1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng ngày GIA ĐÌNH VIỆT NAM . Yêu gia đình mình quá đi cơ.....
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày gia đình VN àh. Bao lâu rùi mình ko về nhà thèm được ăn bữa cơm gia đình, thèm cái cảm giác sống dựa dẫm chả phải lo nghĩ gì. Thèm có anh để có một gia đình nhỏ.
    Đôi lúc thấy cảm giác của mình thật khó phân biệt. Nhiều khi nghĩ đến một ngày kia về sống cùng bố mẹ thấy sợ. Sợ cái khoảng thời gian chẳng biết làm gì từ khi tan làm đến đêm ngủ. Sợ cái cảm giác nhàm chán khi phải sống trong một thế giới ko bạn bè, trong cái vòng luẩn quẩn của công việc, gia đình, nhà -chợ- cơ quan.
    Đi xa thì nhớ nhà lắm nhưng cứ nghĩ đến cảnh sẽ phải về nhà sống cùng bố mẹ lại thấy sợ. Ko biết mình sẽ chịu đựng thế nào cuộc sống đó, sẽ làm thế nào để quen. Cuộc sống nhộn nhịp đã ăn vào máu thịt mình, tính ham chơi làm sao từ bỏ.
  3. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật , hôm nay đã đến ngày Gia Đình VN 28/6 rồi đấy , chiều nay đi học về , chắc chạy qua chợ mua bó hoa về cắm vậy , dù sao cũng nên kỉ niệm ngày đó chứ nhỉ . Chiều nay rỗi rãi làm 1 bữa cơm thân mật mới được , những lúc như thế này , càng thấy thêm yêu gia đình của mình hơn
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ thôi.
  5. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nổi hứng rủ thằng em họ mua hoa Sen về cắm , nó thì mua cho người iêu (nhưng phải vay tiền mình để mua ) , còn mình thì mua về cắm nhà cho đẹp . Kinh , con trai mà giỏi thế , lại được bà bán hoa khéo mồm , cứ khen nó mãi . Chỉ ra ngoài đường nhìn thấy người ta bán hoa sen thôi , chứ mình cũng chưa cắm bao giờ , hôm nay liều xem thế nào . Nó mua 2 bó cho chị ấy , nghĩ nhà có lọ to + bà bán hàng tán vào , mình mua 3 bó . Một lọ cắm thì ko hết , nhiều quá , lại phải cắm thành 2 lọ . Đã thế lại còn ko biết cắm như thế nào nữa chứ , ngồi toát mồ hôi ra mất 30'' mới cắm được . Cuối cùng xem lại kiệt tác của mình , cũng ko đến nỗi nào , "Pro" phết
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn xâm chiếm, chực bật khóc.
  7. hanoihacker

    hanoihacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ...
    cũng như ngày hôm nay....
    và bao ngày khác....
    CHỉ có một nỗi buồn, buồn và buồn....
    Đã lâu lắm rồi, kể từ cái ngày chính thức xa quê hương (Diêm Điền - Thái Thuỵ - Thái Bình). Mọi bất hạnh và nỗi buồn đổ ập lên tôi. Mọi thứ đã xa mất hết rồi.
    Cuộc sống thật buồn.
    know_how_hn
  8. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Trước đây hơn một tháng nó xuất hiện dồn dập trên ttvnol nhưng mùa thi đã làm mờ nhạt nó.Ngày hôm nay nó vui mừng vì đã trở lại, nó sẽ cống hiến cho Box Thái Bình sôi nổi nồng nhiệt như ngày nào.Box Thái Bình sẽ là nơi gặp gỡ , giao lưu tràn đầy tình đông hương,bè bạn là mục tiêu mà nó luôn theo đuổi.Nó muốn nói không chỉ với các bạn bè của nó trên ttvnol mà còn cho chính bản thân nó: NÓ ĐÃ TRỞ LẠI.
  9. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    NGày hôm nay cảm thấy ko vui, chẳng hiểu sao cư thấy lo lắng thế nào mặc dù mọi người nói chuyện rất rôm rả. Lúc trưa chị bạn rủ đi gặp mặt các bạn chị ấy mình ngại quá nhất đinh ko đi. chị ấy gọi điện rồi vào cơ quan tìm mấy lần mình cứ từ chối mãi, ngại lắm nhưng biết làm thếnào, mình biết chị ấy ko vui vì mình ko chịu đi cùng, mong chị hiểu và thông cảm cho em. .mình biết chị cũng chỉ muốn mở rộng mối quan hệ cho mình thôi nhưng mình chẳng thích ,Sáng đi làm chẳng hiểu mắc vào đâu mà thủng cả 1 miếng ở áo. NGày hôm nay buồn quá!
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tháng thật là mệt mỏi, mọi thứ đổ dồn vào để cho kết thúc một tháng. chuẩn bị cho một tháng mới với nhiều cái khó mới.

Chia sẻ trang này