1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật nhiều biến động buồn vui lẫn lộn chẳng hiểu nổi nữa cũng chẳng biết giải toả thế nào ....ôi đúng là cuộc sống thật chẳng bình lặng chút nào
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui nhưng vẫn cảm thấy thiếu vắng 1 thứ gì đó , cảm giác luôn xâm chiếm trong lòng
    Chiều 2 đứa đến rủ đi học , đi ăn bún thịt rồi mới vào , nhưng cô cho nghỉ . 3 đứa quyết định dành 1 ngày để chơi cho xả láng , đi chơi đến 7h mới về(theo đúng thời gian đi học ) , gặp bạn , đi cùng chúng nó . 5đứa lên cầu ngồi hòng mát , dạo quanh đường phố và hẹn nhau ngày mai đến nhà đứa bạn thân chơi . Tối ngồi viết bài , vậy là gần hết 1 ngày roài , nhanh thiệt đó
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    là 1 ngày đen toàn tập.. chán nhất quả đất.. buồn như con chuồn chuồn.. đã khóc trước mặt anh..???
  4. vuduongvu

    vuduongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lan dau tien biet nho nha la gi sau 1 thoi gian lau lau vao Quang Binh.
    Hom nay online thay box Thai binh hoat dong ngay cang manh va phat trien!
    Xn chuc cho Box ngay cang phat trien hon,mong moi nguoi doan ket hon, gan bo nhau cung phat trien de day cao vi the cua nguoi Thai Binh tren moi mien cua dat nuoc!
  5. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay bận bịu với công việc fù fù cuối cùng thì cũng kết thúc vào lúc 21h Vội vàng về nhà lấy đôi giầy rồi phi thẳng đến Sân Công đoàn. Hôm nay mình tung hoành trên sân thật là oai phong lẫm liệt. Các cổ động viên la hò tên mình onelove...... onelove .... onelove ......I love you.... onelove ...I Love you !! Các máy ảnh thì nháy liên tục....( Có ngưòi nháy nhiều quá mà hết cả Pin ) Nhiều khi loé hết cả mắt. Ui !! lúc đó cũng hơi ngại ngại hiiiiiiiiiiiii:D. Mặc dù không ghi đưọc bàn thắng nào trong trận này Nhưng lối đá đậm chất kỹ thuật đã để lại trong lòng cổ động viên 1 ấn tượng khó có thể phai mờ được.Còn các cầu thủ thì không ai bình luận gì cả ( Ghen tị ấy mà hiiiiiii). Xin cám ơn mọi người đã cổ vũ và yêu mến tôi. Xin cảm ơn!!!!!!!
    hahhahhahhaha.
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    lăng xê mình ghê quá Onelove ơi
    Này thì ảnh nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 19/07/2006
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi từ sớm định mua thêm mấy cái phai kẹp và lấy sách. Ra đến cửa hàng thì chưa mở cửa, đi lấy sách thì nó quên chưa đóng. thế mà hôm qua nó hẹn 7h là có rồi, cả một lũ làm ăn ko ra sao cả.Mất công đi từ sớm chẳng dc việc gì .
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn này chưa qua nỗi buồn khác lại đến ! Sáng hôm qua vừa đến chỗ làm được 1 lúc Bố gọi điện lên báo tin Bà - Cô của Mẹ - Người đỡ đầu Mẹ khi Ông Bà Ngoại mất đã vĩnh viễn ra đi. Đã vài lần Mẹ định vào Kiên Giang thăm Bà nhưng vì gia đình mà Mẹ không thể đi được, thương Mẹ nhiều vì chắc Mẹ buồn lắm !
    Sáng nay vừa đến chỗ làm Bố gọi điện lên báo tin Bà Nội bị ngã gẫy chân. Bà già như thế mà bị gẫy chân thì bao giờ mới lành được. Sốt ruột quá muốn về nhà sớm nhưng tuần sau mới về được....
    Buồn quá .....
  9. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nói trước bước không qua, dự định về quê nghỉ hè hơn 1 tuần thế là đã tan tành. Bao nhiêu dự định bây giờ bằng ko. BIết thế này trưa nay nói dối là về luôn rồi có phải là hay không. Tự nhiên chẳng phải việc của mình. Chỉ dc về đén thứ 2, sáng thứ 3 đã phải có mặt ở co quan rồi, hic . Tại sao không phải là người khác mà cứ là mình chứ. Nói là về làm 2 lần, biết thế vẫn phải vui vẻ thoi. Cuối tuần sau lại về, lần này sẽ về lâu hơn, ko thèm đi nữa.
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đoán mẹ ko cho đi họp lớp , nhưng cứ thử xin xem sao , nào ngờ .... trúng phóc , ko cho đi . Lần nào mẹ cũng sợ mình bị như lần trước nên rút kinh nghiệm , bây giờ con bé phải an phận ngồi nhà . Tiếc thế , hôm nay mà đi thì vui phải biết , nghe con bạn nói mà thèm, biết là vui nhưng cũng chẳng đi được . Nhưng thôi , cố gắng chịu tí để còn được mua áo mới chứ . Mai ko biết có gì vui ko nhỉ , cứ chờ đến chập tối là biết liền

Chia sẻ trang này