1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá, chả có việc gì làm cả. Mình cũng chẳng hiểu nổi anh nữa, hiểu một người là cả một quá trình tìm hiểu người ta,nhưng bỏ công bỏ sức ra tìm hiểu một người để làm gì nhỉ? Ngố thật.
    Nghỉ hè ở nhà, không công việc gì, cũng chẳng được đi đâu chơi, người yêu thì không có, bạn bè thì chúng nó đi du lịch hết nay ở chỗ này mai chỗ khác còn mình thì suốt ngày ở nhà như thể không thể khác được vậy.
    Ước gì mình có thật nhiều tiền vào lúc này, mình sẽ đi du lịch khắp nơi và tận hưởng cuộc sống theo nghĩa của nó, còn như bây giờ mình sống hình như chỉ là tồn tại thì phải.
    Quên mất đây không phải là topic giải toả bức xúc. Nhưng vào đây cũng tiện thể giải toả một chút bà con thông cảm nhé/
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    0h4phút, sau tin nhắn, anh gọi điện lại và bảo đã nhận được quà rồi. Niềm vui và những lời chúc đến cả với nó nữa... Anh bảo nó đừng online nữa, ngủ đi và nhớ mơ về những điều tốt đẹp...
    Hơn 1h, anh lại gọi điện. Nó nhấc máy ngay lập tức. Anh bảo kiểm tra xem nó ngủ chưa, nhưng sao vẫn chưa ngủ? Nó đang đọc nốt cuốn " Không gia đình " của H.M. Lại giục nó ngủ ngon và nhớ uống thuốc...
    Buổi sáng hôm nay dậy sớm, lau nhà cửa, giặt giũ... rồi mới xách xe đi làm. Niềm vui của ngày hôm nay bắt đầu từ lúc anh gọi điện, cho đến khi nó đặt mình đi ngủ....
    Gửi niềm vui ấy đến một người mà nó yêu quý
  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0


    Bình lặng ...

    NHỚ
    Có những chiều bên dòng sông yên ả
    Anh cùng em ngồi đó ngắm hoàng hôn
    ...
    Một em - tôi hai nửa thuộc về nhau
    ...
    ... Rồi đến một ngày anh tìm lại
    Bầu trời xanh in bóng dưới dòng sông
    Chỉ có gió đùa vui với cỏ
    Em đâu ?



  4. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Não lòng , chán chường ... Buồn , chán ko thể tả được .
  5. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đen đủi sáng sự cố điện đóm mệt hết người ...Trưa online mai không đăng nhập được ttvn ..Chiều đá bóng chui ngay đội lởm vừa được mấy phút đã bị thủng lưới ra ngoài ngồi chờ cả chiều l....chán quá
  6. Cha_mi

    Cha_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay ...
    Đi chơi với cả hội TB. Vui quá trời! Có mặt ở biển từ lúc sáng , khi cả biển chẳng khác gì một bãi bóng sau cơn mưa. Cả lũ kéo nhau đi ra tận chỗ những chòi canh. Cho đến lúc nước biển dâng lên tận những bậc thang của quán nước thì cả lũ kéo nhau ra bus stop . Quần áo ướt nhẹp vì học bơi vậy mà cũng chẳng thành hì . Lần đầu tiên hội được ngồi với nhau từ sáng tới chiều, nói được bao nhiêu chuyện, khám phá được nhiều tính cách. Chưa bao giờ mình thây yêu ndcsa-tb như hôm nay.
    ngày hôm nay ...
    Một ngày tuyệt vời với những người bạn tuyệt vời trong những giây phút ... TUYỆT VỜI !!!
  7. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nó mơ , 2 giấc mơ tuy khác nhau nhưng lại đều nói về vấn đề đó , cái vấn đề mà khiến lòng nó lúc nào cũng chán nản , cũng rối bời . Nhưng nó biết đó chỉ là giấc mơ mà thôi , giấc mơ đó ko thể nào trở thành hiện thực được mặc dù trong lòng nó rất muốn . Tại sao ko phải là bất cứ ai khác mà lại đổ ập lên đầu nó lúc này , nó sợ , sợ ko dám đối diện với sự thật phũ phàng ấy . Nó đã quá tin người , tin vào cái danh từ được đặt tên là "họ hàng" ấy , để rồi bây giờ phải trả giá . Mẹ bảo cũng ko phải do lỗi của nó , bởi vì nó đã cẩn thận cất đi nhưng .... nó cũng thấy có lỗi ... Chẳng khi nào có thể quên được nỗi thất vọng về 1 người gọi nó bằng chị cả . Nó cảm thấy thù , cảm thấy căm ghét . Nó muốn báo công an , nhưng lại thôi , mẹ bảo của đi thay người , cái tính "tắt mắt" đấy sẽ chẳng bao giờ có thể sửa được , rồi đến lúc thằng đó cũng phải trả giá mà thôi . Có lẽ lúc đó nó mới thấy đỡ ân hận
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay sẽ trôi qua bình lặng ?
    Nhưng chắc gì bình lặng đã là vui !

  9. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ặc, trưa nay không ngủ không biết tối nay đá có sung không híc.
  10. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đây đọc được hết tâm sự của mày nhé Hồng Anh.Mày có vẻ hay lượn lờ ngòai đường ra phết, nom thì vậy hóa ra mày lãng mạn quá! Hic! Lâu lắm không gặp chả biết tình hình mày thế nào?

Chia sẻ trang này