
    Chiều đi làm, qua nộp ảnh cho đội bóng thì lão honghainew chưa đến. Lại lững thững phóng về chỗ làm. Hơn 4h gọi điện lại và đến nộp phí, không bít là do lóng ngóng trước mấy anh zai hay sao mà cứ rút tiền ra nộp chả thèm đếm, anh zai kia thì cứ thế bỏ vào ví cũng chẳng kiểm lại. Vìa đến cty thì thảng thốt như kiểu mình nộp thừa 50k hay sao ý.. hik hik.
    Chẳng thiết làm việc nữa, chui vào GameShow oánh bạc, đang lang thang trogn TTVN thì có 1 thèng ku nhảy vào nói năng linh tinh, lại còn dọa dẫm nữa chứ. ức chế vật, quay sang topic quảng cáo tuyển vệ sĩ để bảo vệ cho an toàn phát, he he....
    .. Chẹp... 17h40 roài cơ à? Đến giờ nghỉ làm roài. Về thui nào. Ngày hôm nay của mình thía đấy... Mệt kinh... Lại có vẻ xui xẻo nữa chứ
    Hi vọng buổi tối khấm khá hơn !
    Mà không bít anh đang làm gì nhỉ? ở đâu nhỉ? Tinh tướng đek thèm liên lạc
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa có chuyện vui , vừa có chuyện buồn . Buồn cười quá , hôm qua anh nhắn tin , mình tưởng anh viết đúng , nào ngờ lại sai mới chít chứ . Nghĩ 1 đằng nhưng lại viết sai đi , nguy hiểm quá . Ngố !!!!!!!!
  7. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Trùi , quen với anh lâu roài mà cũng chẳng bít anh làm nghề gì , thế mới chít chứ . Hoá ra bây giờ thì em bít roài , ghê đây ta
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    11h30 đêm qua có "đứa" bắt đi mua đá về uống cafe, chưa đủ còn bắt ngồi học cùng đến tịn hơn 1h sáng, mắt cứ díu lại. 2h sáng thằng em mới chơi Game về(không biết nó hành mình đến bao giờ) Bù lại lại được... và ngủ ngon, sáng nay không có báo thức chắc ngủ đến trưa quá !
    Có tí chuyện nhỏ như con ...Trâu ở chỗ làm nhưng may không dính dáng gì đến mình nên tranh thủ chúng nó cãi nhau mình đi ăn sáng

    Vào check mới biết tối nay đá bóng---> bực ông bác mình quá, tối nay đá mà tối qua không nhắn cho thằng em chuẩn bị, báo hại em fải về nhà lấy đồ. hic . Chương Dương - Mĩ Đình - ĐH Y(đi xe Buýt chứ) ---->sức đâu mà cày !?
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    NGày hôm nay...
    Sáng đến lớp làm bài kiểm tra. CHiều đi làm... Suốt cả ngày cứ thấy buồn buồn mà không hiểu vì sao nữa... Có lẽ là không có tin tức gì của anh. Tan làm nó rủ thằng em đi ăn tối. Hai đứa cứ kêu buồn mà chẳng vì lý do gì cả. Hâm thật... Có lẽ do ngày hôm nay dở hơi nên nó oánh bạc trong GameShow liên tiếp thắng đậm..
    Tối nhắn tin cho anh, anh gọi lại bảo ra bến đón anh, anh vừa xuống đến HN. Hừ, hóa ra là thế. Nhưng mà nếu không nhắn chắc cũng chẳng thèm gọi đâu nhỉ. Đón anh, anh bảo mượn xe đi có việc rồi đưa nó ra sân bóng, hẹn 9h30 đón. Thế mà gần 10h mới đến, cũng may lúc đó mọi người chưa về nên nó có người ngồi cùng chứ không thì.. Lần nào cũng thế, hẹn hò bao giờ cũng sai hẹn.. chán chẳng muốn bực mình nữa
    Nhưng dù sao hôm nay gặp anh nó cũng vui, mặc dù chả nói chuyện gì và cũng chẳng có thời gian ngồi nói chuyện nữa. Mai anh lại đi... đi nhiều quá....
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    23h hôm qua mới về đến nhà, bóng bánh mệt quá mà chẳng mang lại kết quả gì, chẳng qua cũng vì anh em đi cho vui thôi.
    "Ăn tối" xong lúc 23h50''. ặc ặc.1h sáng chưa thấy thằng em về, ra gọi nó tranh thủ làm trận Em-pai từ đêm nay anh không fải gọi mày cũng tự về thôi, xem 2 anh em mình cùng mấy thằng hàng xóm thằng nào thức khoẻ hơn nhá.

    6h15'' được gọi dậy, từ mai là 6h30'' em nhé. may có đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn.
    Vui nhất là trên đường đi làm, có người đợi đi cùng. hic cũng hay thật lúc mong gặp thì không thấy đâu, lúc chẳng nhắn tin, cũng chẳng hẹn vậy mà lại đứng đợi lai còn cho ăn kẹo và đưa giấy ăn lau mặt nữa chứ. mãi thằng bé mới nói được lời cảm ơn.(đi xe Buýt cũng hay đấy chứ !!?)
    Trên đường đi làm vui bao nhiêu đến chỗ làm tự nhiên dính vào cái vụ nhỏ như con ...Trâu hôm qua. Tự nhiên nghi ngờ lôi mình vào chứ, may là làm việc cẩn thận, ghi chép đầy đủ, lôi ra không cần giải thích chúng nó tự hiểu. Làm mất toi nhiệt tình làm việc hôm nay. Cây ngay không sợ chết đứng mà !
    Tối nay hệ thống một môn để chủ nhật thi.Cũng không quan tâm nhiều lắm.
    Bây giờ chỉ mong thời gian trôi nhanh 1 chút để sớm được xem Wan - Cớp thôi ! Ố là lá !

Chia sẻ trang này