1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó bắt đầu được nghỉ hè rồi. Nhớ mẹ ! nhưng chưa được về nhà. Cũng định về mấy ngày rồi lên nhưng sợ mấy hôm nữa xe lên đông quá. Thôi để xong mọi việc rồi về luôn thể vậy . Dạo này nhiều việc không theo ý mình quá. Thất vọng về một số người.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngày này tháng sau là sinh nhật mình
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy lúc 10h và.... đói
  4. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định gọi cho anh , nhưng lại thôi , chán thế ko biết . Chẳng biết phải làm sao nữa . Thôi , tối nay đi chơi với mấy người bạn rồi tính có nên gọi hay ko vậy
  5. Long_Anh

    Long_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hẹn anh, liệu mình làm thế có nên không nhỉ? Liệu anh đã có bạn mới chia và liệu mình có làm phiền đến cuộc sống của anh không.
    Anh nhận điện mình vẫn như bao lần trước với giọng nói ấm áp và pha chút như vui mừng, điều đó liệu có phải rằng anh mong gặp mình không?
    Vừa muốn đi gặp anh, vừa không... mình khó xử quá!
  6. QH_EUREKA

    QH_EUREKA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    SAO NHIỀU NGƯỜI YÊU TÔI MÀ KHÔNG AI CHỊU NÓI RA VẬY.
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay sẽ thế nào nhỉ?
    Chẳng hiểu có nên đi gặp cậu ấy không nữa
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn của anh , nghe thấy giọng nói ấm áp . nhẹ ngàng từ anh , như thế là vui rồi
  9. QH_EUREKA

    QH_EUREKA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    7h sáng
    mắt nhắm mắt mở nhận được tin nhắn của cô bạn . Anh à tối qua anh nhắn tin em đã ngủ rồi , chúc anh ngày tốt lành...
    thối ngủ tiếp không nhắn tin lại nữa.
    9h sáng
    cộc cộc ... chú ơi dạy đi xuống cài cho cháu cái máy sao nó không khởi động được. Hùng hục vác đĩa cài xuông răng không thèm đánh , mặt không thèm rửa . Cài xong cái máy đã 11h. Tắm giặt ăn cơm vác xe lên công ty ngồi .
    </FONT></STRONG>[/sign]
    Được QH_EUREKA sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 04/07/2006
  10. j_xtas911

    j_xtas911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị cho lời tự thú trước bình minh
    mama đi nam sắp về 2 tuần rùi
    Tuần sau chắc ra Quảng ninh
    Bao giờ thì nói với mẹ là mình tăng K đây
    Hixx dù sao cũng phải nói ,trốn sao được?
    Với Bé thì sao đây?
    Có nên gặp lại ko?hay.......
    Mình đâu có sai khi định làm lại nhỉ?
    Mất 1 năm, nhưng đựoc nhiều đó chứ!
    Dù sao thì với ước mơ IT ,mình sẽ bắt đầu lại,bất wá là một mình
    Muốn có 1 ai đó để nghe mình nói , ko phán xét !!!ai?bao giờ?
    Hello kitty?

Chia sẻ trang này