1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    thức dây vói ly cafê đá và lai trơ lai giường làm môt giấc tới chiều luôn hic...... mêt vói worldcup quá
  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Vui !
    Vui !
    Vẫn vui !
    Ngày mai chắc còn nhiều niềm vui nữa !
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    uh hi, sao tôi cũng thấy hôm nay vui nhỉ. Có lẽ là hôm nay ngày rất đẹp.
    Sáng lượn ngoài đường, nắng rất rực rỡ, nó khiến cho mình cảm thấy sảng khoái hơn là khó chịu như mọi ngày. Hay là do trời có gió mát. Gió nhiều. Trời xanh ngắt và cao vời vợi. Mây trắng trắng xoá
    Tuyệt thật đấy!
  4. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó thi xong TA .Vậy nhưng vẫn chưa về nhà được.Chán ghê! Những lúc thế này thèm được về với mẹ quá.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VN (21/06/1925) - (21/06/2006 ).
    Vậy là mình không lên toà soạn dự buổi tổng kết được rùi,chán quá
  6. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được tin vui, cuối cùng thì cũng thóat khỏi thời ký quá độ. Hi vọng mình sẽ nhận được nhiều niềm vui và may mắn trong thời kỳ mới.
  7. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    sáng tỉnh đã thấy trong người ko được bình thường rồi , cảm thấy chán chán mà mình làm quái sao ấy nhỉ, hic tính cách dạo này như thời tiết ấy , bây giờ mình yêu bóng đá thì phải , mà cũng phải thôi khi đứng trên sân mải lo đá nên chả nghĩ gì thành ra khi đá xong thấy mệt về là ngủ , không khéo về quê làm trang trại nuôi trồng lại khoẻ, hơi mệt tý nhưng chắc chẳng phải nghĩ gì , nếu có thêm tri âm bên cạnh thì tốt nhưng về thái bình thì làm quái gì có tri âm... đau thía, sáng sáng hai người chăm sóc cây cối , ra , hoa, cây ăn quả , tối ngồi đối ẩm , ngâm thơ , ở nhà thuỷ đình giữa sông .. cuộc sống tưởng như thế đã là mãn nguyện rồi, quên phải thêm ánh trăng đêm rằm nữa chứ
  8. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Nó cắt tóc về . Cả phòng ngạc nhiên nhìn nó và đồng loạt hỏi: " Sao lại cắt tóc? Có chuyện gì ko?" Lúc đó nó mới giật mình ừm, thì ra mọi người cũng quan tâm đến nó đấy chứ .Tự nhủ hình như mình cắt tóc chẳng vì lí do nào cả thì phải.Bây giờ nó thấy mình chẳng buồn cũng chẳng vui.Cảm giác mọi thứ dù có thế nào cũng ko ảnh hưởng đến mình nữa. Lạ nhỉ? Nhiều khi ko biết thực ra bây giờ nó muốn gì nữa. Ko biết về nhà cái cảm giác này có hết đi ko ?
  9. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko hiểu là cái ngày gì nữa. Từ sáng đến giờ chưa làm đc viẹc gì ra hồn, chỉ có cộng trừ nhân chia mà lẫn lộn lung tung cả. huhu 0,2:1= 2 mới quá đáng chứ. Giờ chẳng ai tin tưởng mình cả., đến cả việc vào điểm cũng ko xong cứ nhầm chỗ này lại nhàm chõ khác. Cẩu thả đến thế là cùng. Đi làm cũng lâu rồi mà vẫn bị nói là từ nay thôi ko đc trẻ con nữa.Chán! mà sao hôm nay có nhiều người lạ thật, em Thuý cắt tóc rồi à, ko biết trông thế nào, muốn gặp em quá hihi. Lần trước mình thấy buồn nên muốn thay đổi không khí chút nên cũng đi cắt tóc, cắt xong cũng thấy vui, tóc ngắn cảm thấy nhanh nhẹn hơn, đôi khi tự tin hơn đấy!
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên mình thấy đang hâm hâm thì phải , cứ thấy chán thế nào ấy . Chẳng muốn tập tành gì nữa , đăng kí học roài mà buổi nghỉ còn nhiều hơn buổi tập , có lẽ hết tháng nghỉ hẳn thôi . Lúc ko có time thì phải nhất định hè phải đi học , giờ time nhiều thế thì ngại đi 1 mình , ngại nắng , đủ cách kiểu , chẳng khá lên được . Mình còn ko bảo ban được bản thân mình nữa là người khác , chắc chỉ làm cho người ta khó chịu mà thôi ...

Chia sẻ trang này