1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nó vẫn vậy theo quy luật hàng ngày nhưng sao mấy hôm nay nó cứ cảm thấy buồn buồn sao đó . nó cứ như người mất hồn chắc tại nó nhớ em . Vì em đang giận nó mà
  2. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ! Một ngày chán ngắt . Online thì gặp phải 1 thằng khùng hic hic! hôm sao chán thế này ! về ngủ thôi
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng đã bị đánh thức dậy bởi cái bà dở hơi. Nghĩ mà ức không chịu được
    Chẳng biết ngày hôm nay sẽ như thế nào nữa, chắc cũng chẳng hay ho gì
  4. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ nướng .Dư âm của trận bóng đá tối qua đây mà . Ở nhà nhiều rồi cũng thấy chán .Mà mình cũng buồn cười cơ.Đi học nhiều cũng mệt , ở nhà nhiều cũng mệt. Chẳng hiểu ra sao nữa . Mau mau đến lúc mình đi bắt nạt mấy đứa trẻ con để còn về nhà chứ nhỉ?
  5. j_xtas911

    j_xtas911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    sao nó điên vậy ?
  6. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    một trận cầu đỉnh cao và đội nó thích đã chiến thắng còn gì vui hơn nữa . Chỉ mong rằng ngày hôm sau em không còn giận nó nữa hic hic
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Đang vui lại bỗng nhiên buồn
    Đang buồn nên chả thấy gì là vui
  8. QH_EUREKA

    QH_EUREKA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    HÔM QUA XEM BÓNG BỒ THUA BUỒN HẾT CẢ NGƯỜI, SÁNG 9H MỚI MÒ LÊN CÔNG TY, NGƯỜI MỆT MỎI ...
    NGÀY HÔM NAY CÓ LẼ KHÔNG LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ MẤT.
  9. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mình nó lang thang không biết đi đến đâu rồi cuối cùng cũng về được đến nhà . Đã từ mấy hôm nay nó như kẻ mất hồn . Nhung ai bảo nó yêu chứ yêu thì phải chụi thôi hy vọng răng những giây phút đó mau qua để nó được trở về chính nó của ngày xưa
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đến nhà đứa bạn chơi , tiện thể xem đĩa nhà nó luôn . Nào ngờ mình lại ngủ quên nhà nó , đến 4h30 mới dậy , nhớ ra là phải đi đón thằng em con cậu . Hai đứa lòng vòng đi đón , đi chợ , về nhà thì mất điện , mất luôn cả bộ phim đang xem dở . Nhưng dù sao nghĩ đến ngày mai , lại vui rồi . Bây giờ phải cười thật tươi mới được

Chia sẻ trang này