1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. j_xtas911

    j_xtas911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chán ghê
    Có vẻ mama tha tội cho roài Vzậy mà vzẫn sợ ,
    Dú sao mình cũng có lỗi,lỗi lớn là khác.Nhưng bít làm sao
    Ngày mai thế nào nhỉ?
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tệ hại với cái tin buồn kinh khủng kia...
    Biết và chấp nhận rồi, nhưng giờ phải đối mặt với nó, thấy sợ ....
  3. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    có truyện gì mà buồn khủng khiếp vậy ? kể cho mình biết được không?
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Vội vội vàng vàng về vì nghĩ em Online giờ đấy nhưng ...
    Đợi đến bây giờ chắc chắn em không ra rồi, có ra cũng chẳng gặp vì sắp về rồi
    Buồn ...
  5. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chán thật , chẳng biết tối nay có nên điện thoại cho anh hay ko nữa . Nhà lại có vấn đề , cố gắng cười lên nhưng nghĩ lại thấy ... mọi chuyện cứ rối tung cả lên .
    Được cái thằng bạn mau cho caí Sim điện thoại , vậy là đỡ tốn 1 khoản kha khá vào cái vấn đề này . Cứ dùng đi đã , điện thoại mà ko dùng là hỏng ngay , bao giờ lại nước đến chân thì ta lại chạy
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời mưa nên nhiều ác mộng
  7. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thằng bạn đưa cho cái Sim , bố ra hẹn trước hết tiền trong Sim là dừng hẳn , ko nhắn tin gì nữa , nhưng kệ con chứ nhỉ . Số của bố đẹp thế mà mình ko được dùng , kể cũng hơi tiếc .
    Chiều hộc tốc học từ 2k15 -7h , mệt nhoài người . Kiểu này chẳng mấy chốc oải mất ...
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn bực vì cú điện thoại thiếu văn hoá lúc nửa đêm. Ngày hôm nay bắt đầu bằng chậu quần áo hôm qua chưa giặt vì mưa . Trên đường đi làm tranh thủ đọc được câu chuyện khá xúc động "Đêm bình yên". Cảm thấy vui hơn và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
    Chiều và tối nay chắc không có gì quá đặc biệt !
  9. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đi chợ! sách đồ lệch cả một bên người HIc hôm nay vắng xếp anh em giải tán mỗi người 1 nơi thế là lại ế rồi , tiếc cái công của mình, nhưng như thế tốt hơn xếp mà ko đến cũng chẳng biết làm thé nào.
    Đứa bạn thân hơn 1 năm ko gặp vừa gọi điện buôn đủ mọi thứ chuyện trên đời lúc ấy thật là vui chỉ mong gặp nó. Bây giờ lại thấy buồn, cảm giác trống trải làm sao , thằng chí phèo lại nhắn tin trọc mình. Mấy hôm nay chẳng lúc nào thấy vui mặc dù vẫn cười nói bình thường, . Nốt ngày mai là có thể ở nhà nhưng ở nhà thì chán lắm .Mong đến thư 6 để dc về quê., về quê thấy yên bình và hạnh phúc mặc dù chẳng dc tự do.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vui quá vì được thấy HG đã thay da đổi thịt he he hi vọng rằng sẽ mãi là như thế nhé !

Chia sẻ trang này