1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ... Tan làm, nghe lời thằng D mình nhắn tin hỏi T đang ở đâu. T bảo đi xem bóng đá và bảo tối gặp. Ùh, mình đi học vậy. Tan học vội vàng phóng xe ra, chẳng thấy T đâu, lại vào chỗ đó để tìm. Mưa, T lại đang ốm nên mình chẳng muốn đi lang thang như vậy, bảo T về nhà nghỉ đi, T về. Nhưng mình biết T không về ngay đâu, lại game đến khuya cho mà xem
    ... Về nhà mưa ướt hết, nhắn cho T một cái tin, chẳng hiểu liệu cái tin đó làm T buồn hay vui nữa. Gặp nhau chưa đầy 20p, chẳng biết phải hiểu thế nào nữa. ?...
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 18/04/2006
  2. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    (Tặng Nikoca)
    ...
    Đã từ lâu phố xa chiều tắt nắng
    Anh trở mình đếm bước dưới hàng hiên
    Ta là gì khi một ngày xa cách?
    Anh mải tìm em lạc tiếng chim Quyên
    Gần rất gần mà lại quá xa
    Vẳng bên tai anh nghe đâu tiếng khóc
    Linh cảm em hay tim anh thổn thức
    Bởi tự hỏi lòng - Anh đã mất em sao?
    Trả lời đi ánh nắng ở trên cao
    Trả lời đi cơn mưa rào chớm hạ
    Chỉ là mơ thôi , và mai anh tỉnh dậy
    Em trở về với tròn vẹn yêu thương
    Anh vẫn muốn bên em đi suốt con đường
    Dẫu có dài và khó khăn trắc trở
    Bởi anh biết tim em hé mở
    Là cuối đường HẠNH PHÚC đợi cùng em...
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được " moitay.com " vì ......... phải viết nhiều
  4. bolobala010481

    bolobala010481 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, sáng ra đã gặp chuyện khó chịu.
    Dở hơi thật., biết thế đi ngủ sớm cho nó đỡ bị dở hơi.
    Hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn.
  5. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay được ăn ngon ^_^.Các cô bạn của em gái kéo vào nấu cho một bữa tuyệt cú hiiiiiiiiiiiiii bù được năng lượng tối qua tiêu hao do kêu gào cổ vũ AC.
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    Sáng thằng nhóc bi bô gọi dậy đi học. Mình lười biếng nằm thêm chút nữa thành ra muộn học, nhưng đến lớp lại chẳng điểm danh, tan học về nhà bị mưa ướt hết. Đen thía.
    Mưa rả rích suốt buổi chiều. Nhắn tin cho thằng cùng làm bảo mưa nên mình nghỉ, làm ở nhà vậy. Nó nhắn bắt mình đến công ty. Gọi điện lại cu cậu không chịu nghe máy, lại lên giọng trịch thượng nói với thằng khác. Ức chế vật, đã thế dek thèm đến nữa, ở nhà ngủ cho sướng
    Chiều tối đi đón nhóc đi học về, rồi nấu cơm ( lâu lâu mới làm công việc nội trợ, thấy cũng hay hay ), định ở nhà ngoan một tối nhưng rồi lại vào Cngõ với T. Hôm nay vào CN vui, vì T kể cho nghe nhiều chuyện, nhưng thực sự mình vẫn cảm thấy khó hiểu T quá và đôi lúc không biết làm cách nào để T vui vẻ nữa...

  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em đã sai rồi.....
    Cứ trách mắng em đi.
    Chỉ xin anh đừng lặng im như thế!
    Đừng nhận lỗi về mình....em ko thể....
    Thêm một lần khiến anh đau.
    Em biết mà, anh sẽ chẳng giận đâu.
    Nhưng
    Đêm về thao thức.
    Lầm lỗi của em sẽ làm anh buốt nhức.
    Sao chẳng một lần hờn giận với em.
    Đừng bao dung thế anh, kẻo sẽ lại yếu mềm....
    Lần này, lần sau...rồi những lần sau nữa.
    Em là thế đó - Không biết dừng nơi ngưỡng cửa.
    Lẽ nào suốt một đời anh sẽ chạy theo em????

  8. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã chốt lại một vấn đề lớn. Hi vọng bước đi tiếp theo của mình sẽ thuận lợi và sáng sủa hơn. Bây giờ thì đi lang thang một chút cho khuây khỏa.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Có tin gì vui mà không share cho em thế? Lang thang mà không gọi em àh
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay....
    Hôm nay hảnh nắng, có lẽ đã kết thúc đợt lạnh cuối cùng rồi. Chiều đi làm nhưng site lại bị lỗi thành ra ngồi chơi. Lang thang Cổ Ngư với D rồi qua lấy vé của bọn MFC để chủ nhật đi xem phim.
    Đến lớp buổi tối. Thật bất ngờ mình được một món quà sinh nhật. Thấy vui vui, và tự nhiên nhìn mọi người bằng con mắt khác hơn, và không tách biệt như lúc đầu nữa.
    ... Login vào YM, T nhắn tin bảo mất đt. Lại mất ĐT nữa. KHông biết sẽ phải liên lạc thế nào với T bi giờ?

Chia sẻ trang này