1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chán thế ko biết . Sao mình lại bị stress nằng nề đến thế nhỉ , chán quá ... Mệt mỏi , chán năn , bố mình cứ nói nhiều , nghe mãi đến chán . Chẳng biết chuyện gì cũng nói . chán thế ko biết . Chẳng muốn ăn uống gì nữa ... Bây giờ chỉ muốn đi đâu 2-3 ngày gì đó cho khuây khoả , ở nhà mãi chắc mình ngày nào cũng stress . Tối nay anh về , thôi , cố cười vậy
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay làm sao thế nhỉ?
    Vẫn tự nhủ nếu đã quyết định làm thì đừng hối hận nữa, cũng như phải có niềm tin, nhưng tự nhiên thấy sợ....
    Nói chúng, nó vẫn chưa đủ lớn để quyết định một việc lớn lao như thế, vậy mà.....
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    .... Chiều tan làm, đứa bạn rủ đi ăn nem chua. Hai đứa lang thang vào SVĐ Hàng Đẫy ngồi ăn. Mưa lất phất, thấm lạnh nên nó về nhà sớm, không lang thang nữa. Về nhà được 15p thì Nov gọi điện hẹn qua đưa ảnh, thế rồi rủ đi cafe. Tối nay thứ 6 nên nó rủ ra Cuối ngõ ngồi. Đến nơi lại gặp người quen, thế là túm năm tụm ba ngồi uống hết 3 chai san lùng.. Người cứ phê phê, hihii ( chắc là hậu quả của việc uống rượu mà chưa ăn gì ).. Bây giờ thì bùn ngủ díp mắt, chả bít lát có xem được WC không nữa.. hik hik
    Anh gọi điện hỏi đi chơi à? Nó nói dối là ở nhà. Hik, cái tin nhắn chiều nay chắc làm anh lo lo. Có lẽ không có gì cả, nó cứ tự quan trọng hóa mọi chuyện lên. Nhưng thú thật là nó mù thông tin về lĩnh vực đó thật
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hic, tháng này chắc thiếu ngủ nặng nề quá. 4h sáng ngủ. 6h30 dậy.post bài xong 10h. đang xem thằng Công Lý và con Vân Dung cãi nhau.ặc ặc...
    Trưa nay tôi có được ngủ không ???
  5. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nó cũng chiến đấu xong 2 môn cuối cùng của kỳ 6.Bài làm chẳng biết thế nào nhưng thấy nhẹ cả người.Dạo này nó đối xử với các kỳ thi thật lạ chẳng như năm thứ nhất.Trước khi thi thì run khủng khiếp , thi xong thì lo khủng khiếp biết kết quả thì chẳng bao giờ bằng lòng cả.Thế mà bây giờ thấy bình thưòng với tất cả các lần thi.Phải chăng sắp chai sạn rồi?
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ một giấc đến tận 9h. Trời mát nên ngủ đã thật. Hôm nay thứ 7,tổng vệ sinh cái phòng của nó rồi ngồi online. Trận Đức thắng mang đến cho nó may mắn thắng cá độ bằng một bữa bia Legends. Uống có 1 cốc bia 500ml mà về bùn ngủ díu mắt suýt nữa thì quên giờ làm, may có anh gọi điện bảo nó đi làm không muộn. Vội vội vàng vàng, kết quả là con bé để quên điện thoại ở nhà. Đúng là xui thế không bít. Làm việc không yên tâm chút nào cả
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay..
    cứ mang tiếng là đi làm, ngại quá, chả làm được gì.
    Sáng đến, làm được một tẹo, thấy đói, rủ nhau đi ăn trưa sớm. sau đó vào Metro lượn tiếp đến 1h30. Mệt. Ngủ. 2 h bị dựng dậy, tiếp tục giải quyết hậu quả vụ Metro. Vào TTVN, đi Spam. 5 h, chuẩn bị về
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi vui thật . Cũng phải cách đến 1 tuần mình ko ra biển choi . Lần đầu tiên ra biển có cảm giác khác với những lần trước , nhẹ nhàng , lãng mạn hơn nhiều ... Lần đầu tiên mà nó lên bờ muộn đến thế , 8h mối lò do lên .. Về nhà tuy hơi lạnh nhưng chẳng sao cả , bây giờ nó hiểu tầm quan trọng của nó roài . ui ko thể ta xiết , hết mệt mỏi vì những chuyện đã qua rồi . Ngủ thôi
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Trận hay nhất lại là trận muộn nhất, thằng bé xem mà thỉnh thoảng vẫn bổ củi. 4h sáng ngủ. đúng 6h30 được dựng dậy. đi....xong vào vật vã đến gần 7h mới dậy không fải thi sáng nay có fải sướng không.làm bài cùng đề với thằng bạn, nó bảo nó đang làm bài 2 mình làm tuốt cả bài 1 ai dè nó lại làm câu 2 của bài 1---->thằng Củ Chuối làm tao làm không hết.
    không thấy mệt lắm nhưng bây giờ lúc nào cũng có thể ngủ, thiếu ngủ trầm trọng quá, mà có ai bắt thức đâu cơ chứ.ai bảo thích Bóng Đá làm cái gì !!!
    chiều nay định đưa thằng em đi chơi, nó sắp về rồi, kể cũng tội lên chơi với anh mà suốt ngày chẳng thấy mặt mũi anh đâu. may thằng này nó thích Games không thì chắc nó về lâu rồi. Lại còn World Cup nữa, nó cũng fẩi thức.
    tối nay xin nghỉ đá bóng rồi, ra sân chắc lại quẩy chứ đá gì,mệt thế này cơ mà. bây giờ cho chọn đi làm hay World Cup chắc chọn luôn World Cup quá. ĐT Anh năm nay mà vô địch thì ...SƯỚNG
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay "lên thớt", ngó sang bản tự khai của đứa bên cạnh:
    Name: Nguyen Thi...
    ***: Never

Chia sẻ trang này