1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    đây là điều thứ 3 mình phát hiện được từ sáng đến giờ trên cái mạng TTVN này. 2 điều kia vẫn chưa tìm ra sự thật nhưng điều thứ 3 này thì biết chắc chắn là một ngày nào đó 1 love sẽ bị ngã rất đau trên sân bóng vì bị mây đưa lên quá cao và cuộc đời cầu thủ TBFC của 1 love sẽ kết thúc ko bàn thắng vì mải để ý đến ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo hâm mỗ của cổ động viên hơn là bóng.....may mắn hơn có thể ghi được một bàn thắng cho đội bạn.......tèn tèn ten..........1 love...............hê hê..........
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Minh tinh màn bạc hôm qua ngồi thủ chân cho đến phút cuối cùng của trận đấu
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có cái tin nhắn khỉ gió vừa rồi thì ngày hôm nay của mình cũng không đến nỗi tệ
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay được ngủ nhiều hơn mọi ngày vì được nghỉ buổi sáng, tổng vệ sinh nhà cửa và mang mấy cái áo rét ra giặt lại, thấy vui vui nhưng không hiểu vui vì chuyện gì Có lẽ từ sáng mai sẽ dậy sớm hơn 1 chút !
    Đọc sách và ngủ thiếp đi đến gần 12h trưa, vừa ngủ dậy được mời 1 cốc chanh leo mát lạnh...
    Chiều nói chuyện cùng em và bạn bè, vui vì sắp về TB cùng bạn bè đi hát.
    Một ngày nhiều niềm vui !
  5. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày buồn , lo lắng . Biết làm sao bây giờ , mọi chuyện cứ rối tung lên , nó cần có người để tâm sự nhưng thật tiếc ... Gía mà anh biết giờ nó đang cần có anh để nghe được những lời khuyên thì hay nhỉ .
  6. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu lắm nó mới lang thang các đường phố Hà Nội về đêm (khi chưa mất xe đây là sở thích của nó) ! Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng đường về đêm yên tĩnh hơn và không khí dễ chịu hơn. Về đến nhà đã gần sáng, đang mơ mơ màng màng thì chuông báo thức vậy mà nó còn nghĩ là ai trêu nó, uể oải là điều đương nhiên vì thiếu ngủ và cả ngày hôm qua OnL nhiều quá ! Tắm là việc đầu tiên nó nghĩ đến, ăn sáng cùng anh bạn và đi làm !
    Sáng nay tự nhiên thích làm thơ củ chuối, cũng muốn mang đến cho các bạn những nụ cười, ngồi hơn 2h mới post thành công (1 lần quen tay Alt+F4, 1 lần ttvn báo lỗi , lần 3 thì OK )
    http://thitruong.ttvnol.com/thaibinh/776340/trang-6.ttvn
    Chiều đi mua ít đồ chuẩn bị cuối tuần về quê và qua chỗ đứa bạn chơi ...

  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay............
    vừa đập vỡ một cái bát. Lâu lắm rùi mình ko đánh vỡ bát, ko biết là may hay rủi
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có thêm dòng chữ này dưới cái nick :
    - Có 0 than phiền
    Vậy mà ra mắt cũng ốm người đấy 8->
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh còn có thêm cái trả lời nhanh ở dưới mỗi topic nữa chứ
    Còn mình , hôm nay bị mất dòng chữ Quản lý thành viên của Caunem
  10. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ra ngoài. Định qua thăm em nhưng hình như bây giờ gặp cũng chỉ thêm ngại. Thôi thì té qua thằng bạn uống bia vậy. Tuần có 1 buổi, tận dụng tý

Chia sẻ trang này