1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thì tức , chiều nay thì thấy mệt , tối nay thì vừa đau đầu lại vừa sợ . Số mình cũng may thật , chẳng biết ngày mai thế nào nữa , thôi cứ tận hưởng nốt hôm nay đi ... Một ngày chẳng lấy gì làm gì cả
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay....
    Sáng nay đi học, chỉ kịp làm 1 bài kiểm tra rồi chuồn về mất. Trưa mò về nhà, định làm một giấc trước khi đi làm thì anh gọi điện ra đón anh. Trời thì nắng, lại đang bị đau, lọ mọ ra đón lại mò về... Bực anh không thể tả..
    Chiều có giông, mưa... thời tiết dở hơi quá. Giống anh. KHông muốn học buổi tối, lại mò về nhà ôm cái máy tính. Suốt ngày ngồi trước máy tính không biết chán, đôi khi chẳng hiểu mình sẽ sống thế nào nếu không online nhỉ
    Anh vừa gọi điện bảo đang tiếp khách ở Thái Hà. Trách mình không đưa xe cho anh đi. Có phải là mình không đưa đâu nhỉ? Anh cứ tự ái kiểu đó thì....... Bây giờ thì đang đợi anh về để hai đứa đi xem bóng đá.....
    ... Tối nay cá độ hai trận, phải thức rồi
  3. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Em lại chúc mãi thành công , mà mình thì đã thành công gì to tát đâu nhỉ , nhìn thấy em ở văn phòng mà buồn cười không thể chịu được , chỉ muốn quay đi chỗ khác để cười nhưng vẫn cứ cố giữ trạng thái nghiêm trang trên mặt mình , để cho bõ tức cái hôm tối thứ 6, em bảo đón sang Gia lâm , trời thì mưa đến nơi đã không đi rồi lại còn nhìn đồng hồ đuổi khéo mình về sớm mới tức chứ , hậu quả là 5 h sáng hôm sau nhắn tin mong mình đừng về quê nữa , và đến cả ngày hôm nay vẫn im lặng , thực sự mình không còn muốn cứ phải chịu đựng những tìm hiểu soi mói của em nữa rồi , tất cả những mail của P em đều đọc và bình phẩm gửi lại cả cho mình đọc nữa , chẳng muốn phải giận em chút nào vì mình luôn muốn em vui nhưng bây giờ thì mình không muốn em cữ mãi như thế và cho như thế cũng chẳng làm sao cả , có thể rồi sẽ lại làm lành và lặp đi lặp lại như thế , mình chẳng thể tập trung mà làm được việc nữa , thà cô đơn có khi lại tốt hơn rất nhiều , nhưng mà những lúc buồn thì sao nhỉ , sẽ chẳng có ai để kêu ca nữa , nhưng kể cả những lúc đó em cũng chẳng hiểu mình nữa , chỉ có những nỗi buồn của em là quan trọng thôi , ôi ...mình chẳng muốn nghĩ về em nữa nhưng sao mà nhớ em quá .
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ngày hôm qua như giâc mơ ...... anh đã quên....
    có khi nào ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ , anh nhớ dến ngày hôm qua ko ?
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời người ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc sống không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.....
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như mọi hôm.4h ngủ và 6h30 dậy. đi làm muộn hơn mọi ngày mà vẫn đứng đợi.cũng lạ thật, gọi điện nhắn tin bảo đợi thì chẳng thấy mặt mũi đâu. vậy mà ....chẳng hiểu làm sao nữa
    Hôm nay lại thấy choáng choáng chắc do thiếu ngủ.cũng may đến trưa rồi cũng đỡ hơn.
    Chiều nay hẹn rồi chắc là đợi thôi !
    Nếu như cuộc sống cứ thế này thì bình lặng quá !
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chợ cũng hay thật , lần trước bà nói cho nó biết cách chọn cua và hôm nay cũng là lần đầu tiên nó thử nghiệm cách đó ... Mấy lần trước tòan bảo là con ko biết tra như thế nào cho vừa miệng cả , vì toàn ngại làm . Bây giờ tự nhiên lại giở chứng thích làm mới hay chứ . Con gái mà , nữ công gia chánh cũng nên biết chút ít . Với lại còn 1 người đã làm cho nó thay đổi , thích nấu nướng hơn đó là Anh . Nó biết về khoản này anh rất giỏi , mọi người ai cũng khen . Chính vì thế nó ko thể thua anh được , nhất định nó cũng sẽ phải nấu ngon như Anh
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm mở mắt đi học thì phát hiện cái xe xịt lốp. Hậu quả của việc tối qua đi ra sân bóng kẹp ba, chắc chơi phải cái đinh , đã vá roài nhưng sáng nay vẫn để lại hậu quả. Đen vật...
    Bơm tạm roài phóng vội đến trường vì đang giờ kiểm tra, lúc tan học ra đến nơi thì cái lốp bẹp dí. Bố khỉ ! Lại thay xăm, thay dầu... Xe thì suốt ngày vòi tiền trong khi xiền thì hết.
    Trưa về nhà, mệt, lăn ra ngủ trưa. Tỉnh dậy thì quá giờ đi làm 20p. Định nhắn tin xin sếp nghỉ nhưng cái nhà nóng quá, có ở nhà cũng đến khổ trnng khi đến cty thì mát lạnh. Thui thì chịu khó vậy..
    Anh online, nói dăm câu ba điều rồi lao vào chơi đế chế ( chả hiểu cái trò đó có gì hay ho mà anh mê thế), mỗi lần online là lại thấy buồn, vì anh... Thà anh không ở HN lại hay hơn, tình cảm hơn....
    Tự nhiên thấy buồn, dù chẳng có giè cả
  8. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ở nhà thấy vô vị quá! Chẳng học được gì thế mà 1 ngày qua nhanh khủng khiếp.Chắc phải về trường thui.Ở đây tự dưng thấy tiếc thời gian hơn bao nhiêu.
  9. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Về trường roài mà cảm hứng học hành cũng chẳng thấy đâu cả.Chán wá Kiểu này lại phải đi đâu đó tìm cảm hứng mất thuiii. Biết tìm nơi đâu???
  10. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chán thật , chỉ có 1 mình ở phòng , mọi người đi cả rồi , chán mọi thứ ,....không biết đến bao giờ mới có 1 ngày thực sự thanh thản và vui vẻ nhỉ .

Chia sẻ trang này