1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chờ con bạn mãi ko thấy đâu cả , nó làm mình đợi dài cả cổ . Quyết định đi học 1 mình thì lại gặp nó trên đường , hoá ra chị ấy nấu chè nên ko đến rủ mình . Đi học , chẳng thấy thú vị về mấy bài toán ấy gì cả , lại ngồi buôn cho hết giờ . Về nhà , ức chế ko thể tả được , điên cả người
  2. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì nó cũng trở về quê hương 5 tấn thân yêu sau hơn 2 tháng xa cách.Cảm giác thế nào nhỉ ? Khó tả quá . Buối tối ở nhà ngứa ngáy chân tay lại muốn lên diễn đàn xem thế nào.Sao thế nhỉ ?Hi`, may nhờ thằng em mà bố mẹ mới cho ra đường giờ này. Mai lại phải ra đường làm nhiệm vụ mọi người nhờ nữa chứ.Ôm hôn thắm thiết những người TB he .Nhiệm vụ cao cả đây.
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chán vãi...
    5h sáng lóp ngóp mò dậy đi thi, đến nơi thì hoãn đến chiều [;(]
    Làm bài cũng tàm tạm gọi là ko đến nỗi " trắng gì mà sáng thế".
    Thi xong nghe được mấy cái tin mà buỗn não nề...
    Tối nay phải đi làm trận Thịt Chó giải đen cái đã...
  4. QH_EUREKA

    QH_EUREKA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ... SÁNG NGỦ GIẬY! SOI GƯƠNG THẤY TRÊN MÀ CÓ MẦU ĐỎ ĐỎ NHƯ VẾT SON MÔI, NHẨM BỤNG HÍ HỬNG ĐÊM QUA NGỦ CÓ CÔ TIÊN NÀO THƠM TRỘM VÀO MÀ MÌNH CÁI RỒI , QUYẾT ĐỊNH KHÔNG RỬA MẶT MẶC QUẦN ÁO ĐI LÀM LUÔN...
    ... GẤP CHĂN MÀN MỚI NHỚ ! THÔI CHẾT CÁI CHIẾU MỚI THAY HÔM QUA...LẠI PHẢI ĐI RỬA MẶT.
    HI HI ... DÙ SAO CŨNG ĐƯỢC SƯỚNG MẤY PHÚT
  5. doicoluus38880

    doicoluus38880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ôi cuộc đời tại sao toàn chuyện ngang trái.
  6. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Dậy sớm nhưng quên không giặt quần áo (quả này toi rùi). Mất điện nên lên Tràng Tiền chơi, ăn trưa về vẫn chưa có điện. 12h 12h30 13h mới có điện.....
    Tưởng cris chít rùi hoá ra vẫn còn sống vậy mà khi ở HVThái không thể đăng nhập được, không hiểu luôn ???
    Chiều nay qua Viện 103 thăm đưa bạn thân bị mổ.
    Deny đau mắt còn nhảy nhót gì....
  7. QH_EUREKA

    QH_EUREKA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    BỰC THẬT ! GẦN ĐẾN GIỜ VỀ RỒI MÀ CÒN ĐAU BỤNG.Phi ngay vào nhà vệ sinh.Vư?a ngô?i xuống thi? 1 giọng nưf tư? buô?ng bên kia vọng sang:"Ới, anh có suôn se? không?".Vốn không thích bắt chuyện với ngươ?i lạ, nhưng khó ma? tư? chối giọng nói ngọt nga?o đó, tôi tra? lơ?i:"Ơ?, tôi cufng ô?n".Giọng bên kia lại vọng sang:"Anh ca?m thấy thế na?o?". Tôi bắt đâ?u bực mi?nh, nhưng cufng nói:"Tôi thấy cufng thoa?i mái". Giọng bên kia bối rối:"Chắc em pha?i cúp máy thôi, vi? cứ môfi lâ?n em ho?i anh thi? có thă?ng cha mắc dịch ơ? buô?ng vệ sinh bên cạnh lại nha?y vô gia?nh tra? lơ?i xoen xoe''t!"
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng khéo lắp ghép nhỉ
    vào http://24h.com.vn mà đọc nhá !
    [-X
  9. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thằng em bảo chiều đi bơi , ko đc đi đâu cả chờ nó đến , thế mà mình vẫn lượn vài vòng , về nhà nó hỏi bây giờ là mấy giờ rồi , mới có gần 6h mà . Mẹ bảo sắp mưa đừng đi nữa , thế mà 3 đứa vẫn quyết định phóng xe ra bể bơi . Đang vui vẻ tự nhiên trời mưa mới hay chứ , mọi người dường như đều thích trời mưa hay sao ấy nhỉ , cứ bơi mà chẳng để ý gì cả , chỉ có mấy bác trông coi chạy vội vào nhà . Mưa 1 ít rồi .... rào rào đổ xuống , tuy lạnh nhưng vui ... Gần 7h mới lò dò lên , lạnh , chờ mãi mà chẳng thấy mưa ngớt , lại trùm áo mưa về nhà ... Lần đầu tiên đi bơi gặp phải trời mưa , hay thật
  10. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sửa được mạng thì lại hỏng máy tính, chán . Gọi người đến sửa thì hoá ra là bị tuột phich cắm điện chứ ko hỏng gì. HIc hic bị họ mắng cho 1 trận mới tức. Ai mà biết đc hỏng hóc chỗ nào, biết đc thì đã chả nói làm gì.

Chia sẻ trang này