1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh dậy vị cuộc gọi điện thoại đến lớp kiểm tra. Phát hiện ra mình lại bị đau, chỉ kịp phóng xe đến lớp, làm qua loa bài rồi xin thầy về sớm... nằm an dưỡng
    Cả chiều cũng nằm nhà. Mệt mỏi kinh khủng. Nằm nghĩ giá mà....
    Ngày hôm nay đúng là tệ hại.... Cứ đến giai đoạn này là mình thấy ghét mọi thứ, và bức xúc nữa
  2. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nó vui qúa đi vừa ngủ dậy nó nhận được điện thoại của anh nó hỏi có cần tiền không ? Nó cảm động quá đi vì anh đã có vợ mà còn rất quan tâm đến nó
    Buổi trưa nó lại làm quân sư cho thằng bạn và được tán thành hiiiiiiii thật đúng là một ngày tràn ngập niềm vui
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đi xem phim nào...
    Là lá la
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cái đứa này, đi xem phim mà ko rủ mình
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Xem bên MFC. Đi xem với chồng ai cho mài đi theo hả
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường , mọi chuyện diễn ra ko đến nỗi tồi tệ với nó lắm . Hôm qua thức khuya xem bóng đá đến sáng nay gần 8h mới dậy (ko phải đi học chắc còn ngủ nữa) . Nhanh thật , hôm nay mùng 1 , đi mua đồ về cho bố thắp hương , lòng vòng quanh chợ , đạp đi đạp về cũng mất khối thời gian , nhưng mà vui

    Đen thế , tưởng mẹ ko biết là dây chuyền bị đứt , nào ngờ tự nhiên nó rơi ra . Chiều xuống trông cho bác về ăn cơm , nào ngờ bác về ăn rồi , con bé lại lóc cóc đi hàn + đánh bóng lại dây chuyền , mất toi 10k . Đã ko có tiền lại còn tiêu hoang . Cũng tại nó làm đứt nên phải tự bỏ ra mà trả , nhưng dù sao hôm nay cũng vui roài
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự tí nèo :D:D
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay bắt đầu bằng một niềm vui....
    Đang hạnh phúc :D
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay là ngày GIA ĐÌNH VIỆT NAM !
    Mẹ nói : mẹ muốn con và mẹ nhìn lại tất cả trong khuôn khổ gia đình (đề nghị sao mà đáng yêu quá cớ)
    Hôm qua đã họp trù bị roài ! Con bé té ngửa khi tưởng chừng những điều bấy lâu mình giấu kín được ai ngờ mẹ đã biết tỏng roài con gái yêu của mẹ à
    Hôm nay mình phải chất vấn mẹ đến cùng mới được(bít đâu mẹ lại chả khai ra mấy mối tình thời chiến giữa cô gái mớ đường và chú bộ đội dũng cảm anh hùng(eo ui ! yêu quá cơ)
    Mình khoái cái cảm giác đi chất vấn người khác,cái cảm giác họ lúng túng,ú a ú ớ khi mình hỏi những câu hơi xương.....................sao mà yêu và thương đến xế cớ chứ lị

Chia sẻ trang này