1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Thật quá thể, hum qua đang đi chơi vui vẻ thì có người gọi điện nói bị sốt phát ban.Chẳng hiểu tại sao mình chơi cũng ko yên tâm . HIc ko ngờ cuối cùng thì ra mình bị lừa, con người ấy thật là quá đáng, nếu tối mình ko goi điện cho hắn thì chắc mình cũng ko biết là mình bị lừa dối như thế. Thật là có lắm kiểu người, bực cả mình. Hi vọng hôm nay ko có gì làm mình phải đau đầu!
  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Uể oải dậy sau những trận bóng. Chân bị đau do hôm qua đá bóng, tập tễnh đi làm mà người cứ mệt mỏi. Ngủ 1 mạch trên xe Buýt đến chỗ làm.
    Mệt quá ! Lại ngủ tiếp !
    9h45 đứa bạn nhắn mai nó bảo vệ. Bây giờ mới nói làm sao mà đi được vì đã xin nghỉ mấy ngày về quê chơi rồi !Thông cảm nhé !
    ...
  3. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Brasil của mình đá thế mà ko được xem trực tiếp. Chán ghê! Không biết có bao nhiêu người phải ôm cái đài để xem bóng đá như mình nhỉ? Mình ghét mấy anh trong ktx thế ko biết .Có mỗi cái ti vi ko thèm để ở phòng chiếu phim mà đem vào phòng riêng.Đêm hôm như thế ai mà dám vào đấy xem. Hừm,phỉa nhanh lên để về nhà xem bóng với papa mới được .Chứ ở đây nghe bóng đá thế này ức chế kinh .An ủi là Brasil đã chiến thắng.hehe Brasil ơi, các anh quyết định số phận vụ cá cược của em đấy nhé.
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng học xong lang thang đi mua áo cho anh với sự phấp phỏng lo sợ. Trưa anh đến, vẫn nét mặt khó tính ấy làm con bé sợ chết khiếp. Hỏi anh bớt giận chưa thì anh lắc đầu. Nhưng nó thấy nụ cười mỉm của anh ( thế là nhẹ lòng )
    ... Hú vía. Lần sau, thề không dám thế nữa.. hik hik. Lúc nào cũng : " sai lầm vẫn là em" thì mệt lắm
  5. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chán vãi ....... chả có gì vui cả toàn chuyện bực mình hic hic không biết ngày mai sẽ thế nào nữa
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hình như lâu lâu rùi mình chẳng có chút cảm xúc gì, k vui cũng chẳng thấy buồn, thờ ơ trước tất cả...
  7. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con bạn copy đoạn hội thoại của nó với anh 12a1 . Đáng ra thì ko nên làm như thế , nhưng cũng vui thật , hoá ra từ trước đến nay mình và nó đều đoán là anh ấy đang thích đến nó , thế mà ko dám nói ra , anh chàng này xem chừng nhát quá . Với lại chắc anh ấy cũng sợ , bởi vì nó nói nó có người khác roài , chẳng hiểu thế nào nữa , nhưng mình cũng quí anh ấy , cố gắng vun đắp vào cho 2 người thoai , thế nào sau này chả có người cảm ơn mình rối rít
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng !
    Một ngày bình lặng sẽ trôi qua ! Và ngày đó cũng sắp đến ...
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay bắt đầu bằng trận đấu của đội tuyển Anh...
    Một ngày của niềm vui và hạnh phúc !
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi về muộn quá , bảo ko đi về nhưng lại làm cho buổi sinh nhật mất vui nên đành ở lại ... Cũng ko muốn đi hát lắm , nhưng mọi người cứ bắt nên đành lò dò đi theo . Hic , sao lắm bài buồn thế ko biết , đang vui nghe xong mất hết cảm xúc . Hôm qua sinh nhật Girl Friend của Brother , thế mà vắng mặt lão ấy , làm nó cũng ngại theo . Nhưng vẫn cố gắng hát được mấy bài để tặng chị ấy .
    Sáng nay dậy sớm đi bơi , sảng khoái cả người ... Một ngày mới thật vui nhá

Chia sẻ trang này