1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuduongvu

    vuduongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nhu bao moi ngay dat chan den dat mien trungchi co nhau va nhau
    Cuoc doi chi co quay quanh bia va ruou
    nhu vay la suong nhat
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi về vui thật , nhưng giá mà mình ko bị say xe + !!! ko có việc bận phải về đột xuất thì chắc là tắm biển còn vui hơn nữa
  3. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần gặp nhau, chỉ cần nghe một vài câu nói là đủ để tiêu tan hết giận hờn, trách móc...
    Là yêu, yêu em....
    Một buổi tối tuyệt vời
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Nó không nhớ là đã uống bao nhiêu cốc Bia & cũng không nhớ là đã uống bao nhiêu chén Rượu. Cũng khá lâu nó mới ngồi cùng anh em để uống không phải nghĩ như thế. Lần gần đây nhất có lẽ là hôm Sinh Nhật nó, ngồi cùng anh trai và thằng bạn thân ở nhà. Uống xong mấy ông còn lên Phố, không biết là do men đã ngấm hay do bản năng đã được luyện trước mà "lụa" thế... ngồi sau thì còn biết làm gì, cứ thả hồn theo cảm xúc thế này dễ héo lắm, lần sau em chừa. Sau 2 phút về đến nhà nó không còn biết cái gì nữa (thậm chí là không kịp tắm), tỉnh dậy vì đói cồn cào và chợt nhớ ra 2 ngày cuối tuần chỉ có uống chứ không ăn cơm. Ngày đầu tuần chắc sẽ khá dài đối với nó vì bây giờ mới thấy mệt và chỉ muốn thôi !...


  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chẳng ra làm sao cả...
    Vừa bị CA xin đểu ít xiền.
    Đói roài

  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thức dậy với niềm vui được dì chăm sóc bằng bữa sáng tự nấu. Quá lâu rồi không biết đến bữa sáng ở nhà là gì.
    Hôm nay đi đường thấy mát mẻ hơn, sảng khoái hơn. Có lẽ vì cái không khí của buổi sớm. Hôm nay không có nắng.
    Hôm nay cậu bạn online nói chuyện với mình. Lúc nào cũng chê anh. Đúng là ghen tị. Không chấp
    Hôm nay anh vừa online. Thế là kêu ầm lên với anh là bị ốm. Anh bảo sao cứ nhè lúc anh ở xa em mà ốm thế? Lúc ở nhà thì không ốm để anh chăm sóc ( như là đi lấy nước cho em , đấm lưng cho em, em tức anh thì đấm anh chẳng hạn.. ) . Ôi trời ạ... Đúng là anh..... Có nhớ em không nào? Nhớ lắm... Ùh, nhớ....
    Nhưng rồi chưa kịp nói hết, anh vội out. Để lại một cái gì đó như là hẫng hụt... Anh vốn thế, quen rồi...
    Hôm nay, chưa hết một ngày...
  7. dust_in_your_eyes

    dust_in_your_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    ngày hôm nay
    nắng
    ngày
    hôm nay
    mưa
    Được dust_in_your_eyes sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 25/07/2006
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Lại gặp...Mưa... Nhưng cũng chẳng nói được gì ... Không gặp sẽ tốt hơn chăng ??? Lại thêm một lần khó xử !

  9. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Sáng vừa đến trường đã được nhận quà . Lâu lắm mọi người mới gặp nhau tổ chức SN cho mình vui quá, mà hình như toàn mọi người vui còn mình thì bận túi bụi không có thời gian nhìn xung quanh xem mọi người đang làm gì. Giờ thì tất cả về hết còn mình vẫn ôm cái máy tính , khổ thế này ko có cả thời gian online nữa. Hẹn đi ăn kem với thằng bạn chắc ko đi nổi rồi tiếc quá.
  10. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay
    Buổi chiều qua nhà đứa bạn thân. Ba đứa : 2 gái, 1 trai thân nhau từ nhỏ, ngồi túm tụm lại chơi đến tận tối. Sau khi suy nghĩ chán chê, nó quyết định kể cho đứa bạn nghe chuyện của nó. Chưa biết sẽ như thế nào, nhưng thấy lo kinh khủng, và sợ phải đối mặt với nó... Vừa có cảm giác sợ hãi, lại vừa có cảm giác thích thú... KHông hiểu nổi nữa? Tầm chiều tối anh gọi điện hỏi thăm và bảo có thể mai về HN, còn tối nay đi tiếp bạn bè đã. Dặn anh uống ít thôi không lại đau dạ dày. Ậm ừ rồi anh tắt máy.
    Tối đi chơi, nhưng trót dối anh là ở nhà nên khi anh gọi điện, đang ở ngoài đường nên chẳng dám nghe. Về đến nhà, nháy lại cho anh. Anh gọi và bảo mai xuống. Anh hỏi có muốn anh xuống không nào? Có nhớ anh không? Anh gửi 100 cái hôn qua điện thoại. Nghe rõ... và hạnh phúc...
    Đôi khi anh khiến nó hạnh phúc vô bờ, nhưng đôi lúc anh làm nó thất vọng ghê gớm. Có những lúc nó cảm thấy anh yêu nó nhiều lắm, nhưng sao có những khi thấy anh hờ hững với nó đến lạ. Hình như, chỉ khi nào xa HN, anh mới dành cho nó tình yêu nhiều đến vậy...
    Thật lạ, lạ lắm...
    Và nó yêu...

Chia sẻ trang này