1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua "hi sinh" trận Tunisia - Saudi Aribia để ngủ lâu hơn. 2h được gọi dậy xem Germany - Poland. Cảm ơn em ! Cố tình dậy muộn hơn 1 chút, hôm nay cũng không đi con đường quen thuộc nữa...Có lẽ như thế sẽ tốt hơn !
    Cũng không có gì quá đặc biệt khi đã quá quen như vậy rồi !
    Chiều nay qua chỗ đứa em xem dạo này nó sống thế nào. Bận bịu quá chẳng có thời gian quan tâm đến nó nữa, lại còn World Cup nữa !?!
    ...
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy, định đi làm nhưng chẳng có xe. Thế là ngồi nhà online. Đến là chán. Chiều nay không biết có nên đi làm không đây?
  3. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay may quá , đang định mai ra Hoàng Hà gửi tiền cho 1 chị trong TTVNOL để chị ấy mua hộ mình bộ sản phẩm . Quên mất là anh mình sắp về , may qua hôm nay gặp anh ấy trên mạng , điều động ra lấy và cầm hộ mình về luôn ... Đúng là Brother của mình , lúc nào cũng hết lòng giúp sister
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Tất cả dường như vẫn bình thường, vẫn bình lặng. Nó vẫn fải cố dấu đi cái cảm giác trong lòng. ..
    Cho đến hôm nay khoảng lặng trong lòng nó đã bắt đầu dậy sóng . Có lẽ đã đến lúc nó phải là chính nó ngày xưa. Đây không đúng tính cách của nó. Nó cao thượng , nó vị tha hay là nó quá nhu nhược. Tại sao nó vẫn luẩn quẩn và không tự thoát ra được ???
    Ai gặp nó cũng nghĩ rằng vô tư như nó thì chẳng có gì phải nói nhưng có ai biết được rằng trong lòng nó cũng có những nỗi đau !
    Tại sao cứ miệt mài đi tìm Hạnh Phúc trong khi có thể cảm nhận được nó ở ngay bên cạnh mình !?!
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay cũng không khá hơn ngày hôm qua ! Tất cả vẫn thế Niềm vui chỉ trong chốc lát còn Nỗi buồn lại cứ dai dẳng sau lưng ...
    Buồn ngủ ! Mệt ! Muốn nghỉ ngơi . Hình như sức chịu đựng của nó đã quá giới hạn rồi : Cả tinh thần và sức khoẻ .
    Một chuyến đi xa chăng !?
    Đang ngủ gật có thằng gọi điện rủ bắn GB, chiều thằng bạn làm mấy trận, cũng đỡ hơn.
    ...
    Nếu cuộc sống là một vòng luẩn quẩn, hãy tìm cho mình một lối đi riêng !
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Brother ra lấy Đồ về cho mình , khổ thân anh ấy , trời nắng mà phải đi đi , lại lại , lại ko biết nhà nên phải đứng chờ . Chị đưa hàng cứ bảo " Anh em hay thật đó , chị đưa trả lại 1k mà nhất định ko lấy , bảo thế nào cũng ko lấy " . Cái này mình cũng nghĩ tới trước roài . Nếu 5k , 10k chẵn thì mới lấy , còn 1k , 2k thì ko lấy lại .
    Thứ 2 phải đưa ra chương trình cho 2 buổi cuối tuần sắp tới , heeeeee , việc này đối với mình cũng ko khó lắm , nhưng ngày nào cũng đi Tập , chắc 2 buổi đó phải chuyển sang thời gian khác thôi ... 2 buổi này khổ mình rồi đây
  7. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn lang thang giữa đường đời tấp lập nhiều khi nó thấy lạc quan tự tin trước cuộc đời , nhiều khi nó lại thất vọng . Nó tự thấy sấu hổ với những người quanh nó luôn quan tâm đến nó . Nó vẫn thế nó sống hơi khác người có lẽ cuộc sống đã làm nó trở lên khô khan và và khó gần hơn , nhiều lúc nó không còn là chính nó nữa nó phải làm gì ai có thể giúp nó ?
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Ôi hôm nay thật là tuyệt
    Số mình may vãi lúa
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Như vậy tất cả những nỗ lực của nó trong thời gian qua đã trở thành vô nghĩa. Tại sao ???
    Tiên trách kỉ hậu trách nhân !
    Bây giờ tất cả đã trở nên vô nghĩa...
    Nó cảm thấy mệt mỏi và thờ ơ với tất cả.
    Nó đã ốm !
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lúc nắng , lúc mưa nên tâm trạng mình chắc cũng thế . Hôm qua nói chuyện với đứa hàng xóm đến hơn 12h , sáng nay lại dậy sớm đâm ra mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ . Cũng may là dậy sớm chứ nếu còn nằm nữa chắc ko gặp được Anh , con bé lò dò dậy ăn sáng thì thấy Anh (hoá ra hôm nay ở quê có giỗ nên anh về cùng bác ) . Sướng thế ko bít , bình thường có khi mai anh đi sớm , nhưng có bác nên chiều đã đi roài , chẳng được nói chuyện nữa . Đang vui , con bé hàng xóm lại khen Anh vừa đẹp trai , lại vừa thư sinh , có nụ cười duyên nữa chứ ... Mắt mình tinh thật .

    Chiều anh lên 1 lát rồi đi ngay , bực mình thế , chẳng thèm phone sang nhà cho mình . Cũng định phone nhưng thôi kệ , ai cần thì người ấy tự đi mà gọi . Cuối cùng chẳng ai gọi cả , chán

Chia sẻ trang này