1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên phải đối mặt với cái chuyện ấy , thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn nó , thấy ... sợ hãi vô cùng . Đang phân vân xem có nên nói cho !!! biết ko ??? Có , ko , có , ko ... chẳng biết được nữa. Lòng rối bời
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay : Một ngày mệt mỏi
    Sáng dậy sớm, chị bạn qua nhà đưa đi học vì không có xe, nhưng cuối cùng lại năn nỉ mượn được xe của Mít. Đến trường, ngồi chưa hết giờ ra chơi thì con bạn từ LS xuống lôi thốc đi xuống MK. Đến xem lịch thi thì lại là buổi chiều. Mò vào nhà đứa bạn thân ở LN rồi ở với nó đến chiều, con bé kia ko chịu đc nóng, mò về nhà....
    Vẫn cứ băn khoăn về chuyện dở hơi kia, thế là bắt con bạn đi mua bằng được. Lần chần mãi mới dám thử, rồi lo, nhưng cả hai đứa thở phào vì kết quả đúng như mong đợi. Nhưng rồi lại đặt câu hỏi là tại sao lại như thế được? Tại sao nhỉ? Liệu có đáng tin cậy không?
    Thế rồi bảo nó: "tối tao gặp , tao sẽ nói dối, xem thế nào mày nhá". Cũng nên thử một lần xe sao chứ nhỉ? Tội gì? Có thể mới yên tâm....nhưng rồi lại sợ, lo... Dở hơi thật...
    Chiều 3 đứa đi thi. Hai đứa vào phòng thi, 1 đứa lảng vảng ở ngoài đợi đề. Trót lọt,nhưng không biết có qua được không nữa. Nhưng kể cũng coi như là may mắn đi...
    Về đến nhà là 6h. Mệt kinh khủng vì một ngày đi xa mù, nóng bức. Anh nhắn tin bảo đang ăn với sếp, 7h30 sẽ qua... Hừm... 7h30 à, có mà 9h ấy chứ. Quen rồi, chả tin
    Thôi thì cứ đợi, chứ biết làm sao được....
  3. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    cuối tháng .....hết tiền....buồn
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp cho ngày hôm nay...
    8h anh qua. Sặc mùi bia rượu. Giải thích là vừa đi ăn với sếp về. Hai đứa chưa kịp đi chơi thì mama anh gọi điện hỏi thăm đủ thứ. Rắc rối thế. Nghe lời con bạn, nói cho anh nghe về chuyện kia, và câu trả lời y như nó đoán.
    Chán, chẳng thèm nói gì. Anh thì cứ như không có chuyện xảy ra ấy. Ngồi dỗi một lúc lâu, rồi đến anh cũng cáu vì dỗ mãi không được. Anh gặng hỏi, lại nói lại, rồi anh bảo mình muốn làm thế nào thì anh theo. Nhưng mình cũng không muốn điều đó đâu... Bây giờ cứ dụ dỗ... Tức thật !
    Rồi chẳng biết ra sao nữa..... Thế mà anh có thể bảo hôm nay anh thấy vui được. Chẳng lẽ vui vì điều đó. Vui mà lại giải quyết một cách lãng xẹt như vậy. Sao mâu thuẫn thế
    Hôm nay thì mình chẳng vui được...
  5. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko biết có chìa khoá để mở cửa không, không về được nhà thì làm sao về quê hôm nay dc. hic hic lo quá.
  6. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Buồn. Nhớ...

    Thêm một chút Buồn vào Nỗi nhớ
    Trái tim Sầu sẽ hoá Đau Thương
    Giữ một chút Vui trong Nỗi nhớ
    Sẽ thấy lòng tràn ngập Yêu Thương !

  7. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Trời tối om,làng nước bảo nhìn "sợ" nhưng mà mình thấy đẹp .hehe!Ngồi post bài mà có một lão dở hơi kè kè bên cạnh,mất cả hứng ! Đúng là lão dở hơi! (Lão này tên Việt ,1 vợ ,hơn 1 con...thế mà vẫn ...Khiếp ! [r23)]
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mẹ gọi cho bà , bà bảo đó là "cái hạn" của bác làm sao mà tránh được , cả nhà ai cũng gặp 1 chuyện gì đó trừ con em mình , sao nó may thế nhỉ hay là nó chưa đến lúc . Từ ông bà đến bố mẹ và bây giờ lại đến lượt nó , nhưng ko sao , chẳng ai trách móc cả , tất cả đều vì bác mà
  9. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Chưa khi nào nó buồn đến thế,nỗi buồn đến từ ..tình bạn.Nó ngồi nghe đứa bạn thân nhất thao thao về mọi thứ mà thấy lòng hẫng hụt và thất vọng.Người ta có thể cười với nhau,có thể khóc cùng nhau,..nhưng thật lòng với nhau sao mà khó thế...Cố cười với nó rồi về thấy cổ họng mặn chát,chưa khi nào và bao giờ lại nghĩ có lúc sẽ vì nó mà khóc....
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay.........Mưa như điên như dại, mưa như trút hết mọi nỗi bực dọc xuống trần gian.
    Tháng 7 mưa ngâu- nước mắt vui mừng ngày hội ngộ. nhưng mưa ntn liệu Ngưu Lang còn tìm được đường về với Chức Nữ?

Chia sẻ trang này